Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Mẹ chồng tôi!

imgs12/08/11 · 15:55 #101
Trích:
chidha viết lúc 15:38 - 12/08/2011 Xem bài viết
Ôi zào, lại một nguời khoe tài copy paste tin.

BlueTea
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/08/11 · 16:29 #102
Trích:
chidha viết lúc 15:38 - 12/08/2011 Xem bài viết


Li hôn vì mẹ chồng cay nghiệt

Lấy chồng khi chưa đầy 16 tuổi, Mai Hoa (Hưng Yên) về làm dâu trong một gia đình có nguồn kinh tế chủ yếu dựa vào xưởng gỗ mà mẹ chồng làm chủ. Hoa ít học, ít nói lại thêm chút vụng về, hay va vấp nên hai vợ chồng về làm thuê cho mẹ.
Chứng kiến sự vụng về của Hoa, cả mẹ chồng và chị chồng, những người tay hòm chìa khóa, chủ doanh nghiệp, tỏ ra khó chịu với cô con dâu, khi Hoa ít được việc trong mắt họ. Mẹ chồng còn lo lắng, Hoa không thể quản nổi tay hòm chìa khóa cho chồng, không thể thu vén được cho gia đình nhỏ của họ, thế nên, những người phụ nữ trong gia đình chồng đã quyết định can thiệp vào, kiếm soát từng li từng tí thu nhập của vợ chồng Hoa.
Việc đầu tiên, mẹ chồng tuyên bố: Sẽ giữ lại lương của chồng Hoa, chỉ để cho hai vợ chồng chi tiêu trên số lương của Hoa, nhằm tránh lãng phí, chi tiêu không cần thiết.
Lấy lí do, cả hai đều làm thuê cho các chị, nên thu nhập của vợ chồng Hoa gần như là sự “bố thí” của mẹ chồng và chị chồng. Tháng nào tử tế, các chị cho nhiều, vợ chồng Hoa được nhiều, tháng nào chị kêu khó khăn, vợ chồng Hoa cũng chỉ biết ngậm ngùi nhận đồng lương ít ỏi.
Chưa kể, suốt ngày Hoa bị các chị chồng lẫn mẹ chê bai, chửi bới vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao, dọn dẹp chưa sạch…
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi mẹ chồng chia tài sản. Là con trai duy nhất, vợ chồng Hoa không thể không có phần, nhất là khi Hoa đã đẻ được con trai. Nhưng khi chia đất, Hoa nhận được sự chì chiết, khó chịu vì mẹ chồng nghĩ Hoa tự nhiên được mọi thứ. Thậm chí, mẹ chồng còn muốn anh này lấy vợ khác nên đã tìm cách nói xấu, chửi rủa Hoa khiến Hoa trở nên trầm cảm, lặng lẽ và thậm chí có lúc bỏ nhà ra đi. Cuối cùng Hoa tìm đến Ngôi nhà Bình yên.
Chị Lê Thị Ngọc Bích, nhân viên tham vấn Ngôi nhà bình yên cho biết: “Chúng tôi đã về tận nhà Hoa chứng kiến cuộc sống gia đình đó. Mẹ và chị chồng là những người ghê gớm. Hoa không được lòng họ nên thường xuyên bị nói xấu sau lưng. Đỉnh điểm là khi chia đất xây nhà, mẹ và chị luôn luôn cảm thấy khó chịu, vì nghĩ tự nhiên Hoa được mọi thứ, nên ra sức nói xấu và xui anh này lấy vợ khác, xui con của Hoa cãi lại mẹ….”
Điều đáng tiếc là người chồng, sau một thời gian bị mẹ và chị đầu độc, cũng đã dần dần thấy khó chịu với Hoa, thấy vợ mình thiếu kỹ năng sống, không được giáo dục kỹ lưỡng, mình không được “sang vì vợ”. Mặc dù không có ý định bỏ vợ nhưng cuối cùng, người chồng đã không vượt qua được cái bóng mẹ và chị, gia đình họ đã tan vỡ.
Có 3 điểm:

1/ Cô con dâu yếu kém thật.

2/ Dù cô con dâu yếu kém hay không, thì mẹ chồng và chị chồng cũng quá quắt, can thiệp vào chuyện gđình của ngta. (Điểm này ghi ra để cô con dâu chidha thấy rõ là tôi không có phải là bênh kẻ quá quắt đâu nha.)

3/ Trời ơi, hài quá, đã không phải là ng giỏi LÈO LÁI (chứ k phải làm công ăn lương nha!) doanh nghiệp gia đình, lại còn cái tư tưởng hủ nho "đã là con trai cả, vợ lại sinh cả con trai, nên phải có...phần" thì hỏi sao mà lại không sinh lòng ấm ức, ghen tị được???

Thà "phe" cô con dâu Hoa kể rằng "Hai vợ chồng tôi thực sự góp công rất nhiều trong doanh nghiệp gia đình, nhưng lúc chia chác thì thiếu phần bọn tôi" thì nghe còn hợp lý, đằng này lại "lý luận" rằng "Dẫu chúng tôi yếu kém trong doanh nghiệp gia đình, nhưng giới tính tôi là đực, giới tính con tôi là đực, nên mặc nhiên chúng tôi phải được chia 1 phần to."

Gớm, hóa ra cô Hoa chỉ nghĩ đc "hễ đẻ đc con trai, hễ tình cờ tinh trùng chồng tìm đến trứng mình là tinh trùng chứa nhiễm sắc thể XY là mặc nhiên gia đình mình được phần bánh lớn, dù công trạng đóng góp ít."

Thời nào rồi mà còn mài cái giới tính nam ra mà ăn thế này. Có giá lắm kia đấy! Không cần nhọc công gì cả, chỉ cần là đực rựa là có miếng thơm ngay.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/08/11 · 15:06 #103
hehe... nếu là báo thì mợ A.n.x.i.e.t.y bình luận làm giè cho mất time, vì báo nhiều lúc bốc phét kinh lém, khi nào là chuyện có thực thì hãy tính

ttvn bây h lại còn có vụ thay tên ác min bằng dấu /*********** nữa hử

Phải đến nghìn năm trong chiều sâu nỗi nhớ,
Tình yêu mới hoá thành cuộc đời.


http://www.ttvnol.com/chinese/173362/trang-9.ttvn

Lần sửa cuối bởi witch141v - 13/08/11 lúc 15:08
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/08/11 · 23:07 #104
Chính vì báo chí lôm côm nên càng phải chỉ ra những "lý lẽ" lem nhem của báo để ai từng nhẹ dạ, cả tin thì bây giờ suy nghĩ một chút trước khi hăm hở khóc mướn.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/08/11 · 23:22 #105
Một câu dành cho bạn Chidha (lại sự thật mất lòng): Đời thay đổi khi ta thay đổi. Nghe gì cũng nghe bằng 2 tai, có thể ta cảm thông với người này hay người kia hơn vì ta giống họ hơn nhưng không có nghĩa là phủ định sạch trơn phía còn lại.

Về báo chí hình như một dạo cũng trong box này có chị lên tiếng về bài tâm sự của chồng đăng trên Vnexpress về việc vợ có học và tàn ác nhẫn tâm hại người tình vô tội của ông chồng để đánh ghen nhưng nhân chứng lại chỉ ra trên TTVN này sự thật ngược lại hoàn toàn. Rất mong Chidha tìm đọc lại. Khuyên chân thành bạn nên có một vài người bạn làm báo với áp lực phải viết bài theo kỳ hạn và bài viết phải được nhiều người đọc rồi hãy đưa các bài báo ra làm dẫn chứng tranh luận nhé.

@ Anxi: Cho dù mình nghĩ là mình đúng thì cũng nên dịu giọng một chút nhỉ, chỉ là tranh luận quan điểm thôi dĩ hòa vi quý đi bạn hiền.

Speak English, Hear Global, See Global, Think Global



www.canberra-vn.com
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/08/11 · 09:50 #106
Lí lẽ của mẹ chồng:
Con zai mẹ giỏi là do mẹ đẻ, mẹ nuôi.
Con zai mẹ cãi mẹ, láo với mẹ, trái lời mẹ là co vợ nó xui

Túm lại là sốt ruột lắm. Phim dài tập mà

https://www.erponline.vn

Giải pháp phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) & Quản lý Quan hệ khách hàng (CRM) trực tuyến lần đâu tiên có tại Việt Nam
1 người thích bài viết này: huyenpeo511 (05/03/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/09/11 · 15:08 #107
Ngày hôm trước cưới, ngày hôm sau, mẹ chồng (sau đây viết tắt là mc) đi từ trên tầng 2 xuống, cầm theo cơi trầu lại quả và nói đủ cho hàng xóm cũng nghe được: "Mày tưởng nhà mày 5 tầng mà to à? Nhà tao cũng 50m 3 tầng ở phố chứ đ' phải ở quê nhá mà mẹ mày giả lại trầu nhà tao. Nhà mày chỉ lấy rể chứ đ' lấy nhà tao chứ gì! Tao cần l. vào!" - chả là ở nhà tớ thì các cụ bảo khi lại quả phải để lại vài miếng trong hộp còn bên nhà mc tớ thì nói ra nói vào là nó ko cần hết, chỉ cần thế thôi, thừa giả lại!
À, đấy mới chỉ là ngày thứ 2 lấy chồng, còn bây giờ thì lấy chồng đã được 8 năm!!!
Được cái, sắp li dị!!!
1 người thích bài viết này: huyenpeo511 (05/03/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/02/12 · 19:16 #108
me chong em cung ghe gom lam.....nhung e cung chang phai con dau hien`...ban dau e con` nhin. sau em cai nhau tay doi^,luon trong tinh trang xung phong chien dau...cuoi cung me chong cung~ phai xuong' nuoc,toan fai lam lanh.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/02/12 · 00:48 #109
Trích:
linhmeomeo viết lúc 10:41 - 13/06/2011 Xem bài viết
[/COLOR]
Người muốn đôi co k phải mềnh vì mềnh luôn tránh va chạm với tất cả mọi người. Đọc bài của bạn thì tôi có thể thấy bạn chả phải cái loại hiền lành, biét ăn biết ở như bạn tự nhận, but được cái gặp may (ít nhất là may mắn hơn mềnh ). -----> cứ tưởng mình giỏi giang hơn người nên mới lên mặt dạy đời thôi. Cái chỗ đỏ đó ý, đúng chả chả hiểu đêk gì thật Nếu bạn cho rằng bạn có thể hiểu được tất cả mọi ngưòi còn người khác k có kn như bạn thì tôi thấy bạn tự mãn quá.Tôi chả có ý định giải thích với bạn tại sao tôi ghet mc tôi but tôi tin có nhiều ngươiì có thể hiểu tại sao có những cô con dâu có thể nói về mc họ như tôi

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



[/COLOR]
Người muốn đôi co k phải mềnh vì mềnh luôn tránh va chạm với tất cả mọi người. Đọc bài của bạn thì tôi có thể thấy bạn chả phải cái loại hiền lành, biét ăn biết ở như bạn tự nhận, but được cái gặp may (ít nhất là may mắn hơn mềnh ). -----> cứ tưởng mình giỏi giang hơn người nên mới lên mặt dạy đời thôi. Cái chỗ đỏ đó ý, đúng chả chả hiểu đêk gì thật Nếu bạn cho rằng bạn có thể hiểu được tất cả mọi ngưòi còn người khác k có kn như bạn thì tôi thấy bạn tự mãn quá.Tôi chả có ý định giải thích với bạn tại sao tôi ghet mc tôi but tôi tin có nhiều ngươiì có thể hiểu tại sao có những cô con dâu có thể nói về mc họ như tôi
Em vô cùng đồng quan điểm đồng cảm nhận với chị linhmeomeo!!!
----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
Trích:
snowstormty viết lúc 16:24 - 27/06/2011 Xem bài viết
các mẹ đã có mẹ chồng nào thế này chưa?nhà cách bệnh viện tròn 1km,mc 60tuổi tròn, trắng trẻo, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn...con dâu đẻ mổ 1 tuần không lên chăm ngày nào.từ bệnh viện về ko hề bế cháu cho đến khi đầy tháng, chưa hề giặt cho cháu 1 cái khăn, cái tã...chỉ kể chuyện đối với cháu thôi nhé, còn với con dâu thì:
Bà thông gia(mc của giặc Đông Ngô) : sao cháu nó mổ đẻ chị không lên ngủ với nó một tối cho nó tình cảm?
MC : Tôi khác cô, khác máu tanh lòng tôi không làm được, với lại con nó nó nuôi, con tôi tôi nuôi...
(đây chỉ là một trong hàng trăm câu nói do chính bà thông gia kia kể cho mình, chưa kể đến những điều mình không biết....
MC : mày dạy vợ mày thế nào thì dạy, nó láo chưa từng thấy...nó bảo tao ...fghfgnxsd;nó nói tao...fgnfhfj
Chồng : Tao chưa thấy đứa nào láo như mày, mày cãi nhau tay đôi với mẹ chồng....mày chửi mẹ chồng....đxghfjkk
Vợ : yêu nhau 9 năm mới cưới không phải chồng chưa biết tính vợ, và cũng chẳng phải chồng không hiểu tính mẹ, chồng muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng ngày nào vợ cũng đi làm đi đi về về 4 lượt em mà nói những lời ấy thì ôtô đâm chết em cũng chẳng ai phải tiêc....)
Nói chung là nhiều người may mắn có đc mc tốt thì ko nghĩ là bây giờ còn có những người mc quá quắt, nhưng quả thực là mỗi người mỗi tính, mỗi nhà mỗi cảnh....
chia xẻ..........
Ối giống nhà em này!!!!! Sao đời lại có nỗi khổ mang tên " mẹ chồng"



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/02/12 · 00:52 #110
Trích:
Nguoinuocngoai viết lúc 15:08 - 09/09/2011 Xem bài viết
Ngày hôm trước cưới, ngày hôm sau, mẹ chồng (sau đây viết tắt là mc) đi từ trên tầng 2 xuống, cầm theo cơi trầu lại quả và nói đủ cho hàng xóm cũng nghe được: "Mày tưởng nhà mày 5 tầng mà to à? Nhà tao cũng 50m 3 tầng ở phố chứ đ' phải ở quê nhá mà mẹ mày giả lại trầu nhà tao. Nhà mày chỉ lấy rể chứ đ' lấy nhà tao chứ gì! Tao cần l. vào!" - chả là ở nhà tớ thì các cụ bảo khi lại quả phải để lại vài miếng trong hộp còn bên nhà mc tớ thì nói ra nói vào là nó ko cần hết, chỉ cần thế thôi, thừa giả lại!
À, đấy mới chỉ là ngày thứ 2 lấy chồng, còn bây giờ thì lấy chồng đã được 8 năm!!!
Được cái, sắp li dị!!!
Ôi đc 8 năm rồi mà vẫn ly dị hả chị? Em mới đc 2 năm cứ nghĩ như ng ta nói là qua 5 năm sẽ ổn hết. Mà như chị nói chắc em ly dị sớm quá cho đỡ mất th.gian



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn