Chẵng ai bày cho mình cả nhỉ, chán thế. Thôi đành post lên đây cách làm của mình vậy, củng chẵng biết đúng hay sai, nhưng mà ăn cũng tốn cơm lắm. hehe. Mình mua 4 ngàn thịt ba chỉ + với 2 ngàn dưa cải (loại nguyên cây í). Thịt mua về, cắt ra, tẩm ướp nước mắm, đường, ớt bột, ớt xanh, ớt đỏ, hạt tiêu, bột ngọt..., Sau đó cải rửa sạch, cắt khúc dài khoãng 2-3 lóng tay, vắt thật sạch nước. Bắc cái chảo không dính lên, cho 1 thìa dầu ăn, vặn to lửa lên, thêm vài tép tỏi, sau đó cho cải chua vào chiên, cho thêm đường vào cải, chiên đến khi nào thấy cải hơi chuyển sang màu trắng, sém cạnh thì trút xuống, lúc này khói cộng với mùi thơm cứ gọi là nghi ngút. Bắc 1 cái soong nhỏ lên, cho 1 -2 thìa dầu vào, cho 1 lớp cải đã chiên vào, cho lên 1 lớp thịt, cho thêm 1 lớp cải vào nữa, cho thêm 1 lớp thịt nữa, và trút toàn bộ cải còn lại. Tùy theo khẩu vị ăn mà cho thêm xíu đường, ớt, muối, nước mắm. Cho thêm chút nước vào kẻo cháy, vặn nhỏ lửa liu riu, rồi ra trước cửa phòng ngồi chơi cho đến khi mấy em gái phòng bên cạnh chạy sang hỏi "Anh ui anh nấu món gì mà thơm thế" thì chạy vào tắt bếp, dọn ra dĩa, và xực... với cơm gạo tám thơm... Tốn cơm lém...