lại có đêm để thức mà viết.
đã 9 tháng tự do theo đúng nghĩa. 9tháng dứt bỏ cái duyên giờ chỉ còn chút nợ. Nếu nói hạnh phúc thìi ko hẳn,nhưng thoải mái thì thật sự. nói ra đây mình ko khuyên hay ủng hộ ai bỏ chồng bỏ vợ , nhưng dồn đến đường cùng ko lối thoát thì nên sử dụng quyền giải thoát này. tay trắng, ah không với 2 triệu đồng anh cho sau ly hôn tưởng chừng ko qua được thế mà bấu víu bạn bè ,ông bà ngoại vậy mà cũng ổn. Nếu cho chọn lại mình vẫn ly hôn chỉ có điều sẽ đề phòng sụ đểu cáng của lòng người, thôi mới 28 cố gắng vì con gái vậy
9tháng làm gì đã lau so với 6năm kia mà mọi người dã cuống quýt giục "yêu đi" . thôi chẳng dám. Đến người cưới miình bằng thật, hi sinh tuổi trẻ,sinh con cho người thế mà còn phản bội . Đời còn ai tử tế đây.
nói đến" tử tế " , ôi sao với mình nó xa sỉ thế , 9 tháng sau ly hôn anh vẫn chịu chơi như thế, vẫn đóng cửa đi trong khi trước kia lúc nào cũng bắt mình mở vvà tuc trực ở nhà bbán hàng
_ đã biết đeo nhẫn tròn ở ngón áp út trong khi trước kia anh viện đủ lý do nào là tập tạ, tay anh xấu... để ko đeo. Em nhin ngón tay ấy cười với nó còn anh nghượng nghịu rồi tháo nhẫn lúc nào ko hay. Việc gì phải vậy nhỉ
_đã đánh đổi tình cảm vợ chồng thủa hàn vi cùng đứa con gái bé bỏng bàng hình xăm tên người con gái ấy lên da thịt mình . ôi !! đong đếm nặng nhẹ hình xăm kia nặng lắm phải ko _anh.đã biết tha thứ ngay cả khi biết cô ta ngủ với người khác, uh!! có lẽ chuyện ấy dễ tha thứ hơn là việc anh nói ko chấp nhận được tính bướng bỉnh ở em. Ôi chẳng qua em hết giá trị lợi dụng mà thôi. anh mà có gì mà anh ko làm được kể cả việc bỏ mặc giọt máu đã được chính anh đón từ bụng mẹ ra, mặc kệ nó sống ra sao thì sống. Thích thì hỏi thăm và đến giờ ko còn là time ly thân như trước nhưng tiền nuôi con chẳng bõ tiền sữa cho con anh cũng chẳng gửi.Uh thì 18tuổi anh đưa 1 thể. Haha!! lúc ấy chắc em ko dặn nó cũng sổ toẹt 1 câu : ko có tiền của ông tôi sống đến ngày hôm nay mà nhận ah.
tất cả những gì anh giải thich chỉ là nguỵ biện. đừng kiếm cớ nt hay gọi điện . nên bằng lòng với những gì mình có anh nhé