Đồ chua của Ấn chả có mấy, toàn đồ ngọt, trình ăn đồ ngọt của tớ lớn dần theo năm tháng, hihí...
... tớ cũng mún up ảnh lắm, nhưng mạng nó đơ, chả up đc, ảnh của Kol nữa, thui, để kiểm tra lại rồi up sau. hehe...
Đồ của Ấn toàn đồ ngọt, cái bánh Rasagulla này, hôm đầu tiên ông anh mời, giời ơi, nước ngọt chảy tong tỏng ý, mẹ ơi, ngọt kinh khủng, chiến đấu xong, nhìn các em bánh còn lại, tớ đầu hàng.

. Trong Kol, có 1 tiệm bánh gần Rabindra sadam (Metro station) có 1 tiệm bán đồ ăn nhanh của Ấn rất lớn, bánh, kẹo Sweet đc làm rất ngon, trang trí khá đẹp mắt, và cũng đắt nữa, song mấy lần wa đó đều vào ăn cả, nhưng ko mang máy ảnh, nên ko chụp đc.
Sweet bánh sữa ngâm trong nước đường ngọt làm nhân, bao xung quanh, trang trí bằng kem dừa, hạt điều, hoặc hạnh nhân, hoặc mứt xanh xanh thái nhỏ, hoặc tưới si rô lên, làm thành bánh sweet hình hoa sen màu hồng hoặc trắng, hoặc làm viên bé tròn xíu xíu đính lên bánh như 1 tổ chim cun cút nhỏ. Ui, đẹp lắm ấy ợ.

Chả bít nếu mua về để đc bao lâu, chứ tớ mún tha 1 hộp bánh Sweet về biếu ông bà lắm lắm. hihi

Giời nóng wá.