Muốn ăn ngon, ở đâu cũng thế, không có "thổ địa" dẫn đi không bao giờ ngon!
Tuy nhiên, có 1 số quán không chèn ép khách lạ, nhưng ăn thì không "đỉnh" lắm.
Hải sản thì có thể ra khu đường
Phạm Văn Đồng (qua cầu Trần Phú 1 đoạn sẽ thấy la liệt quán xá 2 bên đường), hoặc đứng trên Cầu Trần Phú nhìn tay trái (gọi là khu bờ kè cũng có rất nhiều quán bán hải sản).
địa tiếp tiếp theo là đầu
Cầu BÌnh Tân, nhìn theo hướng tay trái.
Có 1 số quán Ốc rất ngon: Đường Tháp Bà, Xóm Ốc đường Trịnh Phong, quán ốc Ngã 4 NTMK- Nguyến Thiện Thuật...
ăn vặt buổi tối có rất nhiều món, có thể ở chỗ khác cũng có nhưng ở NT ăn thì "tuyệt": bánh canh cá dằm, bánh canh cua bột lọc..., bánh xèo vừa ăn vừa chờ vừa nghe mùi khói ...