Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: nhatki_cuatoi

imgs11/11/09 · 01:10 #1
CHÁN THẬT...lại là một ngày nữa đi qua,mình có cảm giác như mình thật vô dụng và sẽ chẳng bao giờ làm được trò trống gì,moi công việc của mình cứ lặp đi lặp lại khiến mình chán nản và chẳng có gì là hứng thú.ngồi đến giờ này rồi mà vẫn ko sao ngủ dc,mình thật chẳng biết làm gì nữa...thui vậy cứ để ngày mai xem mọi sự có gì thay đổi hay không...cái số mình sao lại khổ thế không biết nữa


                     TrườngHuấn
-xe tải nhập khẩu nguyên chiếc từ 0,5ton đến 24ton
-xe bán tải KORANDO,STAREX,GAROOPER
-xe du lich HYUNDAI,TOYOTA,HONDA.......
-mua bán xe du lịch đã qua sử dụng
hotline:0912160459*0973943818*email:Truonghuanauto @yahoo.com


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/11/09 · 12:27 #2
Khoá topic với lý do: http://ttvnol.com/forum/1986hn/222684.ttvn

 



  Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt dầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau...
iu?iu?iu?iu?.....papa Ku' nha^t' nha`


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn