Ai cũng muốn mua rẻ
Ở nhà trường, từ khi còn rất bé, các cháu đã được dạy, ăn cắp là rất xấu, là sẽ bị chú công an bắt. Học tập, rồi trưởng thành, trường dạy & xã hội dạy, ăn cắp ăn trộm là phạm pháp. Người ta đều hiểu như vậy, dân nước nào cũng thế.
Tuy nhiên, nhiều người mình hơi khác thế.
Trong làng ngoài xóm, túm được 1 kẻ trộm (KT). Người ta (khổ chủ & những người xung quanh) xúm vào chửi rủa, sỉ vả và đánh đập KT. May mà túm được nó, nếu không lại mất "mẹ" nó dăm trăm là ít!!!Và rồi, nhẹ tay & "nhẹ" miệng, thì mắng mỏ, chửi rủa, tặng cho thằng KT vài cái tát, nặng hơn, thì kẻ giơ tay, người nhấc chân đập cho nó một trận nên thân, rồi mới đưa ra công an. Có gan ăn cắp, phải chịu đòn, cũng là đúng thôi.
Những người ra tay đánh đập kẻ trộm, đều tỏ ra mình hiệp nghĩa, là công dân tốt, yêu cái thiện, ghét cái ác. Nếu thực sự tất cả là như vậy, quả là đáng mừng. Tiếc rằng, cũng có kẻ tìm thấy cảm giác sung sướng qua việc đánh người, khẩu ngữ là đánh "hôi"!!! , cũng có kẻ xúm vào đám đông để "chôm" vài thứ. Vừa được tiếng, vừa được "miếng" , còn gì bằng!!!!
Thế rồi.
Cảnh 1: Máy ghi âm. Một phóng viên đàn anh, "khuyên" chú em mới ra trường: "nếu không có nhiều tiền, chú ra chợ Giời, mua cái máy ghi âm - đồ ăn cắp, rẻ, mà dùng tạm cũng được!"
Cảnh 2: Trong cửa hàng ĐTDĐ. Một cặp vợ chồng trung niên, hỏi mua 1 phụ kiện chính hãng đồ mới. Hơi đắt, thôi không mua nữa. Họ bàn nhau: "đồ ăn cắp chắc rẻ hơn nhiều!!!"
Vậy là, trong cuộc sống đời thường, có những khi các công dân tốt lại trờ thành khách hàng của KT
Vậy là, nỗi đau xót vì mất của của người này, lại trở thành hy vọng của người khác chỉ vì một chữ : RẺ.
Quy luật Cung & Cầu đã xuất hiện ở đây.
Người mất của, vô tình, thành nhà cung cấp, ngôn ngữ kinh tế gọi là Supplier. Người mua RẺ, hữu ý, trở thành Demander. Họ "buôn bán" với nhau, qua nhà Đại lý Phân phối - Kẻ trộm. Chỉ có điều, Supplier "bán" sản phẩm mà không thu được tiền hàng, tiền hàng đã bị nhà Phân phối ăn chặn lại mất rồi. Demander thì sung sướng vì mua được hàng rẻ, dù biết rằng đó là hàng phi pháp.
Chúc mừng họ đã có một món hời.
Người ta, cứ hay trách cứ, phàn nàn pháp luật không nghiêm. Nhưng, giá như, không có Demander, thì Đại lý Phân phối sẽ bán cho ai?? sẽ đóng cửa sập tiệm thôi!!!
(Q.prm)