Thế là lại chào tạm biệt 1 ngôi nhà nữa và xây tiếp tầng tháp thứ 13.
Xét thấy dạo này tinh thần nhạc của anh em trầm lắng quá, chủ yếu chỉ còn café gặp nhau cho đỡ buồn, cả 100 trang chỉ có vài nốt nhạc?
Nguyên nhân do đâu?
Thứ nhất vì công việc bận rộn quá, ai cũng phải lo miếng cơm manh áo nên ít có thời gian cho những sở thích ngoài cơm áo gạo tiền, đó là nguyên nhân khách quan không tránh được!
Thứ nhì, có lẽ do sau vài năm luyện công, hiện công lực của anh em đã ngang ngửa rồi, hầu hết đã là bậc nhất cao thủ võ lâm, có một số anh em gác kiếm quy ẩn, lâu lâu mới xuất hiện một lần. Sai lầm, rõ là sai lầm lớn. Vì kho nhạc của Tuấn Vũ thực tế còn nhiều, dù cho Minh chủ võ lâm là Doll_soul hoặc cả Tuấn Vũ Ngũ Bá gộp lại cũng còn thiếu nhiều nhiều. Đơn giản nhất là mp3 anh em đều còn thiếu 1 số bài có thể kể tên:
Bài thánh ca buồn
Sao rơi trên biển (solo)
Rừng chưa thay lá (ver2)
Lời người ra đi (solo)
?..
Còn về cd, có lẽ đại đa số anh em đều chưa có nhiều cd (trừ 1 số cao thủ đã quá độ lên giai đoạn chuyên sưu tầm cd), đó là cả 1 sự nghiệp thực sự mà đến nay anh em hình như chưa chú ý đến việc này lắm. Đó cũng là 1 thiếu sót, cần phải suy nghĩ lại! Cần phải sưu tầm cd nữa!
Thứ ba, phải chăng trong nội bộ fan còn chưa đoàn kết với nhau? Các thế hệ F1 (doll_soul, Thanhco_1972, VUATUANVU, TV_FAN, MASTERALL1211?), thế hệ F2 (Hau_Jimmii_hn191, Tuanvu_new, ttuuaann, duc1975, Đơn, Bill&Bon?.) và các thành viên thế hệ F3 có thể kể như Hoa Biển, Lính cũ, Chùa, Xuân Hưng?còn có sự cách biệt nên bộ máy vận hành của Đế Chế chúng ta không còn được trơn tru nhu xưa nữa?
Cũng có 1 thực tế rất đáng buồn là thế hệ về sau không còn chú tâm vào sưu tầm nhạc nữa, kiến thức ít + vốn liếng nhạc ít + không thực sự đam mê máu lửa nên thấy thế nào cũng được, cứ hòm hòm là ok rồi.
Còn nhiều vấn đề nữa, nhưng những người trụ cột vẫn không thể để Đế Chế hùng mạnh ngày nào dần dần đi xuống. Phải ngăn chặn tình trạng ấy bằng sự kết hợp của cả 3 thế hệ fan: F1, F2 & F3. Mong các bác thế hệ xa xưa dù bận rộn cũng bớt chút thời gian thi thoảng ghé qua nhà để vui vầy tâm sự cho nhà mình càng thêm xôm tụ!
Chúc cho Đế Chế mãi mãi phồn thịnh, chúc anh em mạnh khỏe, và dù có đi đâu về đâu cũng nhớ quay về bến cũ nhé!
  
================== Đời là vạn ngày sầu!
Lần sửa cuối bởi masterall1211 - 23/09/10 lúc 12:31
|