Tình yêu của mình mới chỉ bắt đầu được 4 tháng thôi Blue ạ. May mắn của mình là mỗi tháng bọn mình gặp nhau 1 tuần vì anh ấy sống ở Sing và làm việc ở Hongkong nên việc đi lại khá thuận tiện. Ban đầu bọn mình quen nhau là thông qua một người bạn giới thiệu mình cho anh ấy khi công ty anh ấy cần một cộng tác viên ở VN. Vài tháng quen nhau bọn mình chỉ nói về công việc, công viêc...... và rồi chẳng biết từ khi nào đề tài của bọn mình cứ thế mở rộng ra, những tin nhắn tới tấp, cửa sổ skype đầy icons, anh ấy hay gọi mình là "baby".
Chuyến công tác đầu tiên của anh ấy ở HCMC, mình trông thật dở tệ. Mình cũng chẳng hiểu mình phải làm gì nữa khi anh xuất hiện, một người vừa là sếp của mình, vừa trẻ đẹp lại độc thân ( trời ạ, ai mà chịu nổi chứ
![[:D]](images/smilies/icon_smile_big.gif)
), thế là English của mình cứ quýnh cả lên, mình nói mà mình còn chả hiểu mình nói gì. Mà khổ nỗi đây là lần thứ n mình gặp khách nước ngoài rồi, nhưng thề có các đấng linh thiêng đấy là lần đầu tiên mình như thế.
Bọn mình đã cùng nhau đi Vũng Tàu, Đà Lạt. Nhưng phần lớn thời gian là ăn và ở trong phòng ngủ vì chàng hoàng tử của mình chỉ muốn nằm ườn trên giường, lý lẽ của chàng là " this is our holidays "
Valentine's này chàng sẽ về HCMC với mình, nhưng lúc nào cũng vậy " 3 ngày cho biz và 4 ngày cho em " .