Yêu và học! Liệu tình yêu có phải kẻ thù của cái sự học hành ko?nhiều người bảo yeu thì ko học hành nên thân được!nhưng chỉ là sự biện bạch khi ko thi được mà thôi!Yêu vẫn học tốt nếu biết lấy yêu làm mục tiêu!Nếu người bạn yêu giỏi hơn bạn!sao bạn ko cố gắng để cho xứng với người ta?Người ta nói với tôii nếu em thi trượt anh sẽ bỏ em!Vậy quyết ko thể trượt!bạn nghĩ sao?
Cái gì cũng chỉ là tương đối!Vì thế yêu có phải là kẻ thù của học không thì tui cũng không dám chắc.Muốn phủ nhận một mệnh đề ,trong toán học người ta thường chỉ ra một trường hợp sai.Bây giờ tui cũng xin dẫn ra một bằng chứng đó là việc tui với thằng bạn cùng lớp kết nhau từ năm lớp 10 đến nay nhưng học hành vẫn thuận buồm xuôi gió ,thi đại học đều ngon lành==> yêu không phải là kẻ thù của học hành.Nhưng vì yêu mà trượt đại học thì vẫn nhan nhản ra kia kìa===>tính tương đối là tất yếu
Theo tính toán của ai đó thì tỉ lệ thí sinh thi đỗ chỉ khoảng 5->15% thôi nên tất yếu là có khoảng 85->95% thi trượt, tỉ lệ trượt "cao" như vậy mà chúng ta là những con người yêu đời,phơi phới xuân xanh nên là chúng ta cũng biết yêu khá nhiều. Từ đó nên việc trùng hợp yêu và trượt đại học ko fải là việc bình thường mà là việc quá bình thường. Dzậy nên đừng bảo là yêu và học ko thể đội chung trời nếu tìm hiểu kĩ vì tất nhiên người có người này người nọ. Ví dụ như em g_n_d có thể do mải cười với những người yêu mình mà chẳng may đạp vở chuối thì cũng có thể, hà hà