Cảm ơn cả nhà! Sau một thời gian tìm hiểu, đúng là chính phủ Canada khó khăn thật.
Hiện giờ bọn em chỉ biết làm theo cách chính thức để có thể ở cạch nhau thôi. Bạn gái em đã về ViệtNam làm việc và chung sống với được 4 tháng, và bọn em đang hoàn thành thủ tục kết hôn, sau đó bạn em sẽ làm thủ tục bảo lãnh. Em chỉ mong sẽ cùng sang được với cô ấy vào tháng 8 này vì bạn em phải đi học vào tháng 9. Hy vọng chính phủ Canada sẽ không gây khó khăn.
Thật nhức đầu! Chính phủ Canada không hiểu rằng bây giờ ở việt nam còn sướn hơn hiều canada. "Đấy là với hoàn cảnh của bọn em vì với thu nhập trung bình 3000usd/tháng bọn em có thể chi tiêu thoài mái, đi ăn tiệm cà ngày, nếu thích thì nhà cũng có người giúp việc, thỉng thoảng vợ em lại đi Spa, ròi thích thì lại đi massage gội đầu thư gian, khí hậu Hà nôi thì thật tuyệt vời. Sáng đó, ôi trời nghĩ cũng thấy khổ rồi. Ở Việt nam ít ra mình cũng có bằng kỹ sư, tiếng anh cũng tạm được, làm đâu cũng dẽ, đi đâu cũng có anh em bạn bè...làm việc thì làm ít hưởng nhiều...(I have a good job

). Lý do bọn em phải đi canada là vì bạn em muốn học pharmercy. Thật không biết làm sao nữa.
Thank again!
Ps: Em đang định mua cho vợ em 1 laptop, không rõ có nên mua ở việt nam không, em ko rõ chất lượng bên đó có gì khác không, rồi các dịch vụ sau bán hàng ở bênd dó thê nào, có khi mua ở đó lại rẻ và tốt hơn, ai biết cho em ý kiên nhé!