Trích:
logikart viết lúc
11:31
- 17/04/2012
Cái thằng Lít kia. Mày ăn nói cẩn thận nhá.
Đừng tưởng là ảo nói zì thì nói.
*-*-*-*
Về đến văn phòng phải cho họp anh em thiết kế ngay để chia sẻ cảm xúc khi ngặp bác Hiệp Khùng.
Cũng thật sấu hổ khi nghĩ đến mình...
Đôi lời thành tâm - xin đừng ném đá.
|
----------------------
@ K ạk - Thằng cu Zoăn nó chưa biết tích Hồn Trương Ba za Hàng thịt nên không trách nó ăn nói hồ đồ - có chăng là trách cái tội Thiếu nhiệt tình gây mất vui nghiêm trọng trong chuyện đón tiếp đoàn công tác!
@ Các bạn kon bò!
...Ta làm kon trym hót
...Ta làm một nhành hoa
...Một nốt Trầm xao xuyến - Ta hát trong hoà ca....
Bên cạnh những thanh âm leng keng ngân vang sôi động của tình bằng hữu, của rượu ngon và gái chưa đẹp lắm, hoạt động của đoàn TW cũng ghi nhận một nốt Trầm xao xuyến qua chuyến viếng thăm căn nhà nhỏ 40m2 của bro Hiệp khùng - mà sau đây anh Jeus Lãnh tụ ban cho nick là Thanh niên xung phong - tnxp để zễ theo zõi quản lý.
Tâm thế của Tnxp với Kiến trúc và chính bản thân không gian căn nhà 40m2 đã gây cho đoàn TW sự xúc động sâu sắc. Một cán bộ tổ chức lão luyện như K ạk thiếu za cũng ko cầm lòng được mà thốt lên câu nói bất hủ : " Đúng là phải có những người như tnxp thì (công việc của) chúng ta mới phát triển được"
Trước hình ảnh trong trẻo của tnxp, các bạn kon bò đều len lét soi mình và chợt zật mình vì sự tha hoá lớn lao của bản thân. Trong lúc đó, với một vẻ hào hứng ngầm khi zới thiệu các góc chụp đẹp trong nhà, khi zới thiệu những chiếc ghế mộc zá hàng ngàn đô....thì tnxp cũng đang khởi động quá trình tha hoá của chính mình!
Và như vậy, tha hoá là một hiện thực khách quan và các bạn kon bò ko cần phải sám hối quá lâu về điều đó nếu ko muốn mình sến như kon hến! ( Với ý này anh bôi đỏ tô đậm gửi K ạk thương yêu)
Điều các bạn thực sự bị gây ấn tượng bởi tnxp, cũng là điều các bạn đang thiếu nhất - đó chính là Cá tính - trong kiến trúc.
Những mối quan hệ ngày càng rộng rãi, những kiến thức google phong phú về âm nhạc cổ kim, về hậu trường chính tờ rị v..v sẽ ko bao zờ là đủ để san sẻ hay che lấp sự nhạt nhoà trong Kiến trúc của các bạn.
Oái ăm thay, niềm tin mong manh trong các bạn về cá tính Kiến trúc của bản thân, lại cũng chính là lằn ranh ngăn tách các bạn với sự tha hoá cuối cùng!
Bước qua lằn ranh đó để thoải mái phiêu ziêu với sự tha hoá cuối cùng, hay gỡ bỏ chiếc áo xã hội phù phiếm và phù hoa hòng mong đạt đến những Cá tính đầu tiên? - Là câu hỏi lớn các bạn phải tự trả lời.
Và đó cũng là câu hỏi bạn 7 Cầu muối phải tự trả lời trước khi đặt hang anh Jeus reForm quán Lò Gạch!