@
devilkeeper
Trích:
|
Lúc nãy thấy vật vã(giống y như kiểu bị *** dại cắn ý) xoắn quẩy lắm cơ mà
|
=> cậu hên nhỉ?
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
@
bendochichu
Trích:
|
là điều kiện cần để cả 2 biết đến nhau, quan tâm, chăm sóc nhau và nhớ về nhau nhưng điều kiện đủ để khi chia tay còn có thể coi nhau là bạn, còn có thể chúc phúc cho nhau thì phụ thuộc vào cách cư xử của những người trong cuộc cậu à.
|
=> đúng,nhưng muốn người ta tôn trọng mình ,muốn mọi thứ không trở nên tồi tệ=> chủ yếu là do cách suy nghĩ và xử sự của mình.
Trích:
|
Và mình tin là không ai yêu mà lại không mong muốn người mình yêu được hạnh phúc dù người đó đang đi trên con đường với người con gái khác... chỉ cần hãy sống sao cho không hổ thẹn với cụm từ "người yêu cũ".
|
=> tin không?tin chết liền...cuộc sống là của mình,tự nhiên đưa cụm từ "người yêu cũ" ra đây làm chi?