Hey da, mấy chú Gana này, làm mình thất vọng quá....hic.....hic.....(nấc) ....hic.........hic......., sao trận tối qua, mấy chú ấy đá không có hưng phấn như những trận trước nhỉ, Brasil thì Brasil chứ, sợ gì. Tức ghê, làm mấy trái nguy hiểm trước khung thành Brasil, ấy thế mà cứ sút gì đầu, xem mà cứ muốn đập cái computer luôn. Đá là cứ cắm đầu cắm cổ mà đá, sút là cứ sút, ứ chịu khéo gì cứ, chẳng khéo, chẳng sắc sảo, ít tư duy quá, bực ơi là bực, hổng lẽ cứ để cho Brasil nổi tiếng mãi sao. TIếc ơi là tiếc!!!!!!! Mà cũng thấy, chênh lệch đẳng cấp quá xa, người ta lâu lâu mới phản công, làm chủ banh mấy phút là ghi bàn 1 cách hiệu quả, trong khi mình đá hùng hục, lên xuống, cày dữ dội miệt mài, rốt cuộc cũng là zero. Hey da. Lại thua ông detunhapmon nữa rồi, mà đáng lẽ ko thua đâu, đáng lẽ Brasil chỉ ăn có 2 trái thôi, trái thứ 2 rõ ràng là việt vị, ông trọng tài này, Gana kêu gào phân minh thế mà đếch thèm nghe, chà, càng nghĩ càng tội.......hic.....hic.....(nghẹn)...hic .....hic.......... Mà thôi, nói cũng thế, tiếc cũng thế, thua vẫn là thua. Nợ tiếp 1 chầu nhé, detunhapmon

.
Mà trận ấy, 2 đội chơi trông tình cảm thế, cứ như 2 anh em họ đang chơi đá banh với nhau ấy, thế mà cũng có 1 thẻ đỏ....hic hic.......
Hey, post cái mini pix này lên chơi (Mod ko move hay copy sang album topic đâu nhé)