Đã bao giờ , chỉ là vô tình, bạn so sánh người yêu cũ và người yêu mới với nhau chưa ??? Đừng vội trả lời "Tôi không phải người như thế !" Tôi tin chắc rằng dù bạn không làm việc đó một cách thưồng xuyên , thì cũng không phải là "chưa từng".Cũng giống như tôi, khi người yêu mới của tôi tự nhiên có một thói quen hoặc hành động hoặc giống hoặc trái ngược hoàn toàn với người yêu cũ, tôi đều nhớ đến.Có lẽ sẽ có một số người nói tôi như thế là không chung thuỷ, ở bên người yêu mới mà vẫn nhớ về người yêu cũ, nhưng quá khứ không có tội, đó chỉ vô tình là thói quen hoặc một cái gì đó đại loại như thế.
Việc so sánh nhiều khi giúp bạn nhận ra mình yêu người yêu mới cỡ nào, nhưng cũng có khi có tác dụng ngược lại, bạn nhận thấy bạn mới không bằng bạn cũ .(!!!)
Vậy theo bạn, việc này có nên không ???!!!
Riêng tôi, thực sự là tôi nhậnn thấy rằng bạn mới của tôi trong một số việc không tốt bằng bạn cũ, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy yêu ban mới hơn rátt nhiều , có lẽ là do ngày trưốc tôi vẫn còn trẻ con, vẫn chưa hiểu Tình Yêu là thế nào.Cũng có lẽ là do mỗi người sinh ra chỉ để dành cho một người mà thôi,và tôi có lẽ đã gặp được người dành cho tôi .
Nhân đây em muốn Cám Ơn anh, Cám Ơn anh vì đã cho em hiểu thế nào là Yêu Một Người Thật Lòng .
Còn các bạn ????