1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi!!! Đừng tuyệt vọng

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Tôi ơi!!! Đừng tuyệt vọng

    Cách đây vài hôm, lang thang vào nhà mình. . . mở ra đọc cái thông điệp mà bạn Sabinh gởi cho mọi người ( thú thật là mình không biết nó nguy hiểm đến như vậy) nên đọc rồi thôi, vì lúc đó nghĩ đến việc gởi cho 20 người bạn nào đó thì hơi lười biến và có lẽ cũng do mình chủ quan, không duy tâm. . .
    Nhưng kể từ ngày đó, quả thật trong lòng mình không vui chút nào cả. . . tự dưng gia đình đang yên đang lành thì xảy ra những xào xáo . . . vợ chồng cải cọ vì những chuyện không đâu . . . và ngày hôm nay, sau 4 ngày, một tin dữ dằn lại đến cả hai vợ chồng mất việc vào những ngày cuối năm này. . .
    gIờ thì không tin cũng không được . . .quả thật như là có ma vậy!
    Với một tâm trạng tuyệt vọng và chán chường vào lúc này, chị gởi các bạn một lời khuyên: đừng chủ quan với nó
  2. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Quyết định gởi cái đồ quỷ đó đến cho kẻ thù của mình chứ không gởi đến cho những người bạn.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ủa sablinh gửi thông điệp gì vậy ta? thôi nếu nó xui dữ vậy thì chị khỏi lặp lại, hehe
    chúc chị và ông xã tai qua nạn khỏi, híc
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thật là xui cho chị vào những ngày cuối năm này, nhưng hy vọng sang năm mới xui xẻo sẽ qua đi và may mắn sẽ đến
    Em cũng chỉ có thể chúc chị may mắn hơn và thêm 1 câu nữa "CHỊ Ơi! ĐỪNG TUYỆT VỌNG"
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

    tặng mấy sis live show cảnh biển đẹphttp://upload32.com/upload32/I11/1198913560.pps voi lai live show ve ....cũng ko biết nói sao, mấy sis đọc thử nháhttp://upload32.com/upload32/I11/1198913121.pps
    Chính là trang này đây, hu hu hu. . .
  6. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chi cuchidatthep oi, cai do la em gui nguyên bản của bạn em gửi cho em, em rat vui khi đọc nó, thấy có ý nghĩa nên share với cac sis, chứ đâu có ý chù ếm gì, em cũng đâu gửi nó cho 20 người đâu, em ai bạn thân siêng lắm em mới gửi,tính ra chắc chưa được 10 người nữa. EM ko mê tín, nhưng em nghĩ vấn đề trong đó nói là nếu ai mà gửi cho được càng nhiều ngừơi, chứng tỏ người đó quan tâm tới những điều ý nghĩa của các câu danh ngôn đó, và người đó gửi đi thì chứng tỏ ngừơi đó là ngừơi nuôi biết nuôi giữ ý niệm đẹp, mình càng gửi cho nhiều người mình càng cảm thấy vui, tự tin và thêm hi vọng vào cuộc sống tốt đẹp ,cuộc sống bận rộn với công việc nên sis ko có thời gian gửi hay sis thấy nó ko hay, ko ý nghĩa thì em ko biết, nhưng sis coi đó như lời nguyền xui xẻo thì em chắc sis đang stress và buồn bực quá nên đâm ra mê tín thế? mà em thì chẳng bao giờ tin vào mấy cái gì mà báo trước cho tương lai, đại lạoi gọi là mê tín, nhưng quả thật cái ngừơi tác giả của cái bài đó cuối đoạn viet hơi ghê chút, nhưng em thấy mấy câu danh ngôn cũng hay nên share, em ko để ý tới chuyện hên xui gì như cái ông đó "dọa" ,cuộc sống có những lúc thật tệ, thật xui, thật bât công.....nhưng nó vốn dĩ là vậy, nuôi dưỡng tâm trạng tốt thì cuộc sống sẽ dễ dàng và đẹp hơn. nhiều chuyện xui cùng lúc thế chắc ai cũng sẽ điên lên như sis, sis ơi, dù gì em củng xin lỗi vì em ko biết làm sao để chia sẽ với sis về những chuyện buồn xui xẻo ấy.
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    SBC cũng đã mở đường link đó ra xem nhưng chỉ xem lướt qua mấy cái hình, ko để ý chữ nghĩa gì nên ko hiểu nội dung ra sao, nhưng SBC ko tin vào tác dụng của mấy dòng chữ đó mặc dù SBC đã gặp những messages rùng rợn, trù úm tương tự ko ít lần. SBC chẳng bao giờ gửi nó đi cả, vừa ko có thời gian, vừa nghĩ sẽ làm người khác bận lòng. Tuy nhiên, chị cuchidatthep à, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ko may mà thôi chị ạ, em cũng mong chị cố gắng lên, đừng tuyệt vọng và đừng trách sablinh mà tội nghiệp. Mong giai đoạn khó khăn này sẽ mau qua, chị lại vui trở lại, Cố lên chị!
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hi cả nhà
    Thật ra chị đâu có ý trách Sablin đâu, chỉ là thấy nó bất bình thường khi mình đọc nó, nên đưa ra ý nghĩ của mình. . . thật ra chị ngang như cua bò đường nhựa vậy đó nhưng khi chị mở nó ra đọc thấy hay lắm!!!! cuộc sống cần phải có những lời khuyên như vậy, nhất là trong giai đoạn hiện nay, ai cũng lấy chử tiền làm kim chỉ nam cho cuộc sống, mọi thứ đều quy ra tiền. . . khi đọc chị thích lắm. Đoạn cuối cùng viét như đe doạ mình. . . nhưng chị vẫn không quan tâm vì chị nghĩ đúng như em nói: mình cứ nuôi duởng những điều tốt đẹp trong tâm hồn, chia xẽ với mọi người ắt thì cuộc sống sẽ tràn những niềm vui, hạnh phúc
    Khi viết những dòng tâm sự trong forum, quả thật chị không nhắm vào người mang những thông điêp đó đến cho mọi người, mà chị nghĩ rằng mình đã bị cái lời nguyền ở phía dưới tác dụng, cho nên có những việc đáng tiếc đã xảy ra, thế thôi
    Sablin ơi!!!! đúng như em nói nhiều khi stress quá lại đâm ra mê tính, nhưng người Ấn thì mê tính lắm đó nha. . .
    Dầu sau thì mọi việc cũng đã xảy ra, cầu trời may mắn sẽ đến
    đừng nghi ngợi gì nhe!!!!!!!!!
  9. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @cuchidatthep: khi nào husband của sis có việc mới ho lên cho em mừng với nhá, sorry sis again, hôm nay nghe giọng văn của sis em thấy sis hết stress rồi, sis ráng vui vẻ động viên husband tìm công việc mới nhá, "đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn", cố lên sis ơi!!!
  10. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chị CCDT ơi ráng lên chị nhen. Có gì vui thì chị báo cho cả nhà cùng chia sẻ với!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này