Định lôi topic cũ version 2 của XC lên, nhưng post toàn bị lỗi nên quyết định mở cái mới cho hoành tráng. Thi thoảng còn vào buôn than bán thở nữa chứ.
Dạo này xì trét quá, công việc mệt mỏi, vào than thở ở Facebook bị bọn bạn ném đá ghê quá nên phải chọn chốn nào ít người qua lại, may ra ko bị sứt đầu mẻ trán. Sự lựa chọn hoàn hảo chính là Box 84HP nì. Yêu nhất chốn này đấy.
Sáng nay Trưởng phòng vừa thông báo cả phòng chuẩn bị cho Hội chợ Khoa học công nghệ ở Tam Kỳ vào tháng 7 tới. Đại diện cho Sở, đại diện cho Hải Phòng nên trưởng phòng nhà ta có vẻ nghiêm trọng ghê. Nàng D choi choi bảo: Anh xin cho cả phòng mình cùng đc đi. Mình buông câu: mật đấy mà húp, chị tình nguyện ở nhà trực.
Đc đi cũng có cái thú, nhưng nói thực nghĩ đến đoạn ngồi xe vào đó, rồi vất vả chuẩn bị mấy ngày, mình đã thấy lười rồi. Lương lậu thì chả có là bao, chả bít đến khi có gia đình, con cái thì lấy gì mà nuôi đây. Vào đó thì phải thoải mái tiền nong mới sướng chứ.
Haizzz, đang cố gắng phấn đấu đạt đc mục tiêu đầu năm sau lấy chồng, cuối năm sinh e bé đây. Mong muốn có e bé sinh năm Thìn quá cơ. Ko biết mục tiêu đó có đạt đc ko khi mà thời buổi kinh tế khó khăn, lại chưa có thằng nào xin chết thì ... có vẻ lại ko hoàn thành đc kế hoạch roài.