Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

imgs06/09/06 · 15:53 #21
Trích:
diao viết Xem bài viết

chào các em trai em gái , anh học khoá 91-94 chắc là không lớn tuổi nhất cũng nhì trong số những người tham gia topic chuyên hùng vương này. Có thể nói như vậy vì đa số lứa tuổi bọn anh phân nửa là không biết sử dụng máy vi tính chứ đừng nói là khám phá internet.

Phải nói quãng đời phí phạm và vô bổ nhất lại chính là học ở cái trường chuyên hùng vương phú thọ. Sáng học , chiều luyện thi học sinh giỏi , tối luyện thi đại học . Cuối cùng thì sao cũng chỉ vào được đại học như bao học sinh trường khác. Không hoạt động vui chơi giải trí gì cả. Ăn thì như sư mà ở như tù , ra khỏi trường 1 bước thì sợ bọn trường hùng vương nó đánh . Mà cụ thể là bọn nó đã xông vào tận trường đánh bạn học của anh ngay trưóc toàn trường mà không ai làm gì . May mà có thầy Giang cầm 1 cái then cửa ra đuổi tụi nó đi. Trong 1 bài viết khác mình sẽ đề cập những sai lầm khi học cái trường này cho hậu sinh dỡ phải cố gắng thi vào đó.

Nhưng dù sao đó cũng là nơi minh học ra , cũng đầy ắp kỷ niệm vui buồn xin chia sẻ cùng các bạn



Hình như bác hơi nặng lời rùi ẹ! Em ở khóa 00 - 03, thời bọn em vui vẻ lém! Hoạt động vui chơi jải trí ầm ầm. Nói chung, con người vui vẻ thì ở đâu cũng vui vẻ mờ!

Chưa bao giờ em thấy hối tiếc vì mình là học sinh CHV như bác cả. Em cũng nghĩ rằng dù có lời khuyên của bác hay không thì hậu sinh vẫn cố gắng thi vào đó đầy đàn ạ!

Hiện tại, em có một đàn em trượt đại học và có 1 đứa đỗ thì là học sinh CHV. Em nói vậy để nói rằng dù có thía nèo thì em vẫn tự hào là học sinh CHV. Đôi khi ra ngoài nói mình là học sinh trường đó em còn thấy ngại, vì thấy mình ngu hơn cí danh học sinh của trường, sợ làm người ta hỉu lầm về chất lượng trường em ạ! He he he...






"Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát. Họ sinh ra là để ghi dấu lên mặt đất và ghi dấu trong trái tim người khác".
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/06 · 21:49 #22
Hình như bác hơi nặng lời rùi ẹ! Em ở khóa 00 - 03, thời bọn em vui vẻ lém! Hoạt động vui chơi jải trí ầm ầm. Nói chung, con người vui vẻ thì ở đâu cũng vui vẻ mờ!

Chưa bao giờ em thấy hối tiếc vì mình là học sinh CHV như bác cả. Em cũng nghĩ rằng dù có lời khuyên của bác hay không thì hậu sinh vẫn cố gắng thi vào đó đầy đàn ạ!

Hiện tại, em có một đàn em trượt đại học và có 1 đứa đỗ thì là học sinh CHV. Em nói vậy để nói rằng dù có thía nèo thì em vẫn tự hào là học sinh CHV. Đôi khi ra ngoài nói mình là học sinh trường đó em còn thấy ngại, vì thấy mình ngu hơn cí danh học sinh của trường, sợ làm người ta hỉu lầm về chất lượng trường em ạ! He he he...


Em học khoá 00-03 thì kém anh 9 khoá , em làm sao hiểu được ngày trước nó như thế nào . Ngày trước chỉ có 2 lớp chuyên Toán và Văn là chính(1 lớp ngoại ngữ là phụ theo thời thế) mà mỗi lớp cũng không qúa 20 người . Mà năm anh học lại thiếu mất 1 khoá do trường không tuyển sinh nên khi bọn anh học lớp 11 trường không có lớp 12.

Để vào đưọc trường toàn là nhân tài của tỉnh nên bệnh thành tích và đố kị ngấm vào trong máu từng người có gần 20 người 1 lớp mà bọn Việt trì chơi riêng , bọn Phú thọ chơi riêng con mấy anh huyện lị thì chảng biết theo phe nào . Như thế thì làm gì có hoạt động vui chơi được . Hơn nữa từ ngày trường chuyển về Việt Trì thì trong mắt bọn anh và các khoá trước đó thì đấy là 1 cái trường khác rồi chứ làm gì còn là "Chuyên hùng vương Vĩnh Phú" nữa . Trường nghe nói sau này cũng chạy theo kinh tế thị trường mở ra máy chục lớp chỉ để thu học phí. Con ông cháu cha của tỉnh chẳng cần thi cũng được vào, thêm vào đó nhà nước xoá bỏ trường chuyên lớp chọn cho nên sẽ không được đầu tư phát triển nữa.

Xét cho cùng thì cũng vì bệnh thành tích mà giáo dục hiện giờ đang phải đối mặt với nó như một căn bệnh khó chữa . Hệ thống trường chuyên lớp chọn là 1 trong những cái quái thai do bệnh thành tích trong giáo dục để lại. Chúng ta không vì 1 cái hư danh "dân trường chuyên" mà làm hỏng các thế hệ sau này ví dụ như chỉ vì học trường chuyên Lê Hồng Phong Nam định 1 học sinh đã tự tử vì xấu hổ khi không đỗ đại học



Được diao sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 06/09/2006
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/06 · 22:26 #23
Trích:
diao viết Xem bài viết

Hình như bác hơi nặng lời rùi ẹ! Em ở khóa 00 - 03, thời bọn em vui vẻ lém! Hoạt động vui chơi jải trí ầm ầm. Nói chung, con người vui vẻ thì ở đâu cũng vui vẻ mờ!

Chưa bao giờ em thấy hối tiếc vì mình là học sinh CHV như bác cả. Em cũng nghĩ rằng dù có lời khuyên của bác hay không thì hậu sinh vẫn cố gắng thi vào đó đầy đàn ạ!

Hiện tại, em có một đàn em trượt đại học và có 1 đứa đỗ thì là học sinh CHV. Em nói vậy để nói rằng dù có thía nèo thì em vẫn tự hào là học sinh CHV. Đôi khi ra ngoài nói mình là học sinh trường đó em còn thấy ngại, vì thấy mình ngu hơn cí danh học sinh của trường, sợ làm người ta hỉu lầm về chất lượng trường em ạ! He he he...


Em học khoá 00-03 thì kém anh 9 khoá , em làm sao hiểu được ngày trước nó như thế nào . Ngày trước chỉ có 2 lớp chuyên Toán và Văn là chính(1 lớp ngoại ngữ là phụ theo thời thế) mà mỗi lớp cũng không qúa 20 người . Mà năm anh học lại thiếu mất 1 khoá do trường không tuyển sinh nên khi bọn anh học lớp 11 trường không có lớp 12.

Để vào đưọc trường toàn là nhân tài của tỉnh nên bệnh thành tích và đố kị ngấm vào trong máu từng người có gần 20 người 1 lớp mà bọn Việt trì chơi riêng , bọn Phú thọ chơi riêng con mấy anh huyện lị thì chảng biết theo phe nào . Như thế thì làm gì có hoạt động vui chơi được . Hơn nữa từ ngày trường chuyển về Việt Trì thì trong mắt bọn anh và các khoá trước đó thì đấy là 1 cái trường khác rồi chứ làm gì còn là "Chuyên hùng vương Vĩnh Phú" nữa . Trường nghe nói sau này cũng chạy theo kinh tế thị trường mở ra máy chục lớp chỉ để thu học phí. Con ông cháu cha của tỉnh chẳng cần thi cũng được vào, thêm vào đó nhà nước xoá bỏ trường chuyên lớp chọn cho nên sẽ không được đầu tư phát triển nữa.

Xét cho cùng thì cũng vì bệnh thành tích mà giáo dục hiện giờ đang phải đối mặt với nó như một căn bệnh khó chữa . Hệ thống trường chuyên lớp chọn là 1 trong những cái quái thai do bệnh thành tích trong giáo dục để lại. Chúng ta không vì 1 cái hư danh "dân trường chuyên" mà làm hỏng các thế hệ sau này ví dụ như chỉ vì học trường chuyên Lê Hồng Phong Nam định 1 học sinh đã tự tử vì xấu hổ khi không đỗ đại học



Được diao sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 06/09/2006

học trường chuyên cũng có áp lực lớn lắm bác ạh, nên đôi khi học trường chuyên mà không thi đỗ đại học thì có lẽ cảm thấy xấu hổ vì là học sinh của trường nhiều hơn là vì mình kém may mắn.tuy nhiên khi vào đại học thì chắc ai cũng biết, chả ai coi trọng bạn đã từng học trường nào mà chỉ nhìn vào kết quả học tập của bạn là chính, vì thế nhiều chú CHV ở tỉnh thì giải này giải nọ, vào thẳng điểm cao mà cuối cùng thì học hành chả đâu vào đâu, có không ít chú bị dừng học hoặc bị đuổi học, nói như thế để thấy rằng đôi khi trường hay đề cao hs trường mình quá, cho nó sánh vai với những trung tâm hàng đầu khiến chúng nó cứ tưởng mình đỉnh lắm (cũng có không ít người xuất sắc nhưng chắc không nhiều như các thày trong trường nói, hix)nên khi vào đh nhiều đứa đã tự đánh mất tương lai của mình vì cứ nghĩ mình thần đồng cứ chơi đã, có đứa thì ko biết mình kém, cứ nghĩ mình giỏi nên thi đh mấy năm chả đỗ,hic ......Ở đời phải biết mình là ai chứ..........
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/06 · 23:27 #24
Trích:
de viết Xem bài viết
de id=quote>vì thế nhiều chú CHV ở tỉnh thì giải này giải nọ, vào thẳng điểm cao mà cuối cùng thì học hành chả đâu vào đâu, có không ít chú bị dừng học hoặc bị đuổi học, nói như thế để thấy rằng đôi khi trường hay đề cao hs trường mình quá, cho nó sánh vai với những trung tâm hàng đầu khiến chúng nó cứ tưởng mình đỉnh lắm (cũng có không ít người xuất sắc nhưng chắc không nhiều như các thày trong trường nói, hix)nên khi vào đh nhiều đứa đã tự đánh mất tương lai của mình vì cứ nghĩ mình thần đồng cứ chơi đã, có đứa thì ko biết mình kém, cứ nghĩ mình giỏi nên thi đh mấy năm chả đỗ,hic ......Ở đời phải biết mình là ai chứ..........


Em nghĩ bác đang nhìn vào số ít để đánh já số đông thì đúng hơn? Ở đâu cũng có những trường hợp như bác kể, nhưng đó là số ít. Nếu quá nửa học sinh CHV như vậy thì đó mới là điều đáng nói! Một số con cháu họ Tưởng vẫn còn trong suy nghĩ một số người, nên họ ảo tưởng như bác nói. Nhưng đó là một số, không phải là một cơ số (nhiều)!

Còn nếu nói hệ thống trường chuyên lớp chọn là quái thai do bệnh thành tích để lại, cũng tương tự. Bệnh thành tích không là khởi nguồn của sự ra đời hệ thống trường chuyên lớp chọn, mà nó phát sinh trong quá trình hình thành và phát triển của hệ thống đó. Nó còn hình phát sinh ở rất nhiều những môi trường khác, đâu riêng gì giáo dục. "Nhân tài là nguyên khí của quốc gia", nếu không có những trường chuyên lớp chọn đó làm sao phát hiện và đào tạo ra được những nhân tài. Còn vấn đề bệnh thành tích đúng là một trong những loại "jặc" của Giáo dục nước ta, và nó đã và đang từng bước bị đẩy lùi. Điều đó không thể làm trong một sáng một chiều, hay có thể bị tiêu diệt ngay sau 1 quyết định hay 1 chính sách mới nào đó.

Có một câu chuyện thế này, em không nhớ lắm nên chỉ xin tóm tắt, có thể k chính xác lắm nữa --> nghĩa là chính í mừ!
Truyện là: Có ông thầy dạy vẽ, nói với học sinh của mình là hãy đêm bức tranh của mình đặt ra giữa chợ và đặt rất nhiều bút bên cạnh để mỗi người đi qua sẽ cho ý kiến nhận xét. Cuối buổi, sinh viên đó mang bức trang chi chít những lời chê bai và rất buồn. Hôm sau ông thầy lại bảo sinh viên đó mang một bức trang khác và cũng đặt ở chợ, nhưng kèm theo lời đề nghị được sửa lỗi sai. Nghĩa là ai mà nhận xét thì làm ơn sửa lại hộ. Và hôm đó chẳng có ma nào lớ xớ đặt bút vào bức trang của cậu nhóc cả.
Giáo dục nước mình cứ coi như một bức tranh đi. Trong 100 người lớn tiếng chê bai nền Giáo dục, thì liệu có lấy 1 người dám đứng ra làm Bộ trưởng Bộ GD hay không? (nếu được cho phép đứng lên mà cải cách GD đê không còn những điều như họ từng chê bai?)
--> biết chê bai là tốt rồi, nhưng nếu biết chê bai tích cực thì còn tốt hơn!






"Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát. Họ sinh ra là để ghi dấu lên mặt đất và ghi dấu trong trái tim người khác".
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/09/06 · 07:20 #25

chào các em trai em gái , anh học khoá 91-94 chắc là không lớn tuổi nhất cũng nhì trong số những người tham gia topic chuyên hùng vương này. Có thể nói như vậy vì đa số lứa tuổi bọn anh phân nửa là không biết sử dụng máy vi tính chứ đừng nói là khám phá internet.

Phải nói quãng đời phí phạm và vô bổ nhất lại chính là học ở cái trường chuyên hùng vương phú thọ. Sáng học , chiều luyện thi học sinh giỏi , tối luyện thi đại học . Cuối cùng thì sao cũng chỉ vào được đại học như bao học sinh trường khác. Không hoạt động vui chơi giải trí gì cả. Ăn thì như sư mà ở như tù , ra khỏi trường 1 bước thì sợ bọn trường hùng vương nó đánh . Mà cụ thể là bọn nó đã xông vào tận trường đánh bạn học của anh ngay trưóc toàn trường mà không ai làm gì . May mà có thầy Giang cầm 1 cái then cửa ra đuổi tụi nó đi. Trong 1 bài viết khác mình sẽ đề cập những sai lầm khi học cái trường này cho hậu sinh dỡ phải cố gắng thi vào đó.

Nhưng dù sao đó cũng là nơi minh học ra , cũng đầy ắp kỷ niệm vui buồn xin chia sẻ cùng các bạn


[/quote]

[green]Hình như bác hơi nặng lời rùi ẹ! Em ở khóa 00 - 03, thời bọn em vui vẻ lém! Hoạt động vui chơi jải trí ầm ầm. Nói chung, con người vui vẻ thì ở đâu cũng vui vẻ mờ!

Chưa bao giờ em thấy hối tiếc vì mình là học sinh CHV như bác cả. Em cũng nghĩ rằng dù có lời khuyên của bác hay không thì hậu sinh vẫn cố gắng thi vào đó đầy đàn ạ!
---------------------------------------------------
May quá,e không học CHV mà có thi chắc cũng trượt.... hic hic........,nên có time để rong chơi chèo thuyền bắt ốc, e là em sợ nhứt chuyện học thêm đấy. Khiếp thật,không hiểu các pac học gì mà nhiều thế?Thảo nào toàn người đạt giải QG
Sinh ra cái chuyên + chọn cũng có lí đấy chứ ?

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/09/06 · 08:42 #26
Em học khóa 1997-2000. Dù gì thì vẫn luôn tự hào vì đã được đào tạo và rèn luyện trong một môi trường tốt, nghiêm túc và cầu tiến.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/09/06 · 10:30 #27
Trường chuyên phải có tiếng tăm và được tín nhiệm thì mới mở được nhiều lớp thu tiền chứ. Thử hỏi một trường vớ vẩn liệu có làm được điều đó không? Ai có tiền thì okie hết, không vấn đề. Đứa nào chịu khó học thì ấm vào thân, không thì chết. Rất đơn giản, đúng không các bạn?

Tôi là học sinh lớp chuyên, cả lớp chỉ có hơn 20 người, nhưng cũng chẳng phải là một tập thể tốt, cũng thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai. Nhưng giờ đây thì thời gian cấp 3 đã qua lâu rồi, ai cũng ổn định cuộc sống thì cái nhìn về thời đó cũng nhẹ nhàng và bao dung hơn và cả lớp lại gắn kết với nhau hơn, rũ bỏ hết mọi giận hờn.

Tôi là học sinh trường chuyên HV, chị gái tôi cũng là học sinh trường chuyên HV, bạn gái tôi cũng là học sinh trường chuyên HV và tôi chả thấy có vấn đề gì với chuyện đó cả.

Các bạn làm cốc bia hạ hoả nào



Sable Jaune

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/09/06 · 11:39 #28
mình học khoá 96-98 12Văn thời đấy vui lắm,nói tóm lại vui hay buồn là do mình đúng k????




Call: 0919866688

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/09/06 · 15:37 #29
[QUOTE=diao;1]diao viết lúc 01:37 ngày 06/09/2006-]

chào các em trai em gái , anh học khoá 91-94 chắc là không lớn tuổi nhất cũng nhì trong số những người tham gia topic chuyên hùng vương này. Có thể nói như vậy vì đa số lứa tuổi bọn anh phân nửa là không biết sử dụng máy vi tính chứ đừng nói là khám phá internet.

Phải nói quãng đời phí phạm và vô bổ nhất lại chính là học ở cái trường chuyên hùng vương phú thọ. Sáng học , chiều luyện thi học sinh giỏi , tối luyện thi đại học . Cuối cùng thì sao cũng chỉ vào được đại học như bao học sinh trường khác. Không hoạt động vui chơi giải trí gì cả. Ăn thì như sư mà ở như tù , ra khỏi trường 1 bước thì sợ bọn trường hùng vương nó đánh . Mà cụ thể là bọn nó đã xông vào tận trường đánh bạn học của anh ngay trưóc toàn trường mà không ai làm gì . May mà có thầy Giang cầm 1 cái then cửa ra đuổi tụi nó đi. Trong 1 bài viết khác mình sẽ đề cập những sai lầm khi học cái trường này cho hậu sinh dỡ phải cố gắng thi vào đó.

Nhưng dù sao đó cũng là nơi minh học ra , cũng đầy ắp kỷ niệm vui buồn xin chia sẻ cùng các bạn




Xin chào Anh Diao!

Đọc mãi và nghe mãi những lời tán dương mỹ miều và lãng xẹt về những ký ức không thực mà hư!
Những cái đưọc gọi là ký ức có nuôi tâm hồn đưọc sạch sẽ và trong mát không?có ai sống với ký ức được không?
Có những điều trong ký ức của 1 ai đó,trong cái được gọi là "kỉ niệm" tôi đọc thấy rợn mình,sởn gai ốc vì nghe nó khác với cuộc sống thực!
bản chất không thể thay đổi,lời nói và hình ảnh có thể làm mọi thứ đẹp đẽ và uy phong,nó đẹp trong mắt những ai không có cơ hội nhìn ra sự thật!
Tôi là người cố gắng để thay đổi 1 lối tư duy cũ kỹ,thay đổi từ chính mình,
Anh "Diao" đã khơi 1 luồng khí mới mẻ để ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình!
Tôi đã từng bị cấm không đưọc đăng bài trong khi tôi muôn nói lên suy nghĩ của minh!để thay đôi nhứng điều duy lý!
Đừng có tồn tại 1 suy nghĩ lạc hậu rằng:ai đưa ra phạm trù đầu tiên đều phải gật đầu đồng ý: và đừng có suy nghĩ cấm ngưòi có ý kiến đóng góp không đưọc đăng bài!đó là lối suy nghĩ thiển cận!
Sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa cho những tư duy giống nhau,hành động giống nhau!tính chất bắc cầu có lẽ chỉ nên đúng trong toán học!
Hãy nên nhớ rằng:Tôi không thể là ai trong số những con người này,và bạn cũng vậy.Mỗi con người là 1 cơ thể cá biệt,độc lập và quyết đoán.Không ai giống ai!
vậy hãy trở về với chính mình!có xấu,có tốt thì đó chính là bản chất!


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/09/06 · 16:32 #30
Bạn meine_schatzi nói có đúng và có không đúng.

Công nhận diễn đàn là tự do, mọi người đều có quyền nói ra những suy nghĩ của mình và góp ý với người khác.
Vậy thì tại sao bạn lại phủ nhận suy nghĩ của người khác một cách duy ý chí như vậy?
Bạn nghĩ rằng đó là lãng xẹt là không thực, điều đó là do cảm nhận của riêng bạn cơ mà?
Bạn nói rằng bạn là 1 người cố gắng để thay đổi lối tư duy cũ nhưng chính bạn lại cố áp đặt lối suy nghĩ của mình cho người khác.
Sao bạn lại nói là "duy lý" được nhỉ? Tôi tin đó là cảm nhận thực của bác bạn i'', trong điều tốt đẹp cũng luôn ẩn chứa mầm mống xấu, và trong điều xấu xa cũng luôn ẩn chứa 1 chút gì đó gọi là tốt đẹp, thế nên bạn đừng quá độc đoán như vậy.
Hãy tôn trọng người khác bạn nhé- đó cũng là mong muốn của diễn đàn này- tôi nghĩ thế.
Tôn trọng ở đây không có nghĩa là đồng tình với họ không kể đúng sai...

"Tự do" không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, mỗi diễn dàn, mỗi tập thể đều có quy định riêng cuả nó, chắc bạn cũng quá rõ rồi. Bạn là 1 thành viên thì phải chấp hành nó, hay "tự do phải trong khuân khổ", điều này là tất nhiên, không có gì sai và gây khó chịu cả, thế nên việc bạn bị khoá nick tôi nghĩ là do bạn đã không chấp hành thôi, bạn nghĩ bạn đúng nhưng nó không phù hợp với cái chung thì tất nhiên sẽ bị loại bỏ.
Bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi kết luận 1 vấn đề nhé.


Trích:
meine_schatzi viết Xem bài viết
Xin chào Anh Diao!

Đọc mãi và nghe mãi những lời tán dương mỹ miều và lãng xẹt về những ký ức không thực mà hư!
Những cái đưọc gọi là ký ức có nuôi tâm hồn đưọc sạch sẽ và trong mát không?có ai sống với ký ức được không?
Có những điều trong ký ức của 1 ai đó,trong cái được gọi là "kỉ niệm" tôi đọc thấy rợn mình,sởn gai ốc vì nghe nó khác với cuộc sống thực!
bản chất không thể thay đổi,lời nói và hình ảnh có thể làm mọi thứ đẹp đẽ và uy phong,nó đẹp trong mắt những ai không có cơ hội nhìn ra sự thật!
Tôi là người cố gắng để thay đổi 1 lối tư duy cũ kỹ,thay đổi từ chính mình,
Anh "Diao" đã khơi 1 luồng khí mới mẻ để ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình!
Tôi đã từng bị cấm không đưọc đăng bài trong khi tôi muôn nói lên suy nghĩ của minh!để thay đôi nhứng điều duy lý!
Đừng có tồn tại 1 suy nghĩ lạc hậu rằng:ai đưa ra phạm trù đầu tiên đều phải gật đầu đồng ý: và đừng có suy nghĩ cấm ngưòi có ý kiến đóng góp không đưọc đăng bài!đó là lối suy nghĩ thiển cận!
Sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa cho những tư duy giống nhau,hành động giống nhau!tính chất bắc cầu có lẽ chỉ nên đúng trong toán học!
Hãy nên nhớ rằng:Tôi không thể là ai trong số những con người này,và bạn cũng vậy.Mỗi con người là 1 cơ thể cá biệt,độc lập và quyết đoán.Không ai giống ai!
vậy hãy trở về với chính mình!có xấu,có tốt thì đó chính là bản chất!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn