Em cảm ơn anh/chị Spring_ecstacy
Thật ra em cũng biết nếu có kinh nghiệm việc làm sẽ có lợi hơn khi apply du học bất kỳ ở đâu. Một số người cũng jhuyên em nên đi làm rồi hãy đi học, còn bố mẹ em thì lo cho con gái, bảo ko đi học ngay mà đi làm mấy năm thì sau này đi học về già rồi, ế à




.
Bây h nếu em có muốn học thì cũng phải năm sau mới học được chứ năm nay cũng hết rồi,
Em chọn Lund hay Uppsala vì khi xem course description của khoá Master of Economics, em thấy có một số môn mình đã được học ở ĐH (mặc dù hồi đó học như "cưỡi ngựa xem hoa", học chẳng ra j cả


, bây h đến lúc gần tốt nghiệp rồi đọc lại mới thấy hiểu và hay hơn nhiều



Anh/chị spring_ecstacy nói đúng, nếu bây h đi học rồi mà sau này về làm việc ko áp dụng được những cái mình học thì phí phạm lắm


bởi lúc đi học chưa xác định được đường hướng rõ ràng sau này.
Còn em sau khi tn chắc lại chui về làm ngân hàng thôi, hợp với con gái mà.
Hhehe, dù sao cũng cảm ơn mọi người, để em suy nghĩ thêm, nhưng chắc em sẽ apply , dù có được hay ko thì đây cũng là kinh nghiệm tốt cho mình sau này.
p/s: mà trường Umea mà anh/chị spring_ecstacy recommend cho em ấy, em vào xem rồi ko thấy cái course description j cả, hay tại em ko nhìn thấy nhỉ


Được anonono sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 24/05/2008
Được anonono sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 24/05/2008