Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Hội bà mẹ đơn thân (Single mom)

imgs16/02/11 · 15:30 #1
Mời các bác đã ly hôn, or là bà mẹ (hay ông bố, cái này chắc ít) đơn thân cùng vào tâm sự và chia sẻ kinh nghiệm nuôi con một mình.
Để em mở đầu:
Em kết hôn được gần 2 năm, đã ly hôn, giờ đang nuôi con một mình. tuy vất vả một chút but thấy vui. Mỗi tội thằng ku nó nghịch quá, nhiều khi em chỉ sợ sau này một là nó thành tướng cướp, 2 là nó nam chả ra nam, nữ chả ra nữ vì nhà chả có đàn ông.



1 người thích bài viết này: metit (23/07/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/02/11 · 09:45 #2
Linh ơi nhớ c ko?

T.T
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/02/11 · 10:50 #3
Mình nuôi con một mình gần 2 năm, đôi lúc thấy nản lắm, thấy thiệt thòi lắm nhưng nhìn con cười cũng thấy nguôi phần nào. Chỉ không hiểu lúc nó lớn lên, thiếu một bên dạy dỗ thì nó sẽ ra sao.

Đời là bể khổ, adidaphat!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/02/11 · 14:09 #4
@nuocbienhp nhớ nhắm ý, em làm mất sđt của chị nên lâu lâu k ll được, nick ngày xưa của em thì bị hack mất nên chả bik YMID của chị là gì.
@botay291 lúc đầu mình nghĩ cố gắng vượt qua mọi thứ để con có cả bố và mẹ vì mình cũng sợ sau này con lớn lên mà thiếu sự quan tâm của người cha thì k biết nó sẽ ra sao? but sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc con có cả bố và mẹ but người bố k thực sự yêu thương, quan tâm đến con + 2 người luôn luôn bất hòa, với việc con chỉ có mẹ thì mình chọn cách thứ 2.



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/02/11 · 14:22 #5
Ừa, lâu rùi chị ko post bài trong diễn đàn này, chỉ vào đọc linh tinh thôi.
Chị cũng bị hack mất nick YM!
Em đang có chuyện buồn hả. Mail kể cho chị để chị em mình chia sẻ với nhau nhé. H chị đang ở Cty ko vít dài được.
mail mới của c: nuocbienhp83@gmail.com.
Thế nhé e!

T.T
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/02/11 · 16:11 #6
phi công có được hóng không

Thảnh thơi dạo bước chốn thần tiên
Quên bao thế sự lắm ưu phiền
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/02/11 · 16:26 #7
Hóng thì cứ hóng thôi, chả ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà tớ cả



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/02/11 · 14:12 #8
mình thì rất ngưỡng mộ bản lĩnh của các single mom !!!!

đời là vạn ngày sầu biết tìm vui chốn nào , ta yêu nhau bao lâu nhưng tình có nghĩa gì đâu !

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/02/11 · 18:59 #9
Trích:
tinhtuyetvong viết lúc 14:12 - 24/02/2011 Xem bài viết
mình thì rất ngưỡng mộ bản lĩnh của các single mom !!!!
Mềnh thì thấy nhiều người nói làm mẹ đơn thân chẳng có gì là hay ho cả. Khi mình quyết định ly dị mình cũng k dám nói cho nhiều người biết vì k muốn nghe tiếng xì xèo bàn tán của mọi người. Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người thì chuyện nuôi con một mình là cái gì đó k bình thường thì phải.



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/02/11 · 13:01 #10
Trích:
linhmeomeo viết lúc 18:59 - 27/02/2011 Xem bài viết
Mềnh thì thấy nhiều người nói làm mẹ đơn thân chẳng có gì là hay ho cả. Khi mình quyết định ly dị mình cũng k dám nói cho nhiều người biết vì k muốn nghe tiếng xì xèo bàn tán của mọi người. Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người thì chuyện nuôi con một mình là cái gì đó k bình thường thì phải.

Có gì là ko bình thường hả bạn , mình thì thấy phi thường đằng khác , vất cả trăm bề mà vẫn 1 mình làm được - làm công việc của cả 2 người .

đời là vạn ngày sầu biết tìm vui chốn nào , ta yêu nhau bao lâu nhưng tình có nghĩa gì đâu !

1 người thích bài viết này: cuocsongdeptuoi (13/02/13)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

24579 người online, 656 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading