1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn các bạn Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Chitto, 31/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn các bạn Nha Trang

    Chitto đang ở trên Đà Lạt và gặp các bạn ở Đà Lạt.

    Vô cùng cảm ơn Các bạn ở Nha Trang đã dành cho Chitto và Dragone những tình cảm chân thành đến như vậy.

    Phải nói rằng Chitto rất bất ngờ và xúc động trước tấm lòng của các bạn. Sự bất ngờ ấy bắt đầu từ sự liên lạc khó khăn với box Nha Trang, nhưng các bạn đã tìm mọi cách liên lạc với Chitto và Dragone.

    Và sau đó là sự đón tiếp lúc nửa đêm cho chuyến tầu muộn.

    Chitto đã không dám nghĩ rằng các bạn còn chờ, nên đã tháo chiếc băng xanh ở cánh tay, may mà còn dải băng ở sau mũ, là dấu hiệu để các bạn nhận ra.

    Quả là một đêm ấm áp, một đêm trăng trên biển và một đêm ấm tình bạn.

    Cảm ơn các bạn về một buổi sáng trong thành phố biển Nha Trang tuyệt đẹp, với tượng Phật Long Sơn và tháp bà Ponaga.

    Cảm ơn các bạn : Tram_nam_co_don, Trai_tim_rong, Hoang_hon_yen_tinh, No391983 đã giúp cho chuyến đi đến Nha Trang của Chitto và Dragone trở nên không thể quên.


    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Chúc Hai bạn Chitto và Dragone sẽ tiếp tục cuộc hành trình tràn ngập niềm vui với những tấm lòng nhiệt huyết của các bạn địa phương đang mong chờ hai bạn.
    Chúc một chuyến đi thành công,
    Chào thân ái và Quyết thắng.

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ việc vote cho em 5* là đủ rồi ! Khà khà khà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic
    sao không ai nhắc đến VDK này vậy.
    VDK ở xa wá, không tiếp chitto@ va dragon@ được.thông cảm nhé.
    hẹn gặp chitto ở SG vậy
    Đừng giết tôi bằng con dao đẫm máu
    Hãy giết tôi bằng chất độc tình yêu
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn tất cả các bạn đã dành cho Dragone và Chitto những tình cảm tốt đẹp.
    Biển Nha Trang thật đẹp, cảnh Nha Trang không thể quên, và con người Nha Trang thật đáng yêu.
    Hì, chàng Traitimrong đẹp giai tươi cười thế thì chít các em mất thôi. Chàng trẻ trung quá, (nhìn chàng là Chitto thấy mình già khú đế, hu hu).
    Tramnamcodon đúng là ban Ngoại giao có khác, không thể ngồi yên được. . Cảm ơn nhé, về bữa cơm ở nhà TNCĐ, bữa cơm rất ngon vì từ đầu chuyến đi C&D mới được ăn cơm bữa đấy là bữa đầu (xấu hổ quá).
    Chàng Hoanghonyentinh thì đúng là Yên tĩnh thật, ít nói quá làm Chitto cũng không có dịp được hiểu thêm về bạn....
    Nhưng con người Nha Trang cũng như biển Nha Trang vậy, nồng nhiệt mà cũng thẳm sâu, phải không?
    Chitto chỉ qua được Nha Trang chưa đến nửa ngày, không dám nói nhiều nhưng đó là những cảm nhận sau một lần đến.
    Chitto không biết nên nói điều gì.
    Có lẽ những thành viên tâm huyết với TTVN có thể hiểu được điều này. Chúng ta đã đến với nhau đơn giản bởi chúng ta cùng chung một mái nhà, có cùng một mong muốn.
    Đúng như Traitimrong đã viết, TTVNonline có thể không đẹp, có thể không nhanh, không bảo mật tốt như những địa chỉ khác.
    Nhưng tại sao chúng ta đến đây, bởi vì chính ở đây chúng ta có thể giao lưu gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau, hiểu nhau, trên khắp mọi miền đất nước.
    Nếu trang của Hà Nội, của Đà Nẵng hay Nha Trang đẹp đến bao nhiêu, mà chỉ là các trang riêng biệt, thì chắc chắn đã không có Đại Hội lần thứ nhất, đã không có chuyến đi xuyên Việt của Chitto và Dragone.
    Chuyến đi của hai bọn mình, sẽ là mở đầu cho sự giao lưu gặp mặt trên đất nước Việt Nam. Chitto tin rằng trong tương lai gần, những chuyến đi ra Bắc vào Nam gắn kết chúng ta hơn nữa. Và khi đó thì không gì có thể chia cắt được.
    Gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Chitto, Cảm ơn Dragone,, cảm ơn tất cả các bạn đã dành cho Nha trang những tình cảm đầm ấm sâu sắc nhất.
    Trong khi cuộc sống cuồn cuộn trôi, và con người ta phải lăn xả bương chải để tồn tại, khi mà không thể nói " ĐỦ " cho tham vọng riêng tư, vậy mà vẫn còn những tình bạn như chúng ta đang có thì quả thật là đáng quý phải không các bạn...
    Bạn nói thật đúng Chitto ạ.." Sống trên đời sống cần có một tấm lòng "

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ATC đã trở lại Hà nội, kết thúc một chuyến đi, tranh thủ khi dừng lại ở Nha Trang được 8 tiếng đồng hồ. Quyết định đi bất ngờ quá, và thời gian thì thật có hạn, chỉ kịp báo cho Traitimrong.
    Đến Nhatrang khi thành phố tắt nắng, đã nhiều lần tới Nha Trang, nhưng chưa bao giờ ATC tới Nha Trang một mình như lần này. Và rồi thật bất ngờ khi được Traitimrong cùng Whitesharknt ra đón, chỉ vài tiếng thôi... nhưng ATC cũng đủ dạo khắp con đường ven biển, lên khu cảng và đến Bạch Dinh! Thời gian thật ngắn nhưng thật vui khi cùng được nói chuyện với các bạn TTR,Whitesharknt và nhất là cô bé Bapnuong! Một đêm khuya ven biển cùng TTR để nghắm những con thuyền câu mực sáng rực trên biển Nha Trang! Những giờ phút yên bình đáng quí.
    Xin gửi lời cảm ơn tới những người bạn ở đây, mong sẽ sớm có dịp được gặp lại các bạn!
    ATC
  8. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Vậy Là Anh đã về đến nhà, một chuyế đi thượng lộ bình an phải không ạ. Chúng em (NTC) rất vui khi được tiếp đón Anh ngay tại mảnh đất này, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng những gì Anh để lại trong em thật đáng quý, Em đã học được rất nhiều ở anh, cảm ơn anh ATC , chúng em sẽ rất vui được đón anh thêm lần nữa.

    DRAGON'S HEART

  9. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Anh ATC ơi bao giờ tụi em được coi hing đây anh hen hè này gặp lại anh
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua máy ở nhà hỏng, nên chưa up được ảnh lên mạng, Sẽ sớm làm trong tuần này!
    Hẹn gặp lại mọi người nhé!
    ATC

Chia sẻ trang này