Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Dằn vặt

imgs09/04/12 · 11:05 #1
Hôm nay lại lang thang
Với người ấy - khác chồng
Lần thứ mấy rồi nhỉ
Hai ngưỡng tình hai bên
Một nặng nề tội lỗi
( dù chưa quá cầm tay)
Một rung cảm thứ tình
Đã mất rất lâu rồi
Giá như hai người họ
Là một thôi - Chồng mình.
Lần sửa cuối bởi quynhga - 09/04/12 lúc 16:15
4 người thích bài viết này: Gio_mua_dong_bac (09/04/12), huyenpeo511 (02/02/13), sakura (24/05/12), thunt308 (30/08/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/04/12 · 10:21 #2
Cái này gọi là dám làm mà ko dám chịu trách nhiệm.

BlueTea
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/04/12 · 13:21 #3
Trích:
quynhga viết lúc 11:05 - 09/04/2012 Xem bài viết
Hôm nay lại lang thang
Với người ấy - khác chồng
Lần thứ mấy rồi nhỉ
Hai ngưỡng tình hai bên
Một nặng nề tội lỗi
( dù chưa quá cầm tay)
Một rung cảm thứ tình
Đã mất rất lâu rồi
Giá như hai người họ
Là một thôi - Chồng mình.
Tình yêu - có thêm thì càng tốt chứ sao, cả cuộc đời thử hỏi có mấy lần được yêu đúng nghĩa. Vợ chồng đến một lúc nào đó sẽ chỉ còn là nghĩa vụ.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/04/12 · 08:00 #4
Có mấy ai dám chịu trách nhiệm, sợ ảnh hưởng đến những người mình thương yêu lắm chứ. Mình cảm ơn người ấy, khi cuộc sống đang ở đáy hình sin, thì một thứ tình cảm trong sáng không Tiền, không sex , không trách nhiệm này đã cứu rỗi tinh thần mình. Gọi là tình yêu, gọi là gì cũng chưa rõ ràng, nhưng khi ở bên, chỉ là im lặng, lắng nghe, chia sẻ, và những lời khuyên tốt nhất.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/04/12 · 11:12 #5
Thế cũng được.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/04/12 · 16:13 #6
Ôi, hôm nay hoang phí cảm xúc quá. Người ấy đi nước ngoài mấy hôm, tự nhiên vắng vẻ một góc Hà Nội.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/04/12 · 10:39 #7
Thỉnh thoảng vắng 1 chút mới hay....
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/04/12 · 10:49 #8
haizaaaa, chưa biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào đây. Muốn ông xã làm gì đó đi để trái tim mình quay về trọn vẹn. Muốn người ấy đừng tốt như thế , hãy làm gì đó để rời xa mình đi. Bên mình còn nhiều trách nhiệm nặng nề quá. Không thể để những người thân yêu bên mình tổn thương chỉ vì niềm vui của 1 người là mình.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/04/12 · 13:44 #9
Muốn gì? Quan trọng ở bản thân mình chứ có phải 2 ông kia đâu.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/04/12 · 16:49 #10
Mình muốn có cuộc sống gia đình hạnh phúc. NHưng cái kết quả ấy là phép cộng của bao nhiêu thứ, phụ thuộc vào bao nhiêu người,....
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn