1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

    Nhà cũ của chúng ta bị khoá mất rùi nên SS lập ra nhà mới để cả nhà mình tiếp tục buôn dưa về Ấn Độ nhỉ

    Mà cả nhà đi đâu hết rồi chẳng ai ngó ngàng gì đến Ấn Độ nữa dzậy. Bùn ghê

    Còn đây là link đến nhà cũ của chúng ta:

    http://www.ttvnol.com/f_484/517472/trang-1.ttvn
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình được diễm phúc xông đất nhà đầu tiên,. Trang đang nghĩ cứ cố im lặng để nhà cũ mình đạt kỷ lục lên tầng 200 xem sao, híc. Thế mà mod nào tinh thế không biết, hihi! Cảm ơn SS nhé, người đặt những viên gạch đầu tiên. Mọoi người mấy bữa nay chắc là đang bận ôn thi nhỉ? Trang cũng vừa hoàn thành bài báo cáo hôm qua, phù. Hy vọng là không bị sửa lại nữa. Trang sắp về Việt Nam rồi, đang trông ngóng từng ngày... Không biết Hương , Ngó , Lan , bạn M&M cả Lancome đâu nhỉ? Ai có tên lên tiếng điểm danh, ai không có tên lên tiếng giới thiệu rồi cùng gia nhập với hội tớ nhé!
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 12/01/2006
  3. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    A ha nhà mới rồi đây,hi vọng chúng ta sẽ có thể xây thêm vài tầng nữa ...nhỉ
    Cảm ơn Trang và Hương vì đã gửi mes cho anh bạn của tớ nhé.Các ấy nói gì mà tớ thấy tinh thần anh ấy có vẻ tốt lắm ,anh ấy khen các ấy rất nice .Nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn cứ sợ sợ khi mơ hồ nhận ra anh ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào mỗi khi nói chuyện với anh ấy :(
    À tin vui đây,hắn nhắn tin cho tớ rồi.Chả có gì đặc biệt cả ,toàn vớ vẩn chả ra đâu vào đâu.Nhưng hắn là thế.Chẳng bao giờ nói ra lời nhiều.Có lần hắn đã nói với tớ đại loại là.U dont know someone who doent say but cares so much about you.
    Nhưng chẳng hiểu tự dưng sao tớ lại thấy chán chán nhàm nhàm,đến gần một năm mới nhắn tin cho người ta mà lại chẳng ra đâu vào đâu.Có lẽ tớ đã tập cho mình thói quen mất hắn:(
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngó ơi, đừng buồn Ngó nhé! Dẫu sao hắn cũng vẫn còn nhớ đến Ngó đấy chứ. Cố lên !
    Trang dạo này vẫn cố gắng tập thói quen không gặp hắn , cho dù mỗi lần lên mạng vẫn dõi xem hắn như thế nào. Buồn và nhớ lắm! Nhưng đã đến lúc để kéo cả 2 đứa ra khỏi chuyện mơ mộng viễn vông này. Nhiều khi hắn nhắn tin làm lòng lại nhói lên, híc.
    Hôm này đi tiễn 1 người bạn Ấn về nước. Tên này có vẻ chán Trung Quốc lắm rồi, nên nói dối công ty là về nước chơi lễ nhưng thật ra là về luôn. Thấy hắn ngồi nói chuyện về Ấn mà phát ham. Trang cũng nhờ hắn gởi cho hắn bạn mình tấm thiệp VIệt Nam.
    Hương đâu rồi nhỉ? Sao lâu qua không thấy đâu kìa.
  5. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, xây nhà mới à, mọi người vẫn khoẻ chứ. Muốn xây nhà thì phải khoẻ và chăm híc. Mọi người chịu khó mỗi người một viên gạch, phần tớ thích ngắm bản vẽ . Nhân tiện tặng mọi người vài cái ảnh tớ vừa đi biển Puri về.
    Bãi biển Puri nằm cách Kolkata khoảng 500km. Nếu bạn đã đến Kolkata thì đừng ngại đi Puri, vì ngủ qua một giấc trên tầu là tới nơi, tầu hoả đường dài của Ấn chạy êm, kô xóc và giật, vì đường ray làm theo chuẩn châu âu, rộng hơn, và giữa các toa có hệ thống lò xo giảm chấn. Puri là địa điểm du lịch của cả khách nội địa lẫn du khách nước ngoài. Cho nên các dịch vụ tốt hơn, các quán phục vụ các món ăn châu âu hơn và nhiều cửa hàng lưu niệm, tại đây nhiều đồ thú vị lắm, nhưng rất tiếc lần nay mang ít tiền nên không vơ được gì ( có một cái đèn thần giống của Aladanh, nhưng ông chủ hét giá cao quá nên chẳng buồn mặc cả). Bờ biển sạch, nước biển trong và sóng to. Nhưng vì đi mùa đông nên chỉ có thể tắm biển vào lúc giữa trưa, nắng to. Khu vực xung quanh puri cũng có nhiều địa điểm thăm quan, nhưng lần này mình chưa đi được, chỉ mới tắm biển và ở chơi vài ngày tại đó.
    Mong bà con thông cảm, chẳng hiểu web sao mà toà báo lỗi, mãi không post được ảnh mặc dù đã nén lại bé tí rồi. Mai vậy !
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Điểm danh tớ với, tớ có mặt đây rồi!!!
    Tặng mọi người nè, một cô diễn viên Ấn xinh như mộng
    [​IMG]
    Mấy hôm tớ ôn thi nên không lên mạng, tối qua lên thì bị chóang vì nhà của bọn mình bị niêm phong lúc nào tớ chẳng hay
    Bây giờ đúng mùa thi cử, chúc mọi người thi tốt nhé.
    SS chuẩn bị đi chennai chưa vậy?
    @metal: nghe bạn tả tàu hỏa của Ấn sao khác với tớ tưởng tượng quá à
    Tớ tưởng nó phải thế này cơ:
    Tưởng tượng mỗi lần thằng bạn tớ đi tàu từ jaipur đến hyderabad mà nó đu thế này nhỉ, hay phải biết
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    không biết máy tớ bị cái con virus khỉ gió gì nữa, tớ post bài xong chẳng thấy bài tớ đâu cả, 2 ngày sau mới thấy là sao. kì quá à
  8. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời cái ảnh Hương post là ảnh thật hay là ảnh ghép vậy trời.Hic hic...Không thể tưởng tượng nổi.
    Tàu ở Ấn nổi tiếng vì chất lượng mờ tớ học trong một bài học tiếng Anh.Chắc chỉ có local trains là khủng khiếp thế thôi
  9. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống tầu hoả Ấn Độ nổi tiếng là vì xây dựng được cả một hệ thống phức tạp rộng khắp cả nước và mật độ hoạt động dầy, chứ không nổi tiếng vì chất lượng. Hàng năm số lượng tai nạn tầu hoả cũng nhiều. Tầu trong ảnh chắc là tầu Local, nếu không thì là tầu đường dài nhưng hàng chợ. Tớ đi Puri, thấy tầu hoả đường dài cũng không đến nỗi nào. Chất lượng thì không bằng châu âu, nhưng bằng việt nam , cũng ba giường tầng nhỏ. Nhưng họ kiểm soát vé chặt nên không có người thừa, có cả tên , tuổi giới tính trên vé từng người.
    Bực thật, vẫn không post được ảnh.
  10. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ảnh cô gái của VH đẹp quá xá. Mình phải học cách trang điểm này mới được.
    Còn cái tàu ở dưới đó là tàu của Bangladesh. Hì hì nhìn cái lá cờ thấy ngay. Chắc cái ảnh này họ kiếm cách exaggerate nó lên chứ thực tế không có vậy.
    Í quên chào cả nhà. Tớ lâu nay ngại phát biểu ý kiến vì... chẳng có gì để nói cả. Lâu lâu ghé qua trêu chọc nhau tí thôi. Chúc mọi người vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này