[QUOTE=nhavit03;1]nhavit03 viết lúc 12:55 ngày 21/11/2008-]
nàng ơi, lễ dạm ngõ là phải mang 1 tráp gồm có trầu, rượu, thuốc, chè...( cái này nhà trai ra hàng chuyên cho thuê đồ ăn hỏi nói tráp để đi dạm ngõ là người ta chuẩn bị cho đầy đủ, ~100 đến 150n thì fải )
lễ dạm ngõ thì bố mẹ CR, CR và 1 vài người họ hàng nữa đến nhà gái để chính thức nói chuyện ( kiểu như là tôi sang xí con gái 2 bác rồi nhá, ko đc nhận lời ai khác nữa, chắc chắn nó fải là con dâu nhà tôi

)
nhà gái thì cũng có bố mẹ, ông bà ( nếu còn ) và 1 vài người họ hàng thân thôi, 2 nhà nói chuyện về chuẩn bị đám cưới , đám hỏi, thách cưới...
nhà CR nhà nàng sang từ năm ngoái xin cho 2 cháu đi lại tìm hiểu. con dạm ngõ là sau khi tìm hiểu xong, 2 cháu tiến tới hôn nhân ý
theo tớ hiểu và theo nhà tớ làm thì là như thế !
*******************************
Thế là hôm đấy có thách lun hả nàng? Tớ cứ thấy ngượng ngượng thế nào ý, chắc việc thách cưới là công khai luôn nàng nhỉ: nghĩa là mấy tráp, là tráp gồm những gì và cả tiền nữa đúng k. Mà tiền thì bao nhiêu và để làm gì? Kiểu như trả công bố mẹ mình nuôi dạy đúng k?
Ôi ôi..., tớ là con đầu, lại cháu đầu nên bố mẹ, các bác chưa có kinh nghiệm mấy!