uhm ... và vào khoảng năm 2007 or 2019 rì đấy một thế hệ ... một hụi ... ủn ỉn hậu ruệ ra đời ...

,
2007 club
Xem nào .. theo như lời Phờ Tờ
:"Ông 0 cưa được mi thì kon zai ông cưa chít kon gái nhà mi
" ... hé hé .. suy ra " cậu chủ nhỏ " của hãng nước mắm hàng đầu vn sẽ le te tới nhà Phờ-Tờ-Bò-Gà ( hix hix , giúng phở bò phở gà woé

) ... tèo téo teo ...

...
ịch fai già yếu trước tuổi ( cũng tại nó không chịu giữ sức cơ

) , trốn tù lên Châu Quỳ làm " lãnh đạo " ...
Rock do thời trai trẻ chinh chiến trận mạc nhìu , sau này mất sức , không sinh được mun kon rai nào ... hĩ hĩ

.
Mèo hoang mở hàng bun bán thú nhồi bông , chuyên các loại mèo , mèo nhà , mèo hoang , mèo . nhân tạo

. Ngốc Nghếch theo nghề gõ đầu trẻ ( nói là gõ , nhưng cái kỉu này chắc là .. túm tóc tạt tai tương tới tấp bọn trẻ mất

) .
Hetfield mở hiệu làm đầu và chuyên về các loại tóc ( tiện thể còn sơ múi chút kỉu tóc đẹp

) ....
Long nợn thì sau này bắt được quạ đen về nhưng sớm nhận ra cái tiếng kêu kin khủng của nó nên đã sớm đá đít ra khỏi nhà ... ( àh không, hình như là ném cả lồng đi áh

) ... tyni lang thang tìm đến trụ sở của hót sờ bô ..

để nương thân, nhưng sau thời gian làm ăn thua lỗ bô c*t đành phải dắt díu vợ kon về quê sinh sống , với hi vọng ở đây vẫn còn .. cầu tõm

.
... à , còn cựu hội trưởng blade thì sau này vẫn là lính phòng không , papa & mama của blade bó tay bởi không biết phải dựng vợ hay gả chồng cho đứa kon thân iu

. ... thôi thì ...
...
phù ...
..... thời gian không dừng lại , chúng ta hãy xem tương lai sẽ thế nào
..
Humorist(^_^)dtk83