1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim BEIKHA DU KÝ( tập 1&2 )

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 08/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim BEIKHA DU KÝ( tập 1&2 )

    Hồi 1 Mỹ Hầu Vương xuất thế
    Hoa Quả Sơn năm một ngàn chín trăm hồi đó?
    Tại một hòn đảo được thiên nhiên iu đãi, xanh mát bốn mùa, hoa quả trái cây mùa nào cũng có, trên trời chim bay thanh thản, dưới suối cá lội tung tăng. Trong chương trình nghiên cứu sinh thái Khỉ, dưới sự viện trợ không hoàn lại từ fía? Liên Xô, người ta đã chở về đây hằng hà sa số các loài khỉ: khỉ đột, khỉ bạc má, khỉ đít đỏ, khỉ sư tử, khỉ cá heo, khỉ đầu chó, khỉ cáo, khỉ sói biển, khỉ cánh cụt, khỉ đười ươi, tinh tinh, vượn người, Marsupilami ? không thiếu con nào. Bọn khỉ được con người tổ chức thành từng đàn, cho ăn uống đầy đủ, sống vui vẻ thuận hoà, ăn chơi nhảy múa, nhàn nhã phong lưu?





    Chưa đầy một năm sau khi Liên Xô? tan rã, sự nghiệp khỉ rùi cũng tan đàn sẻ nghé, bầy khỉ từ đó cũng không còn được chăm sóc, mặc sức hình thành băng đảng và tự đấu tranh để sinh tồn, cuộc chiến thực sự khốc liệt chẳng một ngày bình an. Những cuộc đánh đấm bạo lực giữa 12 băng khỉ diễn ra liên miên từ ngày này sang ngày khác: giành ăn --> đánh, giành lãnh thổ --> đánh, giành ngôi đại bàng --> đánh, giành khỉ cái ------> càng đánh ác liệt hơn! Chiến tranh kéo dài, dân tình khổ ải, bạo động leo thang, oán hờn không sao kể xiết?


    007 là một gã khỉ đột đang tuổi dậy thì , tay chân vạm vỡ khác thường, má hồng đít đỏ, lông lá vàng khè rủ xuống bờm xờm như sư tử. Thuở ban đầu, 007 chỉ là thủ lĩnh của một nhóm nhỏ, sống lẩn quẩn khu Chị Em. Ngày nọ đột ngột đàn 007 bị bọn sơn tặc NTU từ trên rừng đổ ập xuống đánh úp ---> thương vong nặng nề, 007 dẫn tàn quân về ẩn dật khu xã hội chờ thời. Giao quyền cho phó tướng, 007 đi thương lượng với đàn KT quay trở lại, đập cho bọn NTU một trận tơi bời khói lửa. NTU bỏ chạy, quy thuận 1 đàn khỉ khác là LHP và trở lại phục thù. Cuộc chiến tranh tám lạng nửa cân diễn ra liên tu bất tận. Gần cả năm trời, 007 và LHP chủ động dàn hoà, phân chia lãnh địa, sông không phạm giếng? Nhiều năm sau, khi binh hùng tướng mạnh, 007 nhớ lại chuyện xưa, tuyên chiến với LHP lần nữa. Trong một trận sống mái cuối cùng, 007 đập cho LHP một trận máu me đầy mình khiến LHP fải co giò chạy trốn. Từ đó, 007 trở thành bầy đàn hùng mạnh nhất trên Đảo Khỉ, thống lĩnh thần dân, xưng Mỹ Hầu Vương, hiệu là Kiman Khỉ Chúa.



    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh

    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 08/01/2004
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    đại ca Fool oi cho em góp ý thêm chut kich ban nha.!
    Đây là đoạn lão trư bat giới cứu nguy Hôm đó 4 thầy tro đường tăng đi lạt vào chốn hoang vu không một bóng người,không khí có vẽ âm u lắm.
    Đường tăng thấy vậy liền bảo với tôn ngộ không:
    -Con xem thu xem ta thấy mùi yêu tinh quanh quẩn đây nhiều lắm.!
    Những chẳng may hôm đó ngộ không bị viêm đường hô hấp cấp SAR nên kô nghe mùi gì cả,ngộ không đáp:
    -hát...xì!xin lỗi sư phụ....
    Trư bat giới và xatăng hoang mang lo sợ,hét lên:
    -Thằng..thằng yêu tinh chó..chó.. chết..chết nào mau ra mau
    Từ trong bụi cây bên đường tên honyntu xuất hiến
    -KHá khen thay cho tên trư bát giới kia ta núp kĩ ở đấy vậy ma ngươi cũng tìm ra....lần sau thì 4 thầy trò ngươi biết tay ta.
    nói xong hắn biến mất.

    Hehehehe.đúng là tên honyntu có tật giật mình,nghe kêu chó là nghĩ ngay tới mình.hehehehe


    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện về đường tăng có một câu chuyên này,mà tới giờ khi kễ lại tên đường tăng còn thầm tức tối.
    Hôm đó do Ton ngô không phải về hoa quả sơn để lo một ít công việc,tên trư bat giới thì bận đi cua gái,xa tăng đi đánh số đề và con bach mã của đường tăng cung bị bệnh "lỡ mồm long móng",chỉ còn một mìng đường tăng,ngồi một mình buồn quá nên Đường tăng vào garage lấy chiếc BMW không người lái mà hắn tậu được khi qua tây thiên thỉnh kinh,hắn vào xe xuống phố dạo một vòng,bỗng nhiên gắp một cô gái thật đẹp,đó là congchuaphale,hắn mời liên xe.Trước một be bé dễ thương như vậy hắn bắt đầu nỗi máu dê.Hắn đưa tay đặt lên đùi CCPL(CPPL đang mặt một cái mini ziep rất gợi cảm).
    CPPL thấy vậy đỏ mặt nói :Thưa thầy! thầy còn nhớ câu trong sách kinh trang 198 dòng 54 ko a!
    Đường tăng nghe nói liền giựt tay lại vì sợ mang tiếng.VỀ đến nhà trong lòng tức tối vì ......................Hắn mới mở sách kinh ra coi và dòng đó ghi:
    "bạn hãy tiến thêm bước nữa bạn sẽ thoả mãn nhu cầu"
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Wei wei, tên Giahy nầy ở đâu bay vô viết tùm lum từa lưa, hổng có trật tự gì hết ráo vậy trời. Thiệt bể quá mà, từ từ chứ! Chừng nào tới lượt mấy thầy trò xuất hiện thì ông mới nên viết thế!
    Tui viết tới đâu thì ông góp fần tới đó mới fải, tự nhiên chạy trước người ta à. Hổng được nghen.
    Xin thông báo quí vị rõ, ai có nick hoặc avartar giống như animal sẽ được ưu tiên các vai yêu quái. Nên Tonyntu ( cún) khó mà vào vai Đường Tam tạng, cũng như Sói Biển khó lòng làm Quan Âm lắm . Xin thông thông cảm
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tập 2 Yêu Hầu tác quái - Thiên Cung nể mặt
    Thượng Đình cấp lộc- Đại thánh xưng hùng
    Kiman làm vua khỉ được mấy năm, máu lãng tử nghệ sĩ nổi lên, thế là đi du học. Y học tại núi Linh Đài , trường đại học pháp thuật Tam Tính với ***** Thích Phongtran. Đang học năm thứ 4, chưa làm luận văn tốt nghiệp thì bị ....kỷ luật fải đuổi dzìa. Biết rõ bản chất của hắn, và để tránh trách nhiệm sau nầy ( Phongtrần sư phụ cũng là một tay tổ có hạng trong giới dzang hồ), đã răn đe trước hắn: ?o Sau nầy níu mi hành hung gây hoạ không được khai ta là sư fụ, nếu không ta sẽ ?o xử đẹp? nhà ngươi đấy!?.

    Trở về Hoa Quả Sơn, gã Kiman không chịu làm ăn gì, lại ỷ có chút pháp thuật mới học được, đã tập hợp thêm một số khỉ lưu manh du đãng, lập băng nhóm xã hội đen, chuyên đi cướp bóc quậy fá, gây mất trật tự trị an ở địa phương, suốt ngày ăn nhậu lêu lỏng chơi bời trác táng.

    Có 1 lần hắn rẽ nước xuống Thuỷ Cung, uy hiếp lão Long Vương Osking, trấn lột cướp đi một bảo bối cực kỳ quý hiếm là cây gậy như ý: muốn dài là dài, muốn ngắn là ngắn, muốn to là to, muốn nhỏ là nhỏ, muốn cứng là cứng, muốn mìm là mìm, ngoài ra nó còn có thể xịt nước nóng được nữa. Thật là lợi hại, lợi hại quá xá mà, hì hì? ÓSking hết sức bất bình, gửi đơn khiếu kiện lên Thượng Đình. Nhưng lá đơn đã rơi vào 1 sự im lặng dễ sợ của các cơ quan chức năng và mất tiu luôn.
    Từ đó, Kiman càng trở nên ngang ngược, coi trời bằng bằng móng chân, không còn bít kiêng nể sợ ai cả! Gậy như ý trong tay vẫy vùng trời đất!
    Rồi một bữa nọ nhậu xỉn đã đời, hắn múa côn hung hăng xuống tận địa đạo Củ Chi, ý wên, Địa Phủ Âm Ty, sồng sộc lên thẳng điện Diêm La, uy hiếp cả Diêm Chúa , bắt phòng tổ chức mang toàn bộ sổ sách hồ sơ hộ khẩu ra xem xét từ đầu tới cuối, rồi lấy gôm xoá sạch tên tuổi của mình cùng đồng bọn, từ nay không còn chịu sự quản lý của chính quyền nữa. Giám Đốc Địa Ngục là NguyenPhamQuangMinh đã làm đơn truy tố và đích thân bay lên Thiên Đình trình diện. Lần này Whisper Thượng Đế đã ký lịnh truy nã tên côn đồ cát đảng Kiman007 về tội quấy rối trật tự an ninh xã hội. Nhưng khi ấy, vị Trưởng Ban Hoà Giải địa phương là Tiểu Bảo Kim Tinh lại nhảy ra can, hiến cho Ngọc hoàng 1 kế nhỏ, Whisper thấy ý kiến hay, gật đầu?
    Bật Mã Ôn thực ra chỉ là 1 chức vụ chăn ngựa, nhưng vì Kiman vốn dốt chữ Nho nên đâu bít, nghe cũng oách lắm, tỏ ra đắc ý và công tác khá tích cực. Về sau, trong một lần gây sự với thiên tướng GiaHy ThậpNhất, bị ông này mắng té tát cho một trận về thân fận của mình, Kiman mới hiểu là mình bị xỉ nhục, đùng đùng nổi giận bỏ dìa với bầy khỉ Hoa Quả Sơn, tự phong là Tề Thiên Đại Thánh ( tức là ngang với trời).
    Ông Trời tự ái cũng nổi giận đoàng đoàng sai đại nguyên soái bách chiến bách bại là Nhat-PC Thiên Vương cùng con út BabyStar ( Tú Nhi Tam Thái tử) mang theo mấy sư đoàn rần rần rần rần kéo nhâu xuống trần hỏi tội lũ khỉ đột. Quả nhiên danh bất hư truyền, mấy dzị tướng soái nầy tỏ ra hoàn toàn bất lực, bị bọn Kiman oánh cho thua bái xái, ôm đầu máu, chạy có cờ về trời. Cả thiên đình tá hoả, hoang mang lúng túng chưa bít xử sao thì Tiểu Bảo Kim Tinh lại xuất hiện, bênh vực cho Kiman, khuyên Whisper ráng chìu nó, tránh cảnh binh đao máu đổ (đổ rồi chứ bộ!) . Ông Thượng đế Whis-pờ ?oba phải? lại... đồng ý, gửi công văn tốc hành xuống trần, quyết định bổ nhiệm Kiman làm Tề Thiên Đại Thánh, có cơ quan trụ sở, ban ngành đàng hoàng, thế là Khỉ Chúa lại thăng thiên đình thêm 1lần nữa?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 10/01/2004
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    bis bis - hay wé - có điều sao Tề Thiên bị "cô hồn các đảng" hoá dữ thế - à Anh Fool nên thêm cho Tề Thiên 1 cô bồ cho nó hay !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  7. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    BAO DZỜ MỚI ĐẾN VAI CÚA BẠCH CỐT TINH LÀ TỈU MỤI DZẬY, SƯ HUYNH????
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu

Chia sẻ trang này