1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khung_hoang

    khung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có nên nói thật khi không còn ...?

    các ban ơ,cứu tui với!!!
    tui truoc day co lo voi 1 nguoi, nhung bay gio da chia tay nhau lau roi. Tui cung da quen di chuyen xua roi.Bay gio, Tui sap lap gia dinh. Ong xa la nguoi hien lanh nhung cuc ky nong tinh va mau nguoi co dien nua.Tui khong biet lam sao day.????Noi that thi tui khong dam.Nhung de vay tui cung khong dam.
  2. NeverMIind

    NeverMIind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì mí cho. Tiếc gì và sợ gì.
    Có mấy cách (không theo thứ tự ưu tiên):
    1. Vá
    2. Bịa ra tai nạn
    3. Nói thật
    ...................
    Tuy nhiên, đã yêu ảnh thật lòng thì nên thành thật để tránh bi kịch về sau.
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    đi vá lại cũng được mà, thấy họ làm dịch vụ này nhanh lắm, nhiều chàng khi chia tay người yêu thì hay dẫn người yêu đến cái dịch vụ này
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại lấy thằng chồng máu nóng thế ?
  5. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tốt hơn là không nên nói gì cả, chị khuyên thật đấy. Phải thằng có máu trâu điên thì mình phải làm một con gấu mặt thớt thì mới được em ạ
    Chúc em vui
  6. ha_do

    ha_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi,hãy cho nó vào quá khứ đi.Hiện tại bạn đã xác định chuyện trăm năm với người mới,thì nên nói thật ra tất cả,người con trai nhạy cảm lắm,nếu muốn giấu thì đến tân hôn cũng có được đâu,mà để đến đấy thì dù đã ván đóng thuyền rồi,nhưng liệu còn cái tình để tiếp tục tin tưởng và sống với nhau tiếp chứ.Hãy chọn một thời điểm thích hợp thổ lộ chuyện đã qua,và mong đưọc tha thứ.Anh ấy chắc sẽ buồn và giận,nhưng nếu yêu thật lòng và không muốn mất bạn,thì bạn không sao rồi.
    Chúc bạn may mắn.
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ẤY !!đừng có xui như thế bạn ,nguy hiểm lắm đó .để khi nó biết sự thật thì vấn đề sẽ cực kỳ nghiêm trọng đó ( bạn cứ thử đặt địa vị mình vào thằng chồng kia xem ,nhất là thằng có máu điên,sau 1 thời gian sau vô tình biết được ( tính sĩ diện của đàn ông nổi lên , mà lúc đấy không phải là ông phật )lúc đấy cảm thấy mình như bị thừa canxi (thứ mà để cấu tạo nên sừng ý mà ) mà lại thiếu iốt )
    nên tốt nhất là nói thật vấn đề ngay từ đầu thì dễ chấp nhận hơn (cái đó lại còn tuỳ thuộc vào người con gái nữa )nếu là người rộng lượng thì him sẽ bỏ wá ( đàn ông nóng tính thường hay rộng lượng , nhưng mà thằng hiền lành nóng tính là thằng thâm đấy .kể sơ qua 1 câu chuyện nhé : có 1 đôi vợ chồng kia mới lấy nhau sông rất hạnh phúc ,người chồng là trí thức hiền lành nhưng tính rất nóng ,sau 1 thời gian chị kia có à ơi với 1 chú em cùng cty , người chồng biết được nhưng lúc đầu thì chỉ bắn ý cho vợ là làm rì thì làm nhưng phải tính đường way về nữa " vì còn gia đình nữa mà " nhưng chị này bị đam hơi sâu nên bỏ ngoài tai mọi lời người chồng cảnh báo ,và thế là 1 lần anh ta đi công tác xa nhưng đột ngột way về và gặp đôi kia đang tèng téng teng trên giường ở nhà , anh ta chụp ảnh xong, đôi kia rất sợ hãi lạy như tế sao ,bảo làm gì cũng nghe theo miễn là đừng cho cơ quan ,gia đình biết được , nhưng thằng chông bảo sẽ không làm gì cả ngoài đk mỗi sáng trong vòng 1 năm chú kia phải đưa cho vợ anh ta 10 k để mua phở sáng cho con .cả 2 đồng ý cái rụp. thế là buổi sáng đầu tiên anh kia đi wa đưa 10k cho chị vợ và thằng chồng giục vợ đi mua quà sáng cho con trai ( chị vợ rất sợ nhưng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ) sau khi thằng con ăn sáng xong ,chồng liền bảo vợ đứng chờ đấy và bảo thằng con trai " kìa con trai ,con nói cám ơn mẹ đã cho con tiền ăn wà sáng đi chứ " trẻ con thì biết rì thế là cũng khoang tay vào " con cảm ơn mẹ đã cho con ăn sáng " và lúc đáy các bạn đã hiểu rồi chứ, không cần đến 1 năm đâu , chỉ hơn 1 tháng ngấm đòn cân não kia là người vợ bị điên không thuốc chữa , kinh wá phải không các bạn. tôi là đàn ông mà còn thấy wá dã man ,bệnh hoạn ,đíu hiểu sao nhiều thằng lại nghĩ được ra cái trò này ) .Còn nếu không bỏ wa mà còn có chấp thì vẫn còn kịp đấy.chào khẩn trương (lấy nhau về rùi mà cứ dằn vặt nhau thì đúng là bất hạnh ) .chúc bạn hạnh phúc
    to hoahoa 9898 : trông cái avatar của bạn thì : đúng là 1 con gấu mặt thớt ( pó pột lun ). nhưng cẩn thận gấu măt thớt gặp thằng thợ săn mặt thớt là tiêu luôn đó .( đùa tí cho dzui ý mà )
  8. khung_hoang

    khung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mỗi người tư vấn mỗi kiểu thì toi biết làm sao đây
    Toi sợ lắm. Toi không muốn mất anh ấy, mà cũng không can tâm nói chuyện này ra. Anh ấy sẽ không chịu đựng nổi. Có cách nào khác nữa không??? Cứu tôi với.
  9. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em khủng hoảng này, chị vẫn cứ khư khư cái quan điểm là không nói em ạ. Đồng ý với duc_redskins là nhà tớ mặt thớt đấy, nhưng tớ là phụ nữ, và đã chứng kiến nhiều ca của bọn bạn tớ, đứa nói đứa không. Đứa vớ phải thằng trâu điên, đứa vớ phải thằng ít trâu điên hơn , và kết quả thi ngược lại với những gì mà tất cả các cậu đang tư vấn cho em khủng hoang_Tức là những đứa ko nói ra cuối cùng quan hệ giờ vẫn êm thấm , còn những nói ra thì bây giờ chả ra làm sao cả.
    Mình ko xui dại khủng hoảng đâu, em có thể cân nhắc em ạ, một thằng đàn ông nó đo đếm bằng cái í, thì có mất cũng chẳng tiếc. Giờ em sợ mất nó chứ lúc mất nó thật thì thấy cũng .. thường thôi mà. Can đảm lên
    Tất cả những ai phản đối tớ xui em khủng hoảng giấu diếm muốn cắn chết tớ cũng được, tớ có lý do để xui em í thế. Còn nếu cứ nghĩ cùn ra thì cứ nghĩ là: Y có hỏi mình đâu mà mình xưng ra.
  10. khung_hoang

    khung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị 9898 ơi, em không biết nữa.Bây giờ anh ấy rất yêu em và không hỏi gì cả, nhưng nếu em để đến lúc ấy anh ấy hỏi thì em phải trả lời thế nào?Em bối rối và sợ lắm. Có phải bịa ra tai nạn không hả chị, em sợ em không nói được như thế. Hay là theo lời khuyên của ai đó là đi vá lại. Mà em thì quả thật không biết gì về dịch vụ này cả
    Chị bảo em phải làm sao đây???Nhiều lúc em muốn rời xa anh ấy. Nhưng chẳng lẻ sau vấp váp đầu đời em không có quyền làm lại cuộc đời ư.Em cảm thấy bế tắt lắm.

Chia sẻ trang này