1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẤN ĐỘ : GOOD - BAD & UGLY nơi các bạn nói về những cái đẹp, cái hay và những điều tồi tệ của Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lethutruc, 20/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ẤN ĐỘ : GOOD - BAD & UGLY nơi các bạn nói về những cái đẹp, cái hay và những điều tồi tệ của Ấn Độ

    ẤN ĐỘ đất nước có bề dày văn hoá & lịch sử. Có nhiều ý kiến, cảm nhận khác nhau về Ấn Độ - đất nước & con người. Theo mình nghĩ, cuộc sống ở đâu cũng có hai mặt của nó. Điều quan trọng là mỗi người đứng ở góc nhìn nào thôi. Với mình, Ấn Độ vừa là Thiên Đường cũng là Địa Ngục (Mỹ & Ấn Châu cũng vậy thôi).
    Mình xin khai trương những điều hay của người Ấn nhé (trong giới hạn Delhi - thành phố mình từng sống nhiều năm):
    - NAM SINH VIÊN ẤN ĐỘ RẤT ÍT KHI HÚT THUỐC & NHẬU NHẸT
    - ĐỜI SỐNG NGƯỜI ẤN ÍT KHI THẤY HỌ ĐÁNH NHAU
    - CHUYỆN NGOẠI TÌNH TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN GẦN NHƯ RẤT ÍT
    - KHÔNG CÓ NHIỀU TỆ NẠN XÃ HỘI NHƯ: HÚT CHÍCH, GIỰT DỌC, MÓC TÚI...
    Dĩ nhiên là đôi khi cũng có những ngoại lệ

    Những điều tệ hại của người Ấn như:
    - XẢ RÁC BỪA BÃI (cái này họ hàng với người VN)
    - LƯỜI BIẾNG (lãng công)
    - TÁC PHONG LÀM VIỆC CHẬM CHẠP
    - MƯỢN TIỀN NGƯỜI KHÁC ÍT KHI NÀO TRẢ LẠI (hay quên...khôn)

    Còn gì nữa các bác post lên nhé !
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    _Đẹp giai.
    _Lãng mạn.
    _Có năng khiếu học... ngoại ngữ
    Hi hi đùa thôi nha cả nhà, nói chung qua thực tế bạn bè của tớ (ở đây toàn con trai thôi à) thì tớ thấy người Ấn Độ nói chung là vui vẻ, hòa đồng, thích ca hát nhảy múa, sống chừng mực, tính nết nhìn chung là hiền lành.
    Thói xấu chắc cũng có, xả rác thì tớ chưa thấy (chắc ở đây nơi đất khách quê người các bạn ấy cũng phải văn minh đi tí chút), lười biếng thì kẻ có người không, còn hay quịt tiền thì tớ chỉ mới thấy một anh VINA ở đây quịt tiền một anh Ấn chứ chưa thấy anh Ấn nào quịt tiền Vina thôi để bao giờ tớ thấy thói xấu thì kể sau nhé
  3. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng đầu tiên mình đến Ấn Độ. Ngày ấy thật bơ vơ, buồn bã vì cuộc sống hoàn toàn đảo lộn. Thực tế đời sống tại Ấn Độ trong mắt mình ngày ấy thê lương quá.... thức ăn, khí hậu, phong cách sống, v.v. hoàn toàn khác lạ so với Saigon náo nhiệt và tiện nghi. Nhưng giờ đây, Ấn Độ vẫn là nơi mình nhớ đến, nghĩ về với tất cả sự mến thương nhất.
    Cái ngày mới qua Ấn, mình đi làm giấy tờ nhập học tình cờ gặp một người Việt, thế là hai đứa đi lòng vòng campus.... chiếc xe đạp mới mua nằm cạnh gốc cây chờ đợi chủ nhân... 1 ngày (thứ 7), 2 ngày (chủ nhật)... chủ nhân cũng quên đi mình dựng chiếc xe trong sân trường.... ngày thứ 3 (buổi sáng đầu tuần), chuẩn bị đến trường thì chợt nhớ ra mình đã từng có 1 chiếc xe đạp tuần trước.... Không hy vọng, chắc phải mua chiếc mới thôi. Lấy một chiếc rishaw đạp đến trường. Kỳ diệu thay, chiếc xe vẫn trung thành nằm im chỗ cũ đợi chủ của nó!
    Lần thứ hai, có đứa bạn rủ đi xem tuyết, cảm giác mình sắp được ngắm tuyết háo hức biết bao... vội vã ra đi quên khóa phòng.... Bốn ngày sau về "nơi trú ngụ bình an", cánh của mở hé một chút, mọi vật trên bàn như sách vở, Daily News có hơi xê dịch (vì gió), nhưng mọi thứ vẫn bình thường.... Kể cá chiếc laptop trên bàn, cái TV 21inch.... Điều kỳ diệu lần thứ hai!
    Tại sao người ta phải thuê nhiều bảo vệ nhĩ? Tại sao ở đất nước ta có quá nhiều BÃI GIỮ XE?
    Chợt nhớ lại các giai thoại Trung Hoa: THỜI NGHIÊU - THUẤN NHÀ NHÀ KHÔNG CẦN ĐÓNG CỦA !
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Xin bổ sung vài ý kiến:
    - Nam sinh viên ít hút thuốc, đúng, nhưng chỉ ở trên trường lớp thôi, còn ra ngoài thì hút thuốc rất nhiều, không riêng gì sinh viên, mà dân Ấn Độ hút thuốc rất nhiều (cứ nhìn các tiệm bán thuốc lá ở đâu cũng thấy) có điều họ không hút thúôc nơi công cộng (nhà ga, bến xe....); ngay cả con gái cũng hút thuốc nhiều, vào quán cafe hầu như em gái nào cũng cầm điếu thuốc.
    - Về chuyện nhậu nhẹt thì dân Ấn không nhậu, nhưng uống rượu rất nhiều (nhậu nhẹt ở đây là ngồi đồng nhâm nhi rượu tán gẫu, nhưng dân Ấn chỉ uống rượu, không có thói quen tán gẫu), đến tối tất cả các bar hay quán rượu đều rất đông khách.
    - Dân Ấn ít đánh nhau, nhưng cãi nhau thì chí chóe, rất thích cãi nhau hơn nhau về lý lẽ.
    - Dân Ấn ngoại tình hay không thì không biết, nhưng quan hệ ******** thì nhiều lắm (trong giới sinh viên), bao cao su bán rất nhiều và đa dạng.
    - Dân Ấn không ăn cắp vặt và giựt dọc là bởi vì không có nơi tiêu thụ, hàng không có nguồn gốc thì bán không ai mua. Ở VN tại vì có phân biệt hàng Nhật, hàng Trung Quốc nên mới có chuyện gỡ đồ Nhật thay đồ Trung Quốc, ở Ấn Độ thì hàng nào cũng là hàng Ấn, và rẻ nên không có chuyện gỡ đồ và ăn cắp vặt. Chuyện hút chích thì nó không tràn lan công khai như VN, nhưng dân chơi hút bồ đà, cần sa ở Ấn thì nhiều chứ không ít.
    - Nói về lười biếng thì bản thân tôi thấy dân VN còn lười gấp mấy lần. Họ làm việc không biết mệt mỏi, không có cố tình trốn việc, cả ngày có khi họ chỉ ăn cái bánh và uống li trà sữa để làm việc.
    - Tác phong làm việc chậm chạp thì đúng, dân Ấn không có lanh lợi như dân Việt Nam, làm việc không có linh động, lúc nào cũng cứng nhắc.
  5. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói có lý, tôi chỉ làm việc với họ không lâu nhưng có thể rút ra vài nhận xét (liên quan nhiều tới môi trường làm việc):
    - Big smile makes big difference: nụ cười làm thay đổi nhiều thứ. Dân Ấn muốn có một môi trường thân thiện. Chỉ cần bạn tỏ ra thân thiện, cười khi gặp nhau, hỏi thăm vài câu rồi vào vấn đề.
    - Diplomatic: Ấn Độ là đất nước có phân biệt giai cấp, đẳng cấp, giàu nghèo cho nên tùy trường hợp mà bạn nên có những phương thức ngoại giao thích hợp.
    - I am smart: đó là căn bệnh của số đông đồng nghiệp của tôi. Hầu như họ mất quá nhiều thời gian để giải thích cho mình hiểu tại sao họ làm việc này làm việc kia.
  6. diivengo

    diivengo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    du học cntt ấn độ
    h ah ah ah ah a ha ha ha ha ha ha ha ha h ah ah ah ah a h
  7. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một trong những điều rất tệ hại tại Ấn Độ là:
    HAY ĐÌNH CÔNG & BIỂU TÌNH vì những chuyện không đâu vào đâu. Ví dụ: chính phủ quyết định xây dựng vùng Y vùng X thành một Đô Thị Hiện Đại, thế là các bác nhà Ấn xúi những người bán hàng rong biểu tình vì "lo sợ những người bán hàng rong thất nghiệp"...=> TÀO LAO HẾT BIẾT
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn là dân đi học ở bên Ấn Độ à? Có bác nào đang làm ăn buôn bán ở bên đó không? Cho em làm quen với.
  9. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ hầu hết các bác vào đây đều ít nhất một lần đến Ấn Độ. Có bác theo em biết thì đã từng sinh sống tại Ấn Độ gần 8 năm (chiến đấu với curry).
    Bác tham gia cho vui nhé!
  10. dungle55

    dungle55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung tiếp:
    GOOG: cũng nhiều lắm, để dành cho mọi người kể............
    BAD: sáng nào cũng thấy mấy anh nhà nghèo tay xách một chai hay cặp ***g đầy nước đi vào rừng hay ra cánh đồng, sau khoảng 30ph trở ra thì chỉ thấy chai mà ko thấy còn nước. Thử hỏi tại sao? (cái này thì ai ở Ấn lâu lâu một tí đều trả lời đc).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này