ơ hơ ... access not denied.
Phải nói là tớ sắp được 2 năm làm mẹ rồi đấy (

mà bé nhà tớ nó cũng chỉ thỉnh thoảng mẹ ơi mẹ ơi lúc khóc thôi, chứ nó chỉ suốt ngày ba ba

). Công nhận là so với lúc chưa có ai gọi mình là mẹ thì mình thảm hại thật

Già nua xấu xí lại hay cáu gắt và cãi vã chứ không được như ngày xưa
Ấy thế mà dạo này lại đâm ra vớ vẩn, lại thích a dua. Căn bản là tớ mới cho em bé nhà tớ đi trường mầm non. Mới được gần hai tháng mà đã thấy nó có hai vấn đề : một là ốm sốt, hai là tiêu chảy ... Nhưng mà vẫn phải cho đi chứ
Đất đai dạo này rộng rãi quá, lấy một chút làm nơi tập tành văn nghệ văn gừng, không thì nó héo mòn hết cả, cho bớt cái tật cáu bẩn của thời buổi kinh tế thị trường này mới được
Tớ có một baby girl khá xinh xắn dễ thương và thông minh, nên mẹ của nó cũng phải tỉa tót tân trang sao cho nó hợp với "con" chứ nhỉ. Hai mẹ con đi với nhau người ta tưởng là người giúp việc trông trẻ thì chết

Ấy thế mà công cuộc chỉnh đốn đội ngũ của tớ nó thành công rực rỡ lắm, từ làng trên xóm dưới, công sở văn phòng tới họ hàng cô bác...
Vụ này để lúc nào rảnh rỗi thì kể tiếp nhỉ, có kẻ nhìn trộm rồi hehe ...
NYN