Chiều 9-7, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm thi và danh sách thí sinh (TS) trúng tuyển (dự kiến) vào trường. Theo đó, điểm chuẩn và số TS trúng tuyển dự kiến vào các ngành tương ứng với chỉ tiêu cụ thể như sau: công nghệ thông tin: 21điểm (283TS trúng tuyển/300 chỉ tiêu), điện-điện tử: 22,5 (629/600), cơ khí: 19,5 (259/260), công nghệ dệt may: 17 (79/70), công nghệ hóa và thực phẩm: 22 (314/310), kỹ thuật xây dựng: 22,5 (302/300), kỹ thuật địa chất: 16 (102/150), quản lý công nghiệp: 17,5 (172/180), kỹ thuật môi trường: 17 (149/160), kỹ thuật giao thông: 17,5 (146/150), kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 18 (78/80), cơ điện tử: 20 (75/80), công nghệ vật liệu: 20,5 (208/200), trắc địa - địa chính: 16 (52/120), vật liệu và cấu kiện xây dựng: 16,5 (80/70), thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước: 16 (98/120), cơ kỹ thuật: 17 (69/70), công nghệ sinh học: 18 (74/70), vật lý kỹ thuật: 16 (44/60). Theo kết quả vừa được công bố, Trường ĐH Bách khoa là trường ĐH tiếp theo có nhiều TS đạt điểm tuyệt đối với năm TS đạt điểm 30/30. Đó là TS Nguyễn Tiến Dũng (TX Bến Tre, Bến Tre), Trần Huỳnh Thanh Thảo (Trường THPT Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM), Trần Kim Hùng (Vạn Ninh, Khánh Hòa), Đinh Thanh Trúc (Biên Hòa, Đồng Nai) và Bùi Huy Nam (Trường PT Năng khiếu, TP.HCM).
Trường cho biết sẽ tuyển 340 chỉ tiêu NV2 vào 12 ngành với điểm chuẩn và chỉ tiêu tương ứng cụ thể như sau: công nghệ thông tin: 21 điểm - 40 chỉ tiêu, cơ khí: 20-25, kỹ thuật địa chất: 17-50, quản lý công nghiệp: 18-20, kỹ thuật môi trường: 18-20, kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 19-10, cơ điện tử: 20-10, trắc địa - địa chính: 17-70, thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước: 17-30, cơ kỹ thuật: 18-15, công nghệ sinh học: 19-20, vật lý kỹ thuật: 17-30.
(Theo Tuổi trẻ)Chiều hướng điểm chuẩn có vẻ thay đổi trong vài năm gần đây hen. Điện tử vươn lên thì hiểu được nhưng Cơ điện tử tụt xuống thì đúng là không giải thích được. Chắc mình chủ quan quá. Còn công nghệ vật liệu vươn lên cũng dễ hiểu... Trong khi đó Công nghệ sinh học thì điểm vẫn chưa cao. Nhiều cái ngược ngạo quá!

Chắc suy nghĩ của mình thiên vị quá chăng!