Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Yêu trai ấn

imgs24/11/10 · 11:58 #41
Viheart nàng ơi, đã confirm ngày đi chưa nàng để tớ còn lo liệu . Có gì pm tớ nhá, cơ hội k đến lần thứ 2 đâu nhá he he
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/11/10 · 12:52 #42
Trích:
Aasthaa viết lúc 11:58 - 24/11/2010 Xem bài viết
Viheart nàng ơi, đã confirm ngày đi chưa nàng để tớ còn lo liệu . Có gì pm tớ nhá, cơ hội k đến lần thứ 2 đâu nhá he he
Ui nàng ơi. Ngày giờ thì đã xong hết và đâu có gì thay đổi nữa đâu nàng. Hôm trước tớ cũng báo với nàng rùi mà. Hôm tớ sang S thì nàng cũng đi rùi mà. Hay nàng đã thay đổi gì rồi ah?

Yours is mine!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/11/10 · 14:34 #43
Trích:
viheart811 viết lúc 02:03 - 24/11/2010 Xem bài viết
Dạo này có nhiều thành viên mới quá. Welcome tất cả các bạn . Yêu con trai, người Việt hay người Ấn thì cũng nên sáng suốt và tìm hiểu kỹ các bạn ah. Nhất là yêu qua internet thì càng cần trải nghiệm thực tế nhiều trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Riêng với yêu người Ấn độ, thì các bạn nên thực tế hơn về vấn đề khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, công việc, nơi ăn chốn ở vv...
Khi yêu thì thấy tình yêu nó lớn lắm, cứ nghĩ chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ, là có thể vượt qua được hết mọi thử thách. Sau này sẽ là vỡ mộng, là bao vất vả, bất đồng, chịu đựng... chỉ có con gái là khổ thôi. Nhất là khi đã làm vợ và làm mẹ rồi, người phụ nữ đúng là "như chim vào lồng, như cá căn câu".

Chúc các bạn có tình yêu đẹp nhưng luôn thực tế và sáng suốt nhé :-)
Hí hí, buồn cười cái đoạn như chim vào lô\ng của nàng Viheart quá

Nàng Viheart nói đúng rồi. Trở ngại đầu tiên tớ muốn nói đến, ấy là tôn giáo. Cùng đức tin với nhau thì không sao, chứ khác đức tin thì người ta expect bạn sẽ thuyền theo lái gái theo chồng. Tớ xin nhận luôn là tớ không làm được. Cái sự tolerance của tớ chỉ đến mức chấp nhận & tôn trọng sự khác biệt thôi, chứ niềm tin là không thể bị cưỡng ép Với em bé nhà tớ cũng thế, tớ bảo thẳng với đồng chí bố là con tớ đẻ ra sẽ không được ép nó theo tôn giáo nào hết, cứ vô thần như mẹ thôi Sau này lớn lên, đủ 18 tuổi, muốn theo đạo giáo nào tớ cũng vỗ tay hoan hô, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau nữa

Nói chung là nên lượng sức mình, không cố được thì đừng cố rồi xảy ra cái sự bằng mặt mà không bằng lòng thì quá bằng xúc phạm đến người ta.

Slow dancing with the moon...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/11/10 · 09:18 #44
Trích:
Louise viết lúc 14:34 - 24/11/2010 Xem bài viết
Với em bé nhà tớ cũng thế, tớ bảo thẳng với đồng chí bố là con tớ đẻ ra sẽ không được ép nó theo tôn giáo nào hết, cứ vô thần như mẹ thôi Sau này lớn lên, đủ 18 tuổi, muốn theo đạo giáo nào tớ cũng vỗ tay hoan hô, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau nữa
Nàng ơi, tớ vẫn chưa ký được hiệp ước chung giống nàng, vẫn đang đấu tranh căng thẳng lắm, vẫn còn nhiều điểm đưa ra đàm phán mà chưa đi đến thống nhất, riêng vụ tôn giáo thì đối phương quyết k nhượng bộ nàng ạh . Chả nhẽ tớ lại phải dùng đến tối hậu thư hay lệnh trừng phạt tạm thời để gây sức ép
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/11/10 · 12:53 #45
Trích:
Louise viết lúc 14:34 - 24/11/2010 Xem bài viết
Hí hí, buồn cười cái đoạn như chim vào lô\ng của nàng Viheart quá

Nàng Viheart nói đúng rồi. Trở ngại đầu tiên tớ muốn nói đến, ấy là tôn giáo. Cùng đức tin với nhau thì không sao, chứ khác đức tin thì người ta expect bạn sẽ thuyền theo lái gái theo chồng. Tớ xin nhận luôn là tớ không làm được. Cái sự tolerance của tớ chỉ đến mức chấp nhận & tôn trọng sự khác biệt thôi, chứ niềm tin là không thể bị cưỡng ép Với em bé nhà tớ cũng thế, tớ bảo thẳng với đồng chí bố là con tớ đẻ ra sẽ không được ép nó theo tôn giáo nào hết, cứ vô thần như mẹ thôi Sau này lớn lên, đủ 18 tuổi, muốn theo đạo giáo nào tớ cũng vỗ tay hoan hô, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau nữa

Nói chung là nên lượng sức mình, không cố được thì đừng cố rồi xảy ra cái sự bằng mặt mà không bằng lòng thì quá bằng xúc phạm đến người ta.

Mèn mấy hôm nàng này nói là bầu bí gì đó, tui tưởng bà giỡn, ai dè thật hả, chúc mừng Louise nhé (nhưng nhanh thật đấy, tốc độ ánh sáng à, mới đây thôi mà đã... anh chị cưới bên Moscow luôn phải không?). Mà nàng làm tớ confused quá, chưa hiểu là chàng nào đã diễm phúc chiếm được con tim nàng, có phải mít tờ nepal mà nàng thỏ thẻ điện thoại mấy hôm đi chơi cùng tớ không thế?

Anyway chúc mừng chúc mừng, Hồi xưa mọi người cứ bảo VH chắc là người cưới đầu tiên, giờ có khi tớ đội sổ đây, hihi.

Vietcombank Vũ Thị Việt Hà 0251001997704
Yahoo ID huongkhanmoon@yahoo.com
Blog http://360.yahoo.com/haviet_khan
Lần sửa cuối bởi viethuong279 - 26/11/10 lúc 12:53
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/11/10 · 13:44 #46
Trích:
Aasthaa viết lúc 09:18 - 26/11/2010 Xem bài viết
Nàng ơi, tớ vẫn chưa ký được hiệp ước chung giống nàng, vẫn đang đấu tranh căng thẳng lắm, vẫn còn nhiều điểm đưa ra đàm phán mà chưa đi đến thống nhất, riêng vụ tôn giáo thì đối phương quyết k nhượng bộ nàng ạh . Chả nhẽ tớ lại phải dùng đến tối hậu thư hay lệnh trừng phạt tạm thời để gây sức ép

Tớ sử dụng phương thức bắt cóc con tin rồi đưa yêu sách , kèm theo lời dọa dẫm nếu vớ vẩn thì không bố bố con con gì hết ráo, tớ làm single mother luôn

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Trích:
viethuong279 viết lúc 12:53 - 26/11/2010 Xem bài viết
Mèn mấy hôm nàng này nói là bầu bí gì đó, tui tưởng bà giỡn, ai dè thật hả, chúc mừng Louise nhé (nhưng nhanh thật đấy, tốc độ ánh sáng à, mới đây thôi mà đã... anh chị cưới bên Moscow luôn phải không?). Mà nàng làm tớ confused quá, chưa hiểu là chàng nào đã diễm phúc chiếm được con tim nàng, có phải mít tờ nepal mà nàng thỏ thẻ điện thoại mấy hôm đi chơi cùng tớ không thế?

Anyway chúc mừng chúc mừng, Hồi xưa mọi người cứ bảo VH chắc là người cưới đầu tiên, giờ có khi tớ đội sổ đây, hihi.

Hí hí, có đứa oánh cú chót, ai ngờ trúng số độc đắc

Nàng chuyển địa bàn hoạt động sang Oép chẻ thơ tức là sắp rồi, lo gì. Ngày ngày tớ ngắm cái chữ kí của nàng, làm như lạ lắm í

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Trích:
Aasthaa viết lúc 09:18 - 26/11/2010 Xem bài viết
Nàng ơi, tớ vẫn chưa ký được hiệp ước chung giống nàng, vẫn đang đấu tranh căng thẳng lắm, vẫn còn nhiều điểm đưa ra đàm phán mà chưa đi đến thống nhất, riêng vụ tôn giáo thì đối phương quyết k nhượng bộ nàng ạh . Chả nhẽ tớ lại phải dùng đến tối hậu thư hay lệnh trừng phạt tạm thời để gây sức ép
Bàn thêm chuyện này, đối với "địch" thì phải cương quyết, khôn khéo nàng ạ, chứ không chúng ta càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới (câu khẩu quyết này áp dụng được trong mọi truờng hợp, từ đám phán hợp đồng đến dạy con) Căn bản là niềm tin của mình với niềm tin của địch nó cũng chưa phải ở hai đầu nỗi nhớ nên vẫn dung hòa được, nhưng tớ khăng khăng thà hi sinh tất cả chứ không chịu để mất độc lập tự do (dạo này đang họp QH nên quyết tâm "chính chị" lên vèo vèo ), dù có lúc cương lúc nhu. Giận thì giận, xem thằng nào sợ thằng nào , hóa ra có đứa sợ mình trước

Đồng tác giả của tớ chính ra thảm phết, tên con không được đặt, tôn giáo con không được theo. Có bạn nghe xong hỏi tớ trèo lên đầu nó ngồi thế không thấy mát à , rồi mẹ tớ cũng bảo tớ độc tài quá đáng. Ờ thì nhượng bộ, tớ hỏi đồng tác giả muốn đặt tên con là gì. Chàng suy nghĩ một lúc rồi bảo: tên là Tinku nhé . Không được à, thế tên là Babu vậy rồi giải thích rằng thì là mà tên í ở quê chàng rất chi là thịnh hành Có muốn không độc tài cũng không được í

Slow dancing with the moon...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/11/10 · 14:09 #47
Trích:
Louise viết lúc 13:44 - 26/11/2010 Xem bài viết
Tớ sử dụng phương thức bắt cóc con tin rồi đưa yêu sách " border=0 alt="" src="/images/smilies/19.gif" smilieid="27">, kèm theo lời dọa dẫm nếu vớ vẩn thì không bố bố con con gì hết ráo, tớ làm single mother luôn

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------




Hí hí, có đứa oánh cú chót, ai ngờ trúng số độc đắc

Nàng chuyển địa bàn hoạt động sang Oép chẻ thơ tức là sắp rồi, lo gì. Ngày ngày tớ ngắm cái chữ kí của nàng, làm như lạ lắm í

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



Bàn thêm chuyện này, đối với "địch" thì phải cương quyết, khôn khéo nàng ạ, chứ không chúng ta càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới (câu khẩu quyết này áp dụng được trong mọi truờng hợp, từ đám phán hợp đồng đến dạy con) Căn bản là niềm tin của mình với niềm tin của địch nó cũng chưa phải ở hai đầu nỗi nhớ nên vẫn dung hòa được, nhưng tớ khăng khăng thà hi sinh tất cả chứ không chịu để mất độc lập tự do (dạo này đang họp QH nên quyết tâm "chính chị" lên vèo vèo ), dù có lúc cương lúc nhu. Giận thì giận, xem thằng nào sợ thằng nào " border=0 alt="" src="/images/smilies/19.gif" smilieid="27">, hóa ra có đứa sợ mình trước

Đồng tác giả của tớ chính ra thảm phết, tên con không được đặt, tôn giáo con không được theo. Có bạn nghe xong hỏi tớ trèo lên đầu nó ngồi thế không thấy mát à , rồi mẹ tớ cũng bảo tớ độc tài quá đáng. Ờ thì nhượng bộ, tớ hỏi đồng tác giả muốn đặt tên con là gì. Chàng suy nghĩ một lúc rồi bảo: tên là Tinku nhé . Không được à, thế tên là Babu vậy rồi giải thích rằng thì là mà tên í ở quê chàng rất chi là thịnh hành Có muốn không độc tài cũng không được í

Nghe nàng nói tớ buồn cười quá. Cái vụ Babu nghi bà tự chế ra à, chứ chả nhẽ ở nước chàng lại có mốt lấy tên ở quê như cu Tèo cái Tí làm tiêu chuẩn của cái đẹp




Mà louise đang ở đâu đấy? Ông xã về Việt Nam ở rể luôn hả nàng? Thấy chàng này hy sinh hết mình đấy nhỉ Đè đầu cưỡi cổ con người ta vừa vừa thôi, ở bên ấy chả biết làm sao chứ ở VN là nhiều cám dỗ lắm đới

Vietcombank Vũ Thị Việt Hà 0251001997704
Yahoo ID huongkhanmoon@yahoo.com
Blog http://360.yahoo.com/haviet_khan
Lần sửa cuối bởi viethuong279 - 26/11/10 lúc 14:11
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/11/10 · 14:17 #48
Trích:
viethuong279 viết lúc 14:09 - 26/11/2010 Xem bài viết
Nghe nàng nói tớ buồn cười quá. Cái vụ Babu nghi bà tự chế ra à, chứ chả nhẽ ở nước chàng lại có mốt lấy tên ở quê như cu Tèo cái Tí làm tiêu chuẩn của cái đẹp

Mà louise đang ở đâu đấy? Ông xã về Việt Nam ở rể luôn hả nàng? Thấy chàng này hy sinh hết mình đấy nhỉ Đè đầu cưỡi cổ con người ta vừa vừa thôi, ở bên ấy chả biết làm sao chứ ở VN là nhiều cám dỗ lắm đới

Khồng, tớ thề tớ hứa tớ đảm bảo là do chàng tự nghĩ ra hết lượt, chàng còn giải thích chàng có đứa em/anh họ cũng tên thế Tớ bảo tên í làm tớ nhớ đến cái con khỉ Abu hở ra là ăn cắp vặt trong phim Aladdin

Chúng tớ tổ chức một living arrangement làm hài lòng tất cả mọi người: tớ ở VN với mẹ tớ , chàng ở bển với ai kệ chàng , mẹ chồng hờ thì ở quê . Thành ra tớ muốn nhảy múa thế nào cũng được, thịt bò tớ chén tì tì cho bổ máu, cấm đứa nào được kêu

Slow dancing with the moon...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/11/10 · 16:03 #49
[QUOTE=Louise;18204271|13:44|26/11/2010]Tớ sử dụng phương thức bắt cóc con tin rồi đưa yêu sách " alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27">, kèm theo lời dọa dẫm nếu vớ vẩn thì không bố bố con con gì hết ráo, tớ làm single mother luôn





Chiêu này thì tớ chịu nàng ah, chắc phải dùng kế khác
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/11/10 · 17:58 #50
Trích:
Louise viết lúc 13:44 - 26/11/2010 Xem bài viết



Bàn thêm chuyện này, đối với "địch" thì phải cương quyết, khôn khéo nàng ạ, chứ không chúng ta càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới (câu khẩu quyết này áp dụng được trong mọi truờng hợp, từ đám phán hợp đồng đến dạy con) Căn bản là niềm tin của mình với niềm tin của địch nó cũng chưa phải ở hai đầu nỗi nhớ nên vẫn dung hòa được, nhưng tớ khăng khăng thà hi sinh tất cả chứ không chịu để mất độc lập tự do (dạo này đang họp QH nên quyết tâm "chính chị" lên vèo vèo ), dù có lúc cương lúc nhu. Giận thì giận, xem thằng nào sợ thằng nào , hóa ra có đứa sợ mình trước

Đồng tác giả của tớ chính ra thảm phết, tên con không được đặt, tôn giáo con không được theo. Có bạn nghe xong hỏi tớ trèo lên đầu nó ngồi thế không thấy mát à , rồi mẹ tớ cũng bảo tớ độc tài quá đáng. Ờ thì nhượng bộ, tớ hỏi đồng tác giả muốn đặt tên con là gì. Chàng suy nghĩ một lúc rồi bảo: tên là Tinku nhé . Không được à, thế tên là Babu vậy rồi giải thích rằng thì là mà tên í ở quê chàng rất chi là thịnh hành Có muốn không độc tài cũng không được í
Tớ nể nàng quá xá đấy, quyết tâm chính trị cao ngút trời thế bảo sao đối phương phải phục tùng hà hà . Tớ dành quyền kiểm soát nhiều hạng mục rồi, kiểu như quyền tự do lựa chọn quốc tịch, tự do mang tên, tự do ẩm thực, tự do lựa chọn ngôn ngữ, nhưng riêng phần đấu tranh cho tự do tôn giáo thì xem ra vẫn còn phải thêm mấy vòng đàm phán nữa
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn