1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang dành cho người ĐANG - SẮP Và sẽ Đi India

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi drptmc, 17/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drptmc

    drptmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cẩm nang dành cho người ĐANG - SẮP Và sẽ Đi India

    Ongbà ta có câu " Có thực mới vực được đạo " trong hành quân đánh trận thì quân lương là thứ quan trọng vì thế nên mình sẽ nói về vấn đề ăn uống và sông .
    Ăn sáng : Đa số các bác mới qua đều nói rằng các shop India chỉ bán đồ ăn sáng từ sau 8h . Xin thưa rằng nếu bác muốn ăn sáng thì 6h vẫn có bán . Vì sao ư vì xin thưa với các bạn rằng các lão thành sống ở India nếu ko muốn nói là thành Tinh đã biết rằng đa số các shop đều được giao milk vảo khoảng 3h den 6h sáng . Nên trong shop đều có thằng làm công nhưng nó khác chúng ta là chúng ko mở cửa . Nếu ko mở cửa thì ta làm sao ??? >>> Đập của bắt nó mỡ của ban . Cái hay của dân India hơn Vn là nó sẽ ko làu bàu mà mở cửa bán cho bác ăn
    Chỉ Định : Chỉ nên ăn các món liên quan đến eggs , butter và jam như các món sau :
    Bun butter jam , Bun Jam nói chung là các món họ nhà bun ngoại trừ Bun Chicken
    Còn về uống thì nên uống milk vì sữ được giao từ 3 đén 6g sáng nên uống vào rất fresh . Còn ko thì uống Chai ( milk tea ) , Coffee là có bửa sáng hoành tráng
    Chống Chỉ Định : Đừng nên gọi các món liên quan đến chicken như Chicken puff , Chicken roll , Sandwich chicken .... Vi dến 9h sáng mới có các món đó
    +++ Trưa : Trưa là giờ ăn chính nên các món ăn cũng đa dang và mình chỉ nêu ra một vài món gọi là tham khảo
    Butter chicken : đây là món gồm chicken và curry ko cay . Ăn hợp vời người bị dị ứng với cay . Nên ăn kèm với Chappaty , Roti , Nan , Kerala Parata
    Chicken Fire Rice : ( Simply the best ) Cái gì ko biết chứ là chicken Fire Rice thì là thứ sẽ theo bạn từ lúc bước chân xuống Bangalore và cũng là món theo bạn suốt thời gian ở India . Món này là cơm biên với gà và rau . Nếu đi an mà thấ bác nào gọi chicken fire rice thì 80% là mới từ VN sang . Nên thấy nó hợp khảu vị chứ còn dân ở India đến lúc thành tinh thi ko bao giờ hoặc ít khi ăn Fire Rice lắm
    Chicken Kabba : Món nào vừa ăn với cơm trắng hoặc làm món nhậu >>>. Chicken Kabba Nếu ai từng qua India mà nói ko biết món này thi như là mặc áo ko mặc . Món này là gà lăn bột chiên vị vừa ăn màu đỏ thẩm .
    Tren là 3 món ăn phổ biến khi bạn đến bangalore và hợp khẩu vị với người VN . Còn nếu bạn là người thích spicy thì có các món sau :
    ++ Chicken Birany : Đừng hỏi cứ ăn rồi sẽ biết nên cho thêm cur vào nhé . Giúp di WC cực nhanh
    Chicken spicy hoặc chicken 65 : giống kabab nhưng cay hơn
    Vậy là xong bửa trưa giờ là dến bữa Chiều
    Ở India có 1 thứ gọi là tea time . Vi India là thuộc địa của england nên vì thế nó cũng giống England là có tea time . Khoãng tử 3h den 5pm . Nếu lúc này các bác đói thì có các món sau :
    Chicken Roll : đặc sản Bangalore hầu như các vùng Otty , Goa , Kerala hoặc ngay cả Delhi đểu ko có . Món nay giống như bánh mì thịt ở sg vì độ tiện dụng . Nếu ăn thì thêm vào như sau : Double Eggs Double chickens bảo đảm ngon mieng và no ( Những lúc vã tiền hoặc tiết kiệm thì chỉ cân2 dển 3 cái la bao no )
    Pane Puri : Snack India . Cứ đến các shop gọi là có gồm bánh và đâu thêm chút sweet và onion
    Buỗi Tối : Wow đây là thời gian vàng trong ngày . Sau một ngày học mệt mỏi ( hay là chơi game hoặc chát mệt mỏi ) thì đây là lúc giải trí
    Nếu bạn có tiền ( từ 2000 den 4000 rupie ) :
    + Nếu có dk tại sao ta ko thử quán Japan hoặc Korea nhỉ . Giá giao động từ 500 đến 1000 rupie / person
    + Nếu còn ko thì Blue ginger ( Có món ăn VN ) mà táng ( Ít tiền thì đừng vào vì đây là nhà hàng 5 stars )
    + ở Bridge road có quán 20 Feet High gồm các món beefsteak rất ngon giá chỉ 300 rupie . Vào dó thêm 1 chai Foster thì tuyẹt
    +Cuối đường thì có quán China rất to ăn khá ngon nhưng giá khaỏng 1000 / person
    Nếu ko fải đại gia ( < 1000 Rupie )
    + Chicken Grill : Gà nướng ăn được tầm 100 đến 150 rupie / Con
    + Swama Rolll : Roll thit gà nướng của Arap khoang 30 rupie /Roll wát 2 cái là no
    Nói chung cuộc sống ở India rất đa dạng và nhiều màu sắc ( MK bọ India là chú màu mè ) nếu bạn có thời gian thi nên khám phá .Ban sẽ biết ngay mà 1 cảm giác rất Moutain Deaw ( Do the Dew ) Nếu có ai cần biết gì thi thêm thì cư PM hoặc reply sẽ tranh thủ tra lởi cho mọi ngươi . Thanks đọc topic này
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì bài viết thiết thực này
    Mong sẽ đọc được nhiều bài viết có ích nữa trong topic này
  3. drptmc

    drptmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Còn những ai chuẩn bị sang India thì nên nhớ khi đến airport thì đừng nên đổi USD nhiều . Vì giá ở sân bay rất thấp nếu so với black market . Nên chỉ dổi khoang 20 usd để di taxi mà thôi . Nếu muốn đổi thì di MG quẹo qua Bridge road cuối đường vào Plaza dổi của tụi Arap ( có 1 em gái khá xinh con bà chủ ) thì sẽ được giá hơn .
    Về hưởng thụ thì ko đâu tốt bằng Bangalore . Ngay cả chính dân Delhi gốc còn phải công nhận . Bangalore vừa an ninh và nhiều thứ để hưởng thụ . Điều quan trong khi chuẩn bị đi Bangalore đó là tiền + 1 máy tính ( Desktop hay hơn là Laptop ) Còn sách vở thì nên vứt hết qua india mà mua . Các bạn cứ thử India đi ko quá mọi rợ như bạn nghĩ nhưng cũng ko đến mức thiên đường đâu
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nên đổi title thành Bangalore hơn là India, với cả em nấu cơm ở nhà ăn ngon, bổ và rẻ hơn ra đg ăn :|
  5. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chà phải đổi thành topic ĐANG SẮP VÀ SẼ ĐI Bangalore cho hợp lý chứ :P
    Mọi ng thiếu mất món ăn tinh thần của thế hệ trẻ Ấn Độ cũng như lực lượng SV nc ngòai là Barista và Coffee Day.... là những chuỗi quán cafe thương hiệu rất phổ biến và mạnh. Coffee Day đóng đô ở Bangalore (và khu vực miền Nam) còn Phía bắc cụ thể là New Delhi thì Barista phổ biến hơn...
    Kể cũng lạ, đi rồi mới thấy nhớ những hình ảnh và cảm xúc khi ngồi ở dẫy quán này.... Tớ có con bạn học ở Delhi suốt ngày gào lên nhớ Barista, còn mơ thấy cơ... ngày nào cũng cắm quán mà... :)
    Ôi nhớ BGL và India quá :((
  6. tuhocanhvan

    tuhocanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cò?n Bombay thì? sao hà? bàn? 'ình 'i mà? khĂng biẮt thẮ nà?o?
  7. be_khung_long

    be_khung_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn thì phải check bill cẩn thận :)) 10 lần em ăn ngòai thì sai bill đến tận 7 lần, mà tòan xe tăng thôi mới khiếp :))
  8. drptmc

    drptmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hic tôi thì nhớ Capachilo wá . Ở Bangalore thì có barista và coffee day . Nhưng barista uống thì chán nhưng view đẹp ( barton Center ở MG road ) . Còn uống thì Coffee day ngon hơn . Đang chọn ngày qua Bangalore làm đại sự đây . Hic check mấy cái KS toàn giá cũ chuối . Thôi ở nhà drpth vậy
  9. hanghai72

    hanghai72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chủ topic vì bài viết thiết thực này
  10. ocon

    ocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài viết của bạn!
    Còn tiếp không bạn ơi!? 2/11 mình lên đường đi India và có 40 ngày lang thang bên đấy. Thông tin của bạn rất rất hữu ích cho mình. Tks!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này