@queenie nói đúng đấy..bạn apply online, nếu bạn tốt nghiệp ĐH trường nước ngoài thì được miễn IELTS, không thì đạt trên 7.0 và GMAT trên 600, mình nghĩ kinh nghiệm khoảng 5 năm sẽ giúp ích nhiều hơn..thường thì trường chỉ miễn 10% học phí khi hồ sơ có điểm cao, còn muốn miễn nhiều hơn thì đăng ký chương trình financial aid, khi nào được chấp nhận học rồi thì mới đk được, viết essay:
http://www.hult.edu/en/programs/mba/.../scholarships/
.. sau khi họ thông báo có học bổng thì vài ngày sau bạn sẽ nhận được giấy báo, học bổng sẽ trừ vào học phí..tuy họ nói là có thể miễn 100% nhưng mình chưa gặp trường hợp đó bao giờ, nhiều nhất cũng 60% nên hy vọng sau này có bạn sẽ làm được hihi..
Cái câu tiếng Anh đó nghĩa là sau khi bạn apply online thì họ sẽ chuyển đơn đến MBA Director phụ trách khu vực đó, vd như mình đang ở UK thì Director ở London campus sẽ liên hệ với mình, theo sát quá trình apply và học bổng.
Kinh nghiệm của mình khi viết essay và interview là "don't tell lie", "Be Yourself"..Nhớ thời điểm năm ngoái, cứ vùi đầu vào sách vở mệt quá, lại thấy mấy đứa cháu bị ép học đến tội nghiệp, không có thời gian vận động, rảnh chút là chơi điện tử nên mình quyết định mở lớp dạy tennis miễn phí cho trẻ em, gọi điện cho mấy anh bạn có con nhỏ, ai cũng ủng hộ, rồi người này nói với người kia, lớp mỗi lúc một đông, dạy cực nhưng vui phết sau này viết admission essay mình cũng nói về việc này, và ý tưởng mở trung tâm đào tạo thể thao chuyên nghiệp cho trẻ em nghèo, lúc phỏng vấn trường cũng xoáy vào việc này, họ hỏi mình đã học được những gì khi mở lớp, kêu mình kể lại quá trình đó, không biết đó có phải là lý do họ cấp học bổng không sau này kể với mấy đứa bạn người Anh, tụi nó khoái lắm, cứ kêu gửi clip cho xem vì lúc dạy mình có quay lại. Mình nghĩ làm việc gì mà bằng cả trái tim thì sẽ có những kết quả không ngờ Nhắc lại nhớ mấy bé đó quá, ai cũng dễ thương hết..
Người học trò mà không định vượt thầy thì thật đáng thương.......
L.Davinci
|