1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn độ hả - Chán phèo

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ccbtm, 22/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại Box Âns Độ. Thấy bạn aigu nói hay hay, vào "vuốt đuôi" cái nhỉ? Không biết lúc nào mình có thời gian để viết hồi ký về Ânđộ nhỉ, in thành sách có khi lại đắt hàng ấy chứ. Đặt tên sách là: "Dealing with Indian, HOW TO".
    Vào đây đọc thấy nhiều chị em(trong đó có cả bạn gái mình) yêu và muốn "đi đến cùng" với các anh Nam A'' quá . Chắc họ có điểm gì đó thực sự lôi cuốn đây, suốt 5 năm nay mình học + chơi + sống + làm việc với anh em Ấn mà không tài nào nhìn ra được. Hi vọng thêm 5 năm nữa chắc mình sẽ thấy được tý tý đây. Có khi làm luận án Tiến Sỹ nghiên cứu về vấn đề này cũng nên.
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Uày, bạn mà thấy được tý tý gì đấy giống như chị em thấy ở (một số) con trai Nam Á thì có khi lúc ấy bạn "gay" rồi ý chứ
    Hihi kidding, thực ra là thế này, con gái nhìn con trai khác với con trai nhìn con trai bạn ạ. Hồi xưa ở lớp bạn tớ (ở VN nhé) có một cậu được con trai cùng lớp ai cũng khen là tính hay cực, nhưng các bạn nữ cùng lớp lại chẳng thấy cậu ấy hay đến thế.
    Con trai Nam Á thường (rất) sweet (dù đi kèm là flirty ) mà con trai VN thường không thế nên đánh trúng gu của nhiều chị em òi. Anyway, tớ rất muốn nghe những nhìn nhận của các bạn nam về con trai Nam Á (trong công việc, trong va chạm cuộc sống) để mọi người, đặc biệt là các bạn gái đang in love với con trai Nam Á có cái nhìn và đánh giá sáng suốt hơn để có thể có được quyết định đúng đắn cho mình. Đang in love là nhiều ảo tưởng lắm
    (Miễn là các bạn nam có đánh giá khách quan nhé, tớ là tớ thấy giọng điệu các ấy tỏ rõ sự ghen tị lắm ý hị hị )
  3. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chà, thế này thì tớ chỉ vào đây đọc cho vui thôi, chứ không *dám* đánh giá, vì tớ tuy sống ở Ấn lâu nhưng không có cảm tình với người Ấn nên nhìn đâu cũng thấy điểm xấu,nói chung là không khác quan.
    Nếu có thời gian và có người hợp cạ, tớ sẽ post những nhận xét, quan điểm của các bạn của tớ học ở nước ngoài có tiếp xúc với người Ấn. Tất nhiên cũng không hoàn toàn khách quan vì chắc tớ chỉ quote ra những điều chúng nó kể xấu về Ấn thôi.
  4. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ấn độ hả - Chán phèo

    Vừa đọc mấy bài của các bạn viết mà "nhớ" Ấn độ quá. Thấy chưa ai giải thích đúng tại sao dân ấn độ có mùi hôi:

    - Bọn nó dùng dầu ăn bôi lên đầu hàng ngày
    - Lười tắm kinh khủng, mà tắm và gội đầu thì vài ba tháng mới dùng xà phòng một lần.
    - Quần áo mặc xoay tua, hai ba tháng mới giặt, khi giặt thì nhúng nước rồi ngâm để gần thối ra, mang ra rũ rồi phơi
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác guru "nhớ" AD lắm à? Vậy bác đã từng ở AD nhưng bây giờ ko còn ở đó nữa?
    Mấy điều bác kể không phải không đúng sự thật, nhưng tớ không biết có "kinh khủng" đến thế không thôi. Hoặc cũng có thể đó là thói quen của từng người. Gia đình AD mà tớ tới thăm thì không kinh khủng thế. Họ thuộc hàng trung lưu khá giả, có người giúp việc, nên ngày nào cũng thay quần áo bỏ ra giặt, và cũng không có chuyện ngâm quần áo tới thối ra.
    Chuyện tắm táp thì hình như ai cũng tắm hàng ngày, còn có dùng xà phòng không thì tớ chịu, có chui vào phògn tắm với họ đâu mà biết Xoa dầu lên đầu mỗi ngày thì tớ cũng không thấy. Họ hay dùng dầu ô liu xoa lên tóc cho bóng khỏe tóc, nhưng họ cũng tin là dầu ô liu rất nóng, để lâu trên da đầu là không tốt, nên họ chỉ xoa lên đầu trước khi đi gội đầu thôi, và sau đó thì phải gội xà phòng cho sạch hẳn.
    Ấy, tuy là cùng một xứ sở nhưng mỗi người khi đến thăm lại nhìn thấy và trải nghiệm những điều khác nhau. Cùng trao đổi với nhau chắc mình sẽ càng hiểu đất nước ấy hơn, guru nhỉ.
    Trước nhà mình cũng có một topic về mùi của người Ấn, mà sau mọi người có đi hơi lạc đề (mình cũng là một thủ phạm ). Sau này nhà mình mà có mod chắc sẽ nhờ mod chỉnh đốn lại
  6. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Đúng là con dâu India có khác. Xưng anh với em chắc là được vì anh thuộc U30 đít cao chót vót rồi. Anh may mắn sống ở ấn độ có khoảng hơn 4 năm thôi.
    - Dầu ăn mà tụi ấn dùng bôi lên tóc thường gọi là Master Oil, nhưng dân nghèo lấy đâu ra dầu đó và chắc chắn với bạn một điều là hội đó dùng dầu ăn. (Vì tớ ở với mấy chú ấn )
    - Dân Ấn độ không bao giờ dùng giấy vệ sinh, bàn tay trái được dùng làm việc đó. Theo đúng phong tục thì tay phải dùng để bốc thức ăn và nhận tiền.
    - Thực ra ở Ấn độ chỉ có một số tầng lớp sống ở cac vùng như Delhi, Noida, UP, Bombay .....là khá còn lại chỉ cách Delhi hoặc Bombay khoảng 100km là nghèo khủng khiếp rồi.
    Tạm thời thế đã nhỉ, Nick yahoo của bạn là gì, có khi chúng ta lại gặp nhau ở India đó
    Được guruindia sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 26/05/2007
  7. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Đúng là con dâu India có khác. Xưng anh với em chắc là được vì anh thuộc U30 đít cao chót vót rồi. Anh may mắn sống ở ấn độ có khoảng hơn 4 năm thôi.
    - Dầu ăn mà tụi ấn dùng bôi lên tóc thường gọi là Master Oil, nhưng dân nghèo lấy đâu ra dầu đó và chắc chắn với bạn một điều là hội đó dùng dầu ăn. (Vì tớ ở với mấy chú ấn )
    - Dân Ấn độ không bao giờ dùng giấy vệ sinh, bàn tay trái được dùng làm việc đó. Theo đúng phong tục thì tay phải dùng để bốc thức ăn và nhận tiền.
    - Thực ra ở Ấn độ chỉ có một số tầng lớp sống ở cac vùng như Delhi, Noida, UP, Bombay .....là khá còn lại chỉ cách Delhi hoặc Bombay khoảng 100km là nghèo khủng khiếp rồi.
    Tạm thời thế đã nhỉ, Nick yahoo của bạn là gì, có khi chúng ta lại gặp nhau ở India đó
    Được guruindia sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 26/05/2007
  8. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    a
  9. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    a
  10. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này