1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)


    Câu chuyện nhỏ của Namental!

    nhân vật chính của câu chuyện là namental, người mà các member của 4rum chẳng còn lạ lẫm gì. Và 1 điều dường ai cũng biết đấy là namental có thể thiếu 1 số thứ gì đó, giả dụ như thiếu thời gian hay thiếu xiền bạc.v.v.. nhưng có 2 thứ namental không bao giờ thiếu đó là ước mơ và... các em gái. Tính namental vốn thế, lãng mạn và tốt bụng nên có nhiều em gái là điều dễ hiểu.
    Một buổi tối namental đến quán cà fê quen thuộc để nhâm nhi như thường lệ. Đúng hôm đấy quán có 1 cô chiêu đãi viên mới rất trẻ và cũng rất đẹp. Sau khi kêu 1 ly cafe, namental ngó thấy cô gái trông xinh xinh dễ thương và có ý muốn làm quen. Khi trả tiền namental của chúng ta mạnh dạn hỏi cô gái:
    - Em tên gì?
    - Tấm!
    - Em mới tới đây làm phải ko?
    - dạ
    - Em có thể cho anh số điện thoại ko?
    Cô gái cười duyên dáng và bẽn lẽn:
    - Hai ba bữa, Tấm tắm một bữa
    Namental giật mình ko hiểu tại sao mình xin số điện thoại làm quen mà cô Tấm nói cái gì về chuyện tắm rửa, bèn hỏi lại:
    - Anh chỉ xin số điện thoại thôi, còn chuyện kia anh ko cần biết đâu Tấm!
    Cô chiêu đãi viên liền trả lời với cường độ đề xi ben cao gấp đôi lúc nãy:
    - Hai ba bữa, Tấm tắm một bữa( 237-8817)
  2. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bí mật của ZESMAN!
    Ấy là 1 bí mật để đời. Đã nói là bí mật mà nói ra thì còn gì là bí mật nữa. Nhưng can tội ai biểu làm người nổi tiếng để bị xăm xoi đời tư. Nói thế chứ mỗi lần nhớ đến cái gọi là bí mật này Zesman vẫn còn thấy tiếc nuối. Chuyện cách đây kha khá lâu rồi, klhi lần đầu sang Nhật bổn. Cái vẻ hiền lành thư sinh (?) của chàng trai đất Việt làm ko ít người nhòm ngó. Nhòm nhiều nhất ko phải là các cô gái xứ hoa anh đào mà lại là mấy ông bạn ở đây. Nghe đến đây mọi người đừng hiểu nhầm đến thế giới xăng pha nhớt mà oan gia. Chả là mấy ông bạn thấy Zesman trông hiền khô mà lanh lợi này mà nảy ra cái ý muốn làm thông gia, ý muốn gả cô em gái kiều nữ xinh xắn của họ cho Zesman.Vừa mời uớm lời thì khỏi phải nói, Zesman như mở cờ trong bụng, 1 công đôi việc, lần này đi ko ngờ lại thuận lợi thế, Lấy được vợ Nhật coi như nhất, tha hồ mà tự hào.Buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra thành công ko thể tưởng được. Vốn vẫn chưa rành tiếng Nhật lắm nên Zesman ngoài tiếng Anh vẫn phải dùng thêm body language để phụ họa, nhưng chẳng hề gì, cô gái vẫn hiểu hết.Sau khi tiễn cô bạn gái về anh cô gái hỏi cậu nhận xét em họ thế nào.
    Zesman mỉm cười:
    - She is goods (cô ấy chỉ là 1 loại hàng hóa thôi mà)
    Thôi xong, mọi chuyện thế là đứt phần phật. Ý Zesman khen là cô ấy rất tốt nhưng chả hiểu phát âm thế nào nó lại thành thế.
    Ông bạn trợn hết cả mắt lên và quay lưng đi thẳng. Lúc nhận ra sai lầm chít người thì đã muộn ko kịp giải thích. Đúng là oan oan Thị Kính.
    Nghe đâu sau vụ này,Zesman nhà ta quyết tâm rèn giũa tiếng anh dữ lắm?
    Chúc thành công Zesman nhỉ?
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hehe..lâu lâu mới thấy cao thủ NTC xuất hiện.Mà sao lần xuất hiện này lại đem tớ ra làm trò hề thế nhỉ ..???
    Thế cũng được ..chứ "năm năm một Tấm tắm một bữa" thì gay to...hehe..
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    rubi hay thiệt, tìm hoài mới thấy bài hay vậy đó.
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    éc éc .. bá Z . bác Na sướng nhá .. được đem lên đây mổ xẽ nữa cơ ... hôm wa cũng nghĩ việc này ..nhưng đưa lên trang web khác .. hôm nay ở đây đã thấy .. í tưởng lớn gặp nhau xiệt ...
    Rubi wá hay wá hay ..
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hơ, sao Rubi lại biết cái chuyện xấu hổ mà Zes đây dấm diếm bấy lâu nay.
    Đúng là hồi trưóc chuyện gia thêm cái chữ S chết tiệt sao mấy câu tiếng Anh, vì cái ngu đó mà ế đến tận bây giờ. Nhiều người Việt mình cũng bị cái tật đó lắm, có khi chính người đang đọc cũng bị tật này. Không tin hả, để ý thì biết. Hồi năm lớp 9 bị ông thầy bắt đứng giữa lớp đọc đi đọc lại "ManChester United", không đơn giản đâu à, đọc sai mà cứ tưởng đúng đấy.
    Còn nhớ anh bạn ra biển NT chơi, gặp 2 ông bà người tây, bắt chuyện. Ông kia hỏi "how old r u?", nhưng đọc nhanh, đọc lướt thành "hao đa dziu", quan trọng nhất là phỉa nhận ra ĐA chứ không phải chữ A. Anh bạn tưởng lầm hỏi sức khoẻ, trả lời "em phai"
    Hè, hè, rubi nghĩ ra topic hay quá, uống mừng ý tưởng nào
  7. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hehe sao không ai vào đây để góp vui vài truyện thế nhỉ?
    Thôi thì continue vậy(tuy gán ghép các nhân vật của NTC,vì Rubi chẳng biết ai cả,nhưng hy vọng mọi người cười trừ mà bỏ qua hén...)
    Có gì nhầm lẫn????
    ABC098 nổi tiếng hiền lành trong những người hiền lành của NTC, Chính vì thế mà ABC098 hay bị bắt nạt, ở cơ quan thì bị sếp bắt nạt, về nhà thì bị người yêu bắt nạt, đến ra đường nơi mà bất kì người nào trong cánh đàn ông cũng cho là nơi tự do nhất, được sống là mình nhất thì ABC098 cũng thường bị bắt nạt bởi ....công nông. Quyết chí thay đổi cái nhìn của mọi người đối với mình ABC098 mở hẳn 1 quán rượu nơi mà ABC098 có thể gặp gỡ những người được coi là mạnh dạn, hay đi bắt nạt người khác để lấy lại tự tin, cấm dám từ nay có kẻ nào bắt nạt nữa.
    Hôm đầu tiên vừa mở cửa thì đã nhác thấy 1 ông khách trông cũng có dáng vẻ "sộp" đến hỏi mua 1 chai rượu:
    - ông bạn, cho tôi 1 chai John đen!
    - Dạ vâng, 1 John đen của ông đây a!
    ABC098 mừng lắm chưa gì đã được mở hàng = 1 chai rượu ngoại.
    Ông khách xoay xoay nhìn nhìn chai rượu rồi lại nhẹ nhàng:
    - ông bạn có thể đổi cho tôi chai John đen này lấy 1 John đỏ được ko?
    - Được chứ ạ, ông chờ chút. Đây rồi, đổi 1 John đen lấy 1 John đỏ. Ông có cần đóng gói ko ạ.
    - Có chứ, gói lại hộ tôi.
    ABC098 vừa trao túi hàng cho ông khách thì gã đi thẳng sau khi kịp buông 2 từ " Cảm ơn" mà chẳng động chạm gì đến việc trả tiền. ABC098 đuổi theo đòi:
    - Ông gì ơi ông chưa trả tiền tôi chai rượu!
    - Chai rượu nào nhỉ?
    - Chai John đỏ ông đang cầm trên tay i''.
    - Tôi đã đổi 1 chai John đen lấy chai này rồi, đúng không nào!.
    - ờ..đúng, nhưng ông chưa trả tiền tôi chai John đen.
    - Thì tôi có lấy chai John đen của anh bạn đâu.
    ABC098 nhăn trán gãi đầu thắc mắc : ừ nhỉ! có lý, nhầm lẫn ở chỗ nào nhỉ?
  8. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu , coi rubi bắt nạt abcc098 kìa .
    ( Nhưng dù sao thì cũng vote 5*)
  9. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nhỏ của rubi_saobien
    Đó là một buổi sáng không đẹp trời . Rubi đi ra ngoài với abcc cùng với một chiếc ô .
    Trời bổng chuyển mưa dữ dội . Rubi giương ô lên . Chiếc ô rách lởm chởm .
    - Sao em lại mang theo cái ô rách ?( abcc hỏi )
    - Vì em nghĩ hôm nay trời sẽ không mưa !
  10. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được namental sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 26/10/2005

Chia sẻ trang này