1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình đám cưới ở Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi missakana, 05/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hình đám cưới ở Ấn Độ

    Đám cưới bên nhà cô em cột chèo của Miss, diễn ra năm ngoái ở Mumbai. Hôn lễ theo nghi thức tôn giáo truyền thống. Em cột chèo ở bên nhà trai.
    Nhà gái là bác sĩ (cả bố và cô dâu).Đồng phục đỏ nhìn rất là đồng điệu trước giờ đưa dâu
    [​IMG]

    Đi 7 vòng quanh lửa hình như chú rể 4 vòng trước rồi đến cô dâu dẫn tiếp 3 vòng còn lại ?
    [​IMG]

    Đạo tùng phu là giơ cái bông lên tặng chú rể hén? sao cái này giống giống ng Hoa dâng rượu nà.
    [​IMG]
    Nhận xong bông thì sau này nhớ nuôi thiếp và ko được ăn hiếp ng ta nhé!

    Lễ thành, chính thức nên duyên vợ chồng hí hí, chú rể thay com-lê chụp 1 tấm kỉ niệm với vợ
    [​IMG]
    Miss thích phục trang và trang sức của cô dâu này lắm nè, nhìn xinh xinh mà ko quá rườm rà. Hình như cô dâu *uánh mắt xanh* kiểu Hàn Wốc nhỉ

    Hình em cột chèo (bên phải) và cô bạn, thích cái màu saree đen viền xanh quá. Nhìn rất sang trọng trong các bủôi tiệc formal. Giờ mới để í cô em này còn trắng hơn cả Miss
    [​IMG]

    Thêm 1 tấm saree khoe sắc nữa nè
    [​IMG]

    còn 2 tấm cuối cùng 1 nhân vật quan trọng, chừng nào rãnh Miss sẽ pót tiếp (tấm này có hứa post cho Viheart đó)
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    L ấn tượng nhất là cái tấm hình cô dâu choàng vòng bông cho chú rể ấy,cô dâu được mọi người bế lên và cả chú rể cũng vậy , cô dâu sẽ với lên để choàng cho chú rể nhưng bên chú rể sẽ càng nâng chú rể lên cao hơn nữa.
    L cũng ko hiểu ý nghĩa tại sao nhưng L thấy cảnh đó là vui nhất trong đám cưới vì cô dâu chú rể cười rất tươi.
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Rảnh post hình tiếp nha Missa . Thanks Miss nhiều.
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Ảnh cưới đẹp quá chị Miss ơi, thích nhất là trang trí nhiều màu sắc, rất đẹp và cũng rất sang trọng, hay nhất và vui nhất là các bước nghi thức của cô dâu chú rể và mọi người cùng quây tròn xung quanh. Giờ em thấy đám cưới Việt mình cứ nhạt nhạt sao ấy, mấy khoản lễ bái nghi thức quan trọng giờ diễn ra nhanh quá, rồi lại chú ý chủ yếu tiệc cho khách, tiệc xong rồi về.
    Đã định out rồi mà thấy mấy bộ saree đẹp quá mà ham
  5. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Linh đã giải thích , thì ra là có vụ nâng lên nữa à? Miss nhìn hình vậy chứ đâu có hiểu rõ lắm đâu. Cứ tưởng cô dâu *dâng hoa* cho chú rể hì hì
  6. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0

    Được zinzinsleep sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 05/04/2008
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ cũng giống Linh, tớ thích cảnh này. Tớ quan niệm đám cưới là ngày vui của cô dâu chú rể thì thật sự phải là vui chứ không phải là làm cho cô dâu chú rể mệt phờ hơi (nhưng chắc họ cũng mệt lắm). Như đám cưới kiểu Việt Nam thì tớ thấy nó hơi plain Đến dự đám cưới thấy cô dâu chú rể ngồi thừ một góc nhìn mọi người ăn uống, rồi lại đi loanh quanh cho mọi người chúc rượu rồi lại ngồi thừ một góc, nhìn nó cứ chán chán là
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Còn có tục lệ giấu giày nữa, nhà gái giầu giày của nhà trai và đòi tiền chuộc, hehe
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không phải đám cưới Việt là thế đâu. Mọi người nhầm sang cái "bữa cơm thân mật" rồi, cái phần lúc nào cũng được in be bé ở một bên thiệp mời đám cưới ấy (be bé nhưng mà quan trọng lém, vì là trát nộp tiền ), còn phần lễ chính là xin dâu - đưa dâu cơ. Cũng phải chọn ngày lành tháng tốt mang lễ sang nhà gái "xin" con gái nhà người ta về làm vợ, làm lễ gia tiên đàng hoàng rồi rước dâu (ngày xưa còn pháo thì trước khi đi là đốt pháo đì đùng cho xác pháo đỏ cả ngõ ). Khi đưa dâu là mẹ cô dâu không được đi. Đấy là tục lệ, nên bà già ăn mặc rõ đẹp, bỏ rõ là nhiều công nuôi nấng cô con gái cưng rồi đến phút cuối thì ngồi nhà. Còn khi đón dâu về nhà chồng là mẹ chồng (ôm bình vôi ) tránh mặt sang nhà hàng xóm để "tỏ rõ" rằng giờ con dâu đã là bà chủ mới trong nhà . Cô dâu về nhà mới cũng phải làm lễ gia tiên với nhà chồng lung tung tá lả nữa, chứ đâu có nhờ bữa ăn mà thành chồng thành vợ được. Cưới nhau được 2 ngày là cô dâu chú rể phải về nhà ngoại "lại mặt", mang quà cáp đến thăm hỏi đàng hoàng. Mọi người hay chú ý đến cái phần ăn, vì đó là cái phần mình hay "phải" tới nhất, vì đến hôm cưới thật thì thường chỉ có họ hàng và bạn bè thật thân thiết thôi. Đấy là ngày nay phong tục còn giản tiện đi nhiều rồi.
    Tớ cũng cực lực phản đối kiểu phong tục cưới ngày nay là cứ phải tổ chức ăn uống rình rang theo kiểu "cơm tù giá cao" ấy. Không đến không được, mà đến cứ ngại ngại là. 200k cho một bữa cơm chẳng ra đâu vào đâu, phải ngồi cùng với một đám người lạ hoắc ai cũng cắm cúi ăn cho mau rồi về. Thực ra không tổ chức ăn uống cũng không được, nhưng tớ nghĩ chỉ nên làm tiệc đứng giản tiện, mời khoảng (nhiều nhất là) 100 người thật thân thiết với hai bên gia đình thôi. Chứ cứ cưới xin như ngày nay, chỉ tổ béo mấy nơi tổ chức tiệc với chuyên nhận nấu cỗ
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 05/04/2008
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này