Chúc mừng, chúc mừng... Hôm nay là ngày 20 tháng 10, ngày mà cả đất nước nhớ đến công lao của những người mẹ, người vợ, những ng phụ nữ Việt Nam trung hậu, đăm đang, kiên cường, bất khuất. Box Ca có khá nhiều con gái, thời này không đánh giặc nhưng kiên cườg chả kém gì ai, đăm đang, khéo léo các chị có thừa (khối đứa đứng khóc nhá). Em chúc các chị mạnh khoẻ, luôn luôn trẻ trung, luôn luôn xinh đẹp nhá Hừm các anh chả thấy mặt mũi đâu cả , làm em phải chúc thế này đấy , em mở topic rồi, vào chúc đê, nhanh. Không chúc gì chị em, em mà gặp được em cắn chít I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be missing the most,the answer turned out to be...you.
Nhân dịp 20/10 em xin chúc các bà các mẹ ,thật nhiều niềm vui hehe Nhân dịp này em đề nghị khu vực Vancouver offline đeeeeeê thanh tunghy
Chúc các đồng chí mái box Canada luôn luôn zui vẻ ! Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 22/10/2003
Cái hôm 20/10 suýt nữa chị cũng không nhớ ra, thời gian ở đây nó cứ trôi vèo vèo, thời gian trôi gắn liền với những bài kiểm tra túi bụi. Mãi đến tối nhận được mail từ VN hỏi là có tóm được tên VN nào bên đó để đòi hoa không mới nhớ ra 20/10. 8/3 anh em box Canada chớ có quên chị em đấy nhé. Hôm đó mà chị không được ăn uống thả phanh là chị không chơi với nữa đâu đấy. Hihih Anh xin hua ngay mai anh tro lai. Cam 1 nam do la anh tang em