Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Hình ảnh hay điều gì khiến bạn thấy thú vị nhất khi vô tình gặp khi đi trên đường?

imgs24/08/05 · 14:54 #1
Ngắm nước rẽ sóng và... bắn tung toé lên người đi bên cạnh, rồi lại la oai oái vì cái đứa đằng sau nó vụt lên cũng bắn hết lên người mình!HN mùa mưa vui thật

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/08/05 · 15:03 #2
Hình ảnh làm tôi hay tự cười một mình khi đi trên đường là dân tình ai ai cũng sốt ruột mong chờ nhanh hết đèn đỏ, ai ai cũng muốn chen cái bánh xe của mình lên trước cho nhanh, và mong chờ đèn xanh với vẻ sốt ruột lắm.

Thế nhưng đến khi có đèn xanh thì lại chẳng chịu đi, cũng chẳng biết lý do vì sao nữa, nhưng mỗi lần tôi phải vượt qua họ trong trường hợp ấy, tôi lại cứ cười thầm.

Nhiều khi vui thật!



 


preview image

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/08/05 · 06:57 #3
Nhìn người lại nghĩ đến ta. Mõi khi nhìn thấy 1 cái gì đó bất chợt trên đường thì lại có cảm giác như đó là chính mình nhưng ko phải là mình. Cái cảm giác khó chịu khi bị ai đó qua mặt ( Dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng ) đều là cái cảm giác khó chịu. Và điều duy nhất mình làm được là phải cố gắng để ko để ai qua mặt mình.
Dù bạn ko cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn.




 





Người yêu hỡi

Có chăng là chỉ trong mơ mới được thấy em...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/08/05 · 17:55 #4
Hôm nay đang đi trên đường, thấy một anh chàng đang phóng xe ngon lành tự nhiên ngã oạch... Chả vì lý do gì cả? Hihihi. Đến giờ vẫn tự hỏi nguyên nhân nào làm anh ta tự nhiên đo đường như thế


Nếu có thể hãy đưa tay em nắm
Ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời
Chẳng tình nhân cũng chẳng là bè bạn
Em là em, anh cứ là anh thôi...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/08/05 · 19:43 #5
Hôm nọ đi huyện gặp hai con chó nó đứng gần nhau.. hắn nói là chúng nó đang tán nhau, ta nói chúng nó đang... trời khi nhìn kĩ thì chúng.. cả 2 đều sai.. pó tay

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/08/05 · 20:02 #6
Là bất chợt nhìn thấy nụ cười của người mình thích 1 cách bất ngờ (không chủ định đâu) nhìn mình rất vui vẻ. Điều đó làm tôi không thể quên đã 3 năm rồi


Wellcome to my blog: http://360.yahoo.com/dream_a_happiness
yêu thật lòng đau khổ vậy sao

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/08/05 · 07:56 #7
Thú vị khi nhìn thấy một người nào đó vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa cười với chính mình...........hehe làm mình cũng phải cười theo.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/08/05 · 09:12 #8
Lại nói HN mùa mưa thi vị ko kém mùa thu ở Nga,nhìn người ta chạy mưa,người áo mưa lùm xùm, kẻ chỉ có cái mũ đính đầu,lại cũng có anh chả cần gì cả,mỗi người một biểu cảm,đủ thứ màu sắc.Hay ho ra phết!


Mọi tam giác đều có quyền mơ thành kim tự tháp.
Nhưng không có mặt đáy là nền tảng và những viên gạch xếp lên nhau một cách kiên nhẫn, tuần tự
tam giác chỉ mãi là hình vẽ trên giấy

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/08/05 · 21:04 #9
Một buổi sáng ko đẹp trời cho lắm , đang trên đường đi học ở ngã tư chùa Bộc với Tôn Thất Tùng gặp một anh ăn mặc bảnh choẹ đi ngược chiều và điều thú vị là anh vẫn đang vừa đi vừa ngậm một túi sữa Vinamilk . Trông mà yêu ghê cơ!


Friendly  Talented  Unique 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/08/05 · 21:15 #10
trời ơi HN thật là hay
mình thấy nhiều lúc ta nên kinh doanh ngành cho thuê thuyền để kiếm lãi thì đúng là số 1 tại đất hà thành này rồi
hôm nọ vừa bị 1 trận không đi được ra khỏi nhà vì anh em phải tát nước chống lụt

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn