Chúa ơi, tớ bảo này, dạo này Chúa thế nào rồi? Lâu lắm chúng mình không gặp nhau rồi nhỉ. Nhưng tớ thấy Chúa vẫn khoẻ và được nhiều người biết và tin tưởng hơn là tớ mừng rồi! À, tớ có việc muốn thổ lộ với Chúa, mong Chúa nể tình bè bạn giữa hai chúng ta mà lắng nghe và có gì bỏ qua cho tớ nhá!
Tớ muốn nói với chúa rằng thì là mà tớ bắt đầu cảm thấy hối hận rồi Chúa ạ. Hic hic , tuy tớ không trực tiếp đào tạo nhưng tớ đã vô tình làm cái mầm sờ trong người ta phát triển, đâm trồi. Nhưng Chúa ơi, Chúa cũng biết rằng ngừ ta luôn có bản chất tốt nhưng do dòng đời xô đẩy mà đi vào con đường ...
Chúa nghe tớ nói , Chúa có hiểu gì không? Nếu không hiểu thì coi như tớ chưa nói nhá! Thôi tớ đi cafe đây, chào Chúa tớ đi!