Tớ thực sự rất thích ăn tôm và đã có hẳn một quyển hướng dẫn các món ăn từ tôm. Tuy nhiên vẫn không thể đủ được, các món ăn "lưu truyền trong dân gian" chắc còn ngon và hấp dẫn hơn cả sách hướng dẫn

. Mời các bạn cùng đóng góp.
Tớ sẽ bắt đầu với một món tôm đơn giản nhất và ... tớ thích ăn nhất. Đấy là TÔM BẤY, thường có nhiều vào giữa mùa hè. Có nơi gọi là tôm lột, hoặc là gì gì khác nữa tớ cũng không biết hết.
Mùa hè nếu bạn đi chợ mua tôm thỉnh thoảng sẽ thấy những con tôm mềm nhũn như tôm ươn. Nhưng để ý kỹ mà xem, sẽ thấy đầu tôm gắn chắc vào thân và nhìn nó vẫn còn trong, chứ không rời rạc và bét nhè ra như tôm ươn đâu.
Hic, để ăn tôm bấy thì thường phải mua ở hàng quen, dặn người ta nhặt riêng ra và để bán cho mình. Thường thì tôm bấy đắt hơn tôm thường một chút, nhưng thỉnh thoảng cũng có hàng bán rẻ hơn, lý do là vì khách chê tôm ươn nên khó bán hơn (thế mới có nhiều tôm bấy để dành cho tớ chứ

).
Tôm bấy chỉ rang lên là ngon nhất. Rang theo cách bạn vẫn quen làm và quen ăn. Tớ thì không thích cho nước hàng hoặc là hành lá/hành khô như một số người, quan trọng nhất là phải có một ít đường và rang gần cạn nước thì cho thêm ít dầu ăn nữa. Bạn sẽ thấy con tôm chắc và dai thịt như thế nào.
Tôm bấy đồng và tôm bấy biển đều ngon cả. Nhưng tôm bấy biển thì tớ không rang mà làm theo một cách hơi khác, rán sơ qua (với ít dầu ăn thôi), rồi cho thêm nước, mắm và đường đun đến khi gần cạn, chảo tôm sẽ sánh lại, túm lại là vừa ngon và vừa đẹp.
Chẹp chẹp, phải đợi đến tận mùa hè năm sau thì mới được ăn nữa.
Còn bạn có món tôm nào vừa ngon vừa dễ làm không ? Đừng dạy tớ món tôm hùm nướng nhé. HIC