Ưu điểm:
- Về lý thuyết là không bao giờ bị quỵt.
- Không cần vẽ đẹp, chỉ cần vẽ đúng - vẽ trúng.
- Làm lâu dễ có Băng. Duy trì cả băng đến >=1 vòng tuần hoàn gối đầu là Sống được.
- Chưa đến kỳ tạm ứng mà ngân sách cuối năm trót duyệt phải tiêu bằng hết thì có khi vẫn được lĩnh tiền sớm.
- Với ai coi Kiến trúc đơn thuần là 1 nghề kiếm tiền thì về cơ bản có thể coi là 1 con đường dễ dàng hơn! Vì NN bao giờ cũng là chủ đầu tư có nhiều tiền nhất, có nhiều dự án nhất, tiêu tiền hoang phí nhất.
Nhược điểm:
- Không hẳn là làm Kiến trúc mà là làm cái quái gì ấy đại loại là 1 nghề để kiếm tiền.
- Phải trên thông Công văn, dưới tường Định mức...
- Phải uống Rượu nhiều, câu cửa miệng phải có chữ "Dzạ...............!".
- Phải biết dẫn khứa đi ăn - chơi!(Ngược lại khi làm với Tư Bổn, khứa thường dẫn KTS đi ăn - chơi).
- Nếu không có cái "Trót duyệt" nói trên thì thanh toán rất chậm. Và phải biết "ạ" với chị kế toán, em thủ quỹ...!.
- Khi bí thì phải có người thân mà gọi điện.
- Quan trọng nhất là giải được bài toán: Cam - Pốt! Tức là thường phải chọn phương án 50/50.
......
Và còn cái ý này không biết là ưu hay nhược !?: Nhanh Bỏ nghề, Do chán nghề hoặc tự chuyển hóa!
Và kinh nghiệm của mình là: Băng hoại! Tuyệt đối tránh xa cho đến một ngày...................!!!