Thỉnh thoảng lên mấy trang web kiến trúc của Việt Nam lại thấy hội KTSVN hay đoàn thể nào đó có tổ chức vài cuộc thi kiến trúc nhắm khích lệ ae kts nước nhà tham gia. Quả thật nhìn vào các cuộc thi này mà thấy buồn. Động cơ ban đầu thì rất tốt đẹp nhưng lúc có kết quả thì có quá nhiều vấn đề. VÍ như giải Loa Thành cho sinh viên thì phần lớn giải chỉ cho các SV của các thầy to, ngay từ việc chọn bài đi gửi của các trường đã có vấn đề rồi. Cuộc thi kiến trúc nhà ở Nông thôn và Đồng bào lũ lụt thì kết thúc trao một đống giải như kiểu vui cả làng, mà gần như chả có đồ án nào thực sự hữu hiệu. Nay lại thấy trên kienviet lại đăng thêm một đồ án khác của 1 SV được giải của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà cũng thấy ối vấn đề không khả thi.http://kienviet.net/2011/12/27/do-a...hat-trong-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-ngoi-nha/ Đúng là các cuộc thi kiểu này chỉ có SV là đủ tâm huyết mà thi hết mình thôi
nếu có cuộc thi thiết kế nhà tình thương, chủ đề thiết thực, gần gũi, có ý nghĩa, không biết có thu hút được quan tâm không nhỉ