Hà Nội và Euro!!!
Tin văn hóa: Đầu tuần này, Thủ đô của chúng ta đón nhận tin vui khi được Hiệp hội lữ hành Tây ba lô, đánh giá là nơi lý tưởng để có một đêm lãng mạn rẻ nhất thế giới. Tuy không được trao cờ, cúp luân lưu tưng bừng như lễ hội mừng Hạ Long trở thành kỳ quan mới của thế giới, nhưng thông tin này được dự báo sẽ tăng gấp đôi lượng khách du lịch đến với Hà Nội để tận hưởng sự lãng mạn tương đương với các nước tiên tiến trên thế giới nhưng với chi phí chỉ bằng một phần hai, thậm chí là ba phần tư… .
Trước tin vui này, một số cặp đôi người dân tộc thiểu số ít người đã có kế hoạch hưởng tuần trăng mật tại Thủ đô, theo ghi nhận của VOV Giao thông, đã có dấu hiệu ùn ứ, tắc đường cục bộ do mật độ các loại xe phân khối lớn như Minsk, Mô-kích, Win100 của các cặp đôi người dân tộc tăng đột biến tại các cung đường từ Tây Bắc, Đông Bắc kéo về Hà Nội.

Anh Lừa Xong Phắn - người dân tộc Cà To đang phóng về Hà Nội với tốc độ March 3 (tốc độ của Su 35) để tìm sự lãng mạn cho riêng mình.
Tuy nhiên trên thực tế, chi phí để có khoảng 10 đến 20 phút lãng mạn với một số người mẫu, hoa hậu vừa được niêm yết trong thời gian qua có thể lên đến hàng nghìn đô la Mỹ,
điều này làm dấy lên nghi ngờ về tính khoa học trong việc đánh giá chi phí cho một đêm lãng mạn tại Hà Nội của Hiệp hội lữ hành Tây ba lô. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng đang nghiêm túc xem xét lại thành tích mà Việt Nam vừa đạt được cuối tuần qua, khi được xếp thứ 2 toàn đoàn chỉ sau Costa Rica trong bảng xếp hạng Chỉ số hành tinh hạnh phúc được công bố bởi Quỹ kinh tế mới NEF- một tổ chức phi lợi nhuận kiểu như New7Wonder. Một dẫn chứng thuyết phục là các vụ việc đại loại như bắt nhầm Hà Lan tại bảng tử thần, hay đọc sai vị trận Anh – Ukraina vừa qua khó có thể khiến cho một bộ phận dân chúng trở nên hạnh phúc hơn.
Bất chấp tất cả những quan ngại về tính khả tín trong những đánh giá của các tổ chức quốc tế như Hiệp hội lữ hành Tây balô hay NEF… những thông tin trên vô hình chung đã đem lại một bầu không khí lạc quan, yêu đời cho cả nước nói chung, bà con Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Tin thể thao: Euro 2012 đang vào những vòng đấu quyết định, hứa hẹn nhiều hấp dẫn và bất ngờ, những bình luận và tin tức liên quan đến trận đấu luôn ngập tràn quanh các bạn, và hôm nay, chúng tôi chỉ muốn vinh danh những con người đang ngày đêm mang đến cho các bạn không khí sôi nổi của Euro. Nếu như cô giáo tại chức mầm non B.Y với áng thiên cổ húng văn nổi lềnh phềnh một dạo với khả năng bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, thì ở những con người mà chúng tôi đang muốn nói với các bạn lại có khả năng bảo vệ sự trong sáng của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Vâng, các anh chính là Border Tạ và cộng sự.

Hình ảnh có tính chất minh họa, không nhất thiết khác với nhân vật.
Không chỉ dừng lại ở những câu bình luận bất hủ kiểu như:
- “Sân vận động có sức chứa 35 nghìn chỗ và hôm nay dường như không còn một chỗ …kín”
- “Adriano vừa lên chức cha, con gái của anh vừa mới sinh cho anh 1 cô con gái đầu lòng, cả hai đều mẹ tròn con vuông”
hay:
“Thủ môn này là Kingston, tên anh giống như tên của một loại USB đang bán rất chạy ở Hà Nội”
mà anh còn có khả năng trời phú là đọc tên Việt hóa cho các cầu thủ có tên khó đọc, đặc biệt là các cầu thủ Hà Lan, nơi mà hệ ngôn ngữ nổi tiếng bởi các ký tự và âm tiết có thể khiến các chuyên gia ngôn ngữ có thể bị chuột rút khi cố tình sử dụng quá liều. Với sự trợ giúp của anh, người dân nghèo ít được tiếp xúc với chữ Tây đã có thể tự tin trao đổi về bóng đá với những cái tên như Phan Đời Xa (Van der Saar), Phan Bom Mèo (Van Bommel), Phan Bá Xi (Van Persie)…theo cách phát âm này, thậm chí tiền vệ Phan Văn Tài Em đã bắt đầu có niềm tin mình là người Việt gốc Hà Lan.

Đức Cao (Dirk Kuyt) – đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều với người hâm mộ Việt Nam nhờ có Border Tạ.
Chúng ta, những người hâm mộ bóng đá chân chính và cả các cầu thủ nước ngoài … có cái tên khó đọc, đều ghi nhận những đóng góp không ngừng trong thời gian qua của anh.
Tin khảo cổ:
Vừa qua, một phát hiện gây chấn động giới khảo cổ học thế giới khi một di chỉ được xác định là chiếc hố xí đầu tiên của người Việt cổ được khai quật. Dựa vào các mẫu hóa thạch còn sót lại tại hiện trường, cac nhà khảo cổ bước đầu đã nhận định hố xí này có niên đại khoảng 4000 năm, tức là có từ thời đại Văn Lang, không loại trừ khả năng đây là một trong các hố xí được đặt trong hoàng cung thời đó. Phát hiện này có ý nghĩa rất lớn trong việc giải đáp các thắc mắc không đáng có của một số nhà khoa học về việc xử lý một trong tứ khoái người xưa, dập tắt các luồng quan điểm sai trái khi cho rằng kể cả hoàng cung thời đại đó cũng chỉ dùng cầu tõm trong khuôn viên.
Hiện chưa rõ hố xí này dùng xí xổm hay bệt nhưng các hãng gốm sứ vệ sinh như Vilacera, Long Hầu thậm chí là cả các hãng quốc tế Jotun hay Inax đã cử đại diện đến vị trí khai quật nhằm tìm cho ra bằng chứng tồn tại của sản phẩm của hãng mình tại đó.
Vị trí khai quật hiện đang được giữ bí mật, nhưng theo giới phân tích, điểm khai quật vào đúng ngay bể phốt vì trong buổi họp báo chiều qua, trưởng đoàn khảo cổ cho biết, đã phân tích được thành phần bữa ăn của người cổ đại thông qua các mẫu chất thải thu được tại hiện trường, trong đó đáng lưu ý là dấu hiệu của cải xanh chiếm một tỷ trọng lớn trong mẫu vật, điều này đã chứng tỏ, ăn cải là một truyền thống có từ xa xưa của người cổ đại. Người hiện đại ngày nay, có ăn cải nhiều, có phá vỡ ràng buộc của tháp dinh dưỡng đi nữa, âu cũng là một tập quán khó bỏ, kế thừa từ xa xưa.

Người cổ đại còn hiện đại hơn thế này chăng?
|