Với tất cả sự thành thật trong lời nói, với tất cả lòng thương mến quê hương, với tất cả sự tôn trọng với anh chị em trong Box, với tất cả sự nghiêm túc và trách nhiệm khi đưa ra quan điểm, và với tất cả lòng tự trọng của 1 người con Đất Tổ muốn đóng góp cho quê hương và các thứ liên quan đến QH...
Mình muốn nói rằng: Box Phú Thọ có mỗi topic "Nơi ta đã qua" đáng xem nữa thôi, Bác kilotu phát huy nhé! Còn thì chất lượng bài viết ở trong Box bây giờ thảm hại quá!
Khoan bàn về nội dung, mà nói về cách trình bày;
-Thứ nhất là trích dẫn: các bạn tha hồ trích dẫn lại những trích dẫn của bạn A đã trích dẫn những trích dẫn của bạn B có trích dẫn lời bạn C, mà bạn C đã trích lời bạn D... Cái này làm cho chúng ta vê chuột mỏi tay mà có những trang chỉ có 6-7 bài viết, mình không sợ tốn tài nguyên của máy chủ. Nhưng khi đọc, rất phản cảm vì nếu các bạn theo dõi bài viết trên, chỉ cần trích bài của người mình muốn nhắc lại, để nguyên câu họ nói mà xoá sạch cái "cây thư mục" rất nhiều cành nhánh phụ của họ đi, có được không?
-Thứ 2 là chữ kí: Có những bài viết mà chữ thì lắt nhắt mà chữ kí to đùng đoàng, màn hình máy tính của mình là màn bẹt, nhiều khi cả màn hình trình được mỗi 1 bài viết, bài viết đó cấu tạo là 10 phần diện tích theo chiều dọc thì 9/10 phía dưới là chữ kí...
Tiếp theo là phần quan trọng nhất là phần Nội dung:
- Nội dung bài viết, tuy là điều quan trọng nhất tạo nên sự hấp dẫn, giá trị của 1 box hay 1 diễn đàn nào đó thì rất tiếc, lại không phải thứ mình có thể can thiệp được. Vì Diễn đàn là nơi các bạn thể hiện tâm tư tình cảm, nhưng Nhà có chủ-Diễn đàn có Mod và Mem, nên những gì các bạn viết ra phải mang sự tôn
trọng mọi người và chính mình.
Mình nói điều này hơi quá, nhưng thật. Đó là 1 trong những tính xấu của người Việt ta là tâm lí bầy đàn (Xin lưu ý, đó là thói hư tật xấu của cả 1 dân tộc, nên nó có ở đại đa số, có điều thể hiện ít hay nhiều mà thôi), nó làm cho chúng ta hùa theo số đông mà bất biết đúng sai. Nhiều bạn có thể nhận ra những điều không hay nhưng thấy phần đông mọi người chấp nhận nên cũng tặc lưỡi.. và lâu dần thành quen... lâu dần định hình thành bản chất... Như kiểu dùng ngôn ngữ xì tin chẳng hạn
- Tôi là 1 trong những mem, vì thế, giống như tất cả các cá thể khác trong bầy đàn, tôi rất tôn trọng và cảm ơn những người tạo dựng, quản trị 1 diễn đàn để có chỗ cho chúng tôi thể hiện cảm xúc, quan điểm và tất cả các thứ hầm bà lằng khác ngoài cuộc sống thật-mà không cần lợi nhuận-cảm ơn ghet_ruoi, Sleeping_Sun, bibianh, hatxxihoi,. Nhưng không vì thế mà tôi buộc phải ưa, phải mến hay bị ảnh hưởng bởi 1 mod. nào đó được. Ví dụ như việc mod của Box dùng ngôn ngữ xì tin, dễ dẫn đến việc rất nhiều mem của box bị ảnh hưởng. Tất nhiên tôi không có quyền thể hiện thái độ trước hiện tượng này, tôi chỉ có cách im lặng và không thể tham gia thôi
Hay sự cẩu thả trong công việc, đơn cử như topic dính thứ 2 trong Box bị viết sai chính tả, rất phản cảm...
Nếu tôi không có gì hay ho để nói, tôi im lặng. Không nhất thiết phải bảo tôi: Vậy bạn có gì chất lượng, thể hiện đi... Vì tôi đã im lặng!
Tất cả những rắc rối ngôn từ tôi trình bày trên đây đều với mục đích phần nào làm cho Box hấp dẫn hơn thôi, đồng ý hay không là tuỳ mỗi người...
Thân ái!