Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Ai dân Hoài Nhơn vô đây.

imgs02/09/06 · 05:41 #1
Chào cac bạn . Mình là người được sinh ra Bông Sơn nhưng đã chuyển đi nơi khác từ nhỏ . Không biết BS bây giờ như thế nào nữa. Các bạn có hình ảnh nào mới hoăc có gì mới thì up lên nha. THANK


http://chosv.net/forum/




Góp sức để CSV ngày 1 đi lên


 
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/09/06 · 18:30 #2
Có mình ở Tam Quan nè bạn! Huyện Hoài Nhơn có 2 thị trấn là Tam Quan và Bồng Sơn!
Mà bạn hỏi về Bồng Sơn hả? Mình ở Tam Quan nên không biết!


Công đâu công uổng công thừa,
Công dâu gánh nước tưới dừa Tam Quan.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/09/06 · 09:38 #3
Thôi, mới có Bồng Sơn - Tam Quan mà đã...! Để tôi sửa giùm tiêu đề là xong! Cũng là huyện Hoài Nhơn cả. Các bác ở đó có thể giới thiệu về "Gái Trung Lương" nghĩa là thế nào? Còn hình như chiếu Chương Hoà cũng là một sản vật Hoài Nhơn chính gốc. Thông tin ở đó tớ biết mù mờ quá! Làm siêng giới thiệu cho bà con biết nhé!



Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 08/09/2006
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/09/06 · 11:29 #4
Em dân Tam Quan đây. Em vô Sì Gòong bị ngừ ta chọc quá trời luôn. Em nói "câu cau" mà họ cứ bảo "cây keo".


Em là Mai Linh

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/09/06 · 12:04 #5
Trích:
My_Link viết Xem bài viết

Em dân Tam Quan đây. Em vô Sì Gòong bị ngừ ta chọc quá trời luôn. Em nói "câu cau" mà họ cứ bảo "cây keo".



Tam quan giáp giới với Quảnng ngãi rồi , cách phát âm của người dân địa phương ở đây thiên về Quảng ngãi hơn là Qui nhơn nên dân Sà gôn nó chọc là phải rồi , nhưng bạn đừng lo, dân Sà gôn là dân tứ xứ không thuần nhất một miền nào cả, có dịp bạn sẽ gặp được đồng hương - Khi đó bạn đừng có nói giọng Saigòn ...thì tức cười lắm đó ! Đừng có rủ đi ăn cháo "dịch" nha ,

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/09/06 · 02:30 #6
To bitterbeer Tớ thấy cách phát âm của dân Tam Quan khác với Quãng Ngải mừ! Cũng khác với Quy Nhơn nốt!
Lúc còn ở nhà vẫn hay nghe thấy mọi người nói đùa là ở ga Tam Quan người ta hay nói là "Meo meo tèo chạy"
Giờ vào SG học mình không nói giọng đặc Bình Định nữa, khi nào về nhà mới dùng thôi vì bị bọn bạn chọc mấy phen tá hỏa rồi!

To thầy tranhanam: câu "Gái Trung Lương" thì em chịu, còn chiếu Chương Hòa thì em cũng gặp nhiều rồi nhưng không biết nó là sản vật đặc biệt của Hoài Nhơn! Em bị mù thông tin cấp độ A, những cái thấy hàng ngày mà không chịu tìm hiểu nên cũng không biết nhiều cho mấy!

Làm quen với bạn Mai Linh nha! Nghe tên giống công ty taxi quá


Công đâu công uổng công thừa,
Công dâu gánh nước tưới dừa Tam Quan.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/09/06 · 08:32 #7
Từ nhỏ đã nghe các ông lớn khen con gái Tam Quan là xinh nhất nhì đấy các bác. Nghe nói là xứ dừa nên trắng răng dài tóc gì đó. Chú vuong_khoa tả chút xíu cho anh em đỡ ghiền đi nào.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/09/06 · 10:30 #8
Trích:
tranhanam viết Xem bài viết

Thôi, mới có Bồng Sơn - Tam Quan mà đã...! Để tôi sửa giùm tiêu đề là xong! Cũng là huyện Hoài Nhơn cả. Các bác ở đó có thể giới thiệu về "Gái Trung Lương" nghĩa là thế nào? Còn hình như chiếu Chương Hoà cũng là một sản vật Hoài Nhơn chính gốc. Thông tin ở đó tớ biết mù mờ quá! Làm siêng giới thiệu cho bà con biết nhé!



Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 08/09/2006

Tôi là lính mới đây, Xin chào tất cả mọi người.
ở Hà nội từ nhỏ và quê nội tại Mỹ châu -Phù mỹ -Bình định.....hàng xóm Hoài nhơn.
gửi mọi người một số ảnh về bãi biển giữa Phù mỹ và Hoài nhơn. Ảnh này do Bác Dugia bên box dulich chụp khi tôi đưa bác về thăm Bình định 8-2006




Đèo lộ diêu và đường QP


Nuôi tôm trên cát của bà con Mỹ đức.



To Bác Nam: Bác dùng từ "làm siêng" làm em nhớ tới bà Cô ở quê vì khi về quê hay bị Bà "la" "làm biếng nghe mày"...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/09/06 · 16:41 #9
Trích:
chapi viết Xem bài viết

Từ nhỏ đã nghe các ông lớn khen con gái Tam Quan là xinh nhất nhì đấy các bác. Nghe nói là xứ dừa nên trắng răng dài tóc gì đó. Chú vuong_khoa tả chút xíu cho anh em đỡ ghiền đi nào.



Em thề là em thấy có gái nào xinh như chapi nói thì em chết! Chắc trốn ở nhà! Chịu khó lên Google.com search vậy, may ra tìm đc vài em!



Được vuong_khoa sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 09/09/2006

Được vuong_khoa sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 10/09/2006

Công đâu công uổng công thừa,
Công dâu gánh nước tưới dừa Tam Quan.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/09/06 · 12:02 #10
Công nhận hình của bácThợ Mộc Hà Nội nhìn quá đã. Em tin rằng những bức ảnh nàydo dân chuyên nghiệp chụp. Em cũng thường về quê nhưng hơi bị cà-dốt cái khoản hình này.
Em nghe nói từ Qui Nhơn về Bồng Sơn có đường đi dọc biển phải không các bác.


Em là Mai Linh

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn