1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng "khám răng"

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Phòng "khám răng"

    Nhe răng ra xem có đủ 10 cái không nào? http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0> Ai muốn nhìn thấy răng của người khác thì tự sáng tác đê! Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 17/03/2003



    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 15/07/2003
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Menu của 1 quán ăn:
    Phở Hà Nội
    Bún bò Huế
    Hủ tiếu Mỹ Tho
    Mì Quảng
    Bánh cuốn Trảng Bàng
    ....
    Bánh pi-za Ý
    Rượu vang Booc-do Pháp
    ....
    Tất cả đều là GIA TRUYỀN
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    teen : Sao buồn vậy mày?
    tenquadep: Hic, người yêu tao sắp lấy chồng rồi!
    teen : Hả, lấy ai mới được chứ?
    tenquadep : Thì lấy tao chứ ai!
    teen : Bố khỉ, sướng thế còn đòi gì nữa?
    tenquadep : Sao mày chuối thế? Tao lấy cô ấy làm vợ, kể như là tao mất người yêu rồi còn đâu nữa!
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  4. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    teen : Hic hic hu hu
    tenquadep: Tại sao mày khóc?
    teen : Vợ tao đã cưới chồng.
    tenquadep: cưới ai?
    teen : Cưới mày chứ ai
    Được sửa chữa bởi - tenquadep vào 06/06/2002 10:25
  5. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Anh tqd + chị iu thongxanh + the-slayer
    3 người là anh tqd, chị thongxanhthe-slayer cùng đi du lịch tại châu Phi , do thích tách đoàn để đi riêng nên bị lạc đường , không may cho cả 3 là cả 3 đã bị lọt vào tay bọn thổ dân mọi giết người như rạ !!!!!
    Trước khi bi giết , bọn thổ dân bày trò chơi , bọn chúng thả cho 3 người vào rừng , nếu ai đem được môt loại trái cây nào về mà có thể bỏ một lúc 10 trái vào miệng để an mà không cười thì bọn chúng sẽ tha cho !
    Một hồi sau thấy anh tqd xách về 10 trái táo . Mạ(.c dù đã cố nhét lắm rồi nhưng chỉ đươc 2 trái ruỡi vào miệng thôi !!!! thế là anh tqd bị đem chém dầu.
    Tới chị iu thongxanh, chị thongxanh thì thông minh hơn nên kiếm về 10 trái nho , nhưng mới nhét được 9 trái , còn một trái nũa thì hbl lăn ra cười gùi cũng bị giết chết !
    anh tqd và chị thongxanh dat tay nhau len thiên đàng , thượng đế hoi chị thongxanh :" tại sao còn có mot trái nho mà hong chiu nhet vào miệng an để được sống mà lan ra cuoi de chet chi dzi ?:" chi thongxanh trả lời là : dạ tại con thấy the-slayer xách về 10 trái dừa !!!!!
    Tới phiên the-slayer , nhìn thấy anh tqd và chị thongxanh bị giết thê thảm wá nên sợ bỏ chạy !!!!!!! Nhưng bị mọi dí theo sat nut ! the-slayer nhìn lên tròi và kiu voi thuong dế ràng " thương dế ui , xin nguoi hay cuu con , con xap chet roi !!!!!
    Thuong dế : con yen tam di , con chua chết được đâu , bi giò con hay cầm cục dá duoi chân và chọi vào dầu thang tù truởng
    the-slayer làm theo , kết quả là tù truởng của bọn mọi lăn ra chết ! bọn mọi không những không sọ mà còn hung hăng hơn ! the-slayer sợ hãi wá mức nên đành kêu cầu thượng đế lần nữa :" Thượng đế oi , con sap chết roi , xin nguoi hay cuu con lần nữa "
    Thương đế nói vọng xuống :" đó ,kỳ này mới đúng lúc con phải chết "!!!!

    dzọt lẹ thui!!! heheh...
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    teen : Theo mày thì World Cup kỳ này đội nào vào bán kết?
    tenquadep : Anh, Brazin, Ý, Đức
    teen : Thế à, vậy đội nào vô địch?
    tenquadep : Dĩ nhiên là... Pháp rồi!
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  7. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của timvo
    Trời Melbourne bắt đầu lạnh buốt, timvo vội vàng chạy về Đà Lạt định tìm tí ấm áp của tình người.
    xuống máy bay, tới khách sạn vội vàng bắt xe đi đến Hồ Than Thở, nhưng than ôi, hồ đã cạn nước, không còn hứng thú ở đó, chạy vội qua đồi thông.
    Đang thơ thẩn, thả hồn theo mây gió, hứng chí định làm một bài thơ con cóc để tặng cho tendepqua gọi là quà ra mắt.
    Bỗng nghe: Bụp, bụp, timvo hoa mắt vì hai trái thông rớt vào đầu
    Timvo: Ui da! trời sập hay sao đây??????, thiệt là bực, timvo cáu kỉnh.
    thongxanh: dám một thân một mình vào đất thần tiên này hả?
    timvo: người Dalat vậy sao? tự nhủ một mình rồi chạy vội ra đường lớn, chẳng dám chần chừ giây phút nào.
    tìm được trạm điện thoại công cộng, định goi cho Trần Hòa Bình để cầu cứu, nhưng hỡi ơi, điện thoại bị chuột cắn đứt dây,
    đang chần chừ thì: vèo vèo, 1/2 viên gạch đã bay vào đầu, timvo nằm quay đơ ra đường mơ hồ còn nghe tiếng cười:
    tendepqua: hà hà, nhập gia tùy tục nhá.
    Timvo: ??????

    TIM VỠ

    [size 7]Tránh ra, cho một cước bây giờ[/size7]
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    teen : Ê, sao lúc nào cũng thấy vợ mày mặc váy vậy?
    tenquadep: À, tại vì tao không muốn khi giặt đồ phải giặt tới hai cái, vừa áo vừa quần.
    teen : Sáng kiến quá hay, còn biện pháp nào tối ưu để không giặt cái nào không?
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hai bồ tèo đi xem biểu diễn thời trang.
    "Em" : Con nhỏ đó mặt tròn ung ủng như quả quýt, vậy mà anh cứ khen đẹp hoài, đã bao giờ anh nói câu đó với em đâu, bộ nó đẹp hơn em à ?
    tenquadep : Ơ???ơ, tại vì anh thấy quả quýt dù sao cũng dễ nhìn hơn quả mít, em ạ!!!
    Quá đẹp!!!
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    tenquadep : Hu hu hu...
    Bụt : Tại sao con khóc?
    tenquadep:
    Bụt : Thôi nín đi nào, con muốn ước điều gì, ta sẽ giúp cho!
    tenquadep: Thật không?
    Bụt : Dĩ nhiên rồi, ta là bụt mà, điều gì chả thực hiện được!
    tenquadep: Vậy thì con ước gì... Bụt lăn ra chết quách đi cho rồi, rách việc!!!
    Quá đẹp!!!

Chia sẻ trang này