Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Vui buồn nghê kiến trúc sư (ver 3)

imgs06/10/11 · 22:16 #1
Mở bát
Phần I: http://ttvnol.com/KienTruc/372682
Phần II : http://ttvnol.com/KienTruc/1324595
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/10/11 · 09:45 #2
Nếu mỗi ngày tôi sống như ngày cuối cùng , tôi đã bỏ nghề ...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/10/11 · 17:09 #3
vửa họp hành về xong, buồn quá. chấm hết


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/10/11 · 22:07 #4
Trích:
arcvubale viết lúc 22:16 - 06/10/2011 Xem bài viết
Vú Kia. Sao nại xóa bài em?

LOGIK - GIÁ TRỊ CỦA TƯ DUY(R).

http://logik.vn.

Đt - 04 36230866.

Fax - 04 36230858.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/10/11 · 16:17 #5
Trích:
logikart viết lúc 22:07 - 07/10/2011 Xem bài viết
Vú Kia. Sao nại xóa bài em?
Anh mở bát xong nhưng buồn ngủ quá nên đi mắc màn, với cả anh sờ vuốt nên việc cóp - pết link ló hơi nhiêu khê nên để ngày hôm sau mới bổ sung chứ hok phải anh quên link bài cũ. Bài của chú nhắc anh việc bổ sung link là thừa nên anh xóa đi để tiết kiệm tài nguyên diễn đàn. Mối thế, thắc mắc d' giề
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/10/11 · 16:52 #6
Tự dưng mưa lại thấy buồn, dạo này sến đ.x chịu đc, chắc sắp ju

ChukyDzi_small.jpg picture by KtsDzi

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/10/11 · 17:24 #7
Như mỗi ngày, công việc nhiều không vất vả, cảm giác bình lặng, một tuần lv trôi qua vù vù lại đến 2 ngày nghỉ, tháng đều đều gần củ.
Sao mà cảm thấy nhàm chán ...

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Trích:
tuanminhday viết lúc 09:45 - 07/10/2011 Xem bài viết
Nếu mỗi ngày tôi sống như ngày cuối cùng , tôi đã bỏ nghề ...
còn lăn tăn giữa tiền và đam mê
còn trẻ thì Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


cho bọn già nó chết thèm


Thi công & Thiết kế Kiến Trúc NDA
Mobile: 0944433888, 0988993084
Hotmail: nda.dinhtuan@gmail.com
http://www.flickr.com/photos/51513016@N00/
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/10/11 · 00:03 #8
Trích:
KtsDzi_2 viết lúc 16:52 - 08/10/2011 Xem bài viết
Tự dưng mưa lại thấy buồn, dạo này sến đ.x chịu đc, chắc sắp ju
Thu, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, gió thu từng hồi kéo vương lá vèng (vàng) bey (bay), khói thuốc quyến luyến vương mái tóc hoe sương người nghệ sũy jè (già). Anh mua giùm em tờ vé số !(đcm , để b.ố mài ưu tư với mùa thu)
Thu, Dzi già ngồi tựa cửa nghe tiếng ống pô những chiếc xe chở phò về qua ngõ vắng mà nhớ xì líp , nhớ rượu, nhớ phò . Lại một mùa thu que (qua)
cho tuổi jè thêm tới

Biển khơi bao la hỏi ta biết tìm đâu con chó !!??

Lần sửa cuối bởi daysleeper__ - 09/10/11 lúc 00:04
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/10/11 · 07:28 #9
Mấy chú mở hàng sến quá đâm ra anh em già trẻ sến theo hết lượt, hay là Vú Lệ giật nước cái này đi mở cái khác, nhớ xem ngày lành tháng tốt chọn người mở hàng.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/10/11 · 16:42 #10
Trích:
Dumuc_kt viết lúc 17:24 - 08/10/2011 Xem bài viết
Như mỗi ngày, công việc nhiều không vất vả, cảm giác bình lặng, một tuần lv trôi qua vù vù lại đến 2 ngày nghỉ, tháng đều đều gần củ.
Sao mà cảm thấy nhàm chán ...
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



còn lăn tăn giữa tiền và đam mê
còn trẻ thì Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

cho bọn già nó chết thèm
vô tư vô tư
Thanks a !
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

7432 người online, 143 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading