À cái này thì rất đơn giản! Tất nhiên là các bạn cơm chưa ăn gạo còn đó, "tiết hạnh" của cả hai còn nguyên chả mất đi đâu cái gì cả. Còn cái dấu vết bạn nhìn thấy chỉ là phản ứng rất tự nhiên của cơ thể! Nếu không phải là kỳ nguyệt san, thì dấu vết đó có thể xuất hiện trong trường hợp:
1- Bạn có quan hệ lần đầu, màng trinh tiêu tùng nên...
2- Bạn đạt đến đỉnh cao của cảm xúc tình dục. Các hormon tự nhiên từ nghìn đời nghe theo tiếng gọi của bản năng duy trì giống nòi giúp bạn... rụng trứng.
Vậy, có thể những cảm giác gần gũi, ôm hôn âu yếm đã giúp bạn đạt đến đỉnh cao, việc này xảy ra rất tự nhiên, cả nam cả nữ đều vậy được! Chứ không phải cứ có lửa phải có khói, thì có khói chắc chắn đã có lửa!!!
Thành tâm nể phục bạn đã vững tâm không "sa ngã tự nguyện" với người yêu trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng đó! Nhưng bạn nhớ là, hiện tượng trên đã chứng minh cho định lý: Người phụ nữ chưa chồng có thể mang thai bất cứ lúc nào, ngay trong lần đầu tiên "hiểu biết đầy đủ" với người yêu nhé! Nó chả phụ thuộc vào tính ngày hay chu kỳ rụng trứng. Tránh thai theo kiểu tính ngày là tiêu đó!!!