Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Bác Cà leo Phanxiphang về chưa post ảnh lên cho AE xem nào - Vang_chao_bac và những áng thơ bất hủ, khiến Bác Cà mất ngủ!

imgs02/01/07 · 21:13 #1
alô alô

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/01/07 · 21:30 #2
Trích:
ghet_ruoi viết Xem bài viết

alô alô



U nho.
Bac Ca dau y nho.
nho ruoi alo ca bac trau nhi nhanh(tuc bac kn7982). Hua post anh ma mat dang o dau roi y nho
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/01/07 · 22:11 #3

Cảm ơn sự quan tâm và hỏi thăm của mọi người . Năm mới mình chúc cả nhà một năm 2007 tràn đầy hạnh phúc như nước ba dòng sông chẩy qua quê hương Phú Thọ mình gộp lại .

Lên đỉnh Panxipang không khó , cái khó chính là hành trình cho một chuyến đi lên đến đỉnh . Tết Dương lịch năm nay với một giao thừa đáng nhớ và bắt đầu một năm của mình , đánh dấu một mốc thời gian trong cuộc đời mình .

P/s : Mod Ruồi , anh không dám hoang phí tài nguyên Box Phú Thọ khi chú lập cái Topic này . Chú có thể gửi trên Topic Tin nhắn . Tks !


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/01/07 · 00:43 #4
Trích:
cafenhasan viết Xem bài viết


Cảm ơn sự quan tâm và hỏi thăm của mọi người . Năm mới mình chúc cả nhà một năm 2007 tràn đầy hạnh phúc như nước ba dòng sông chẩy qua quê hương Phú Thọ mình gộp lại .

Lên đỉnh Panxipang không khó , cái khó chính là hành trình cho một chuyến đi lên đến đỉnh . Tết Dương lịch năm nay với một giao thừa đáng nhớ và bắt đầu một năm của mình , đánh dấu một mốc thời gian trong cuộc đời mình .

P/s : Mod Ruồi , anh không dám hoang phí tài nguyên Box Phú Thọ khi chú lập cái Topic này . Chú có thể gửi trên Topic Tin nhắn . Tks !


Sẽ chiều theo ý muốn của bác Cà...topic sẽ đc xóa khi có cái ảnh đầu tiên lên nhé...Post ảnh nhanh nhanh lên
Xem cái tam giác bạc nó thế nào

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/01/07 · 00:52 #5
Trích:
ghet_ruoi viết Xem bài viết

Trích:
cafenhasan viết Xem bài viết


Cảm ơn sự quan tâm và hỏi thăm của mọi người . Năm mới mình chúc cả nhà một năm 2007 tràn đầy hạnh phúc như nước ba dòng sông chẩy qua quê hương Phú Thọ mình gộp lại .

Lên đỉnh Panxipang không khó , cái khó chính là hành trình cho một chuyến đi lên đến đỉnh . Tết Dương lịch năm nay với một giao thừa đáng nhớ và bắt đầu một năm của mình , đánh dấu một mốc thời gian trong cuộc đời mình .

P/s : Mod Ruồi , anh không dám hoang phí tài nguyên Box Phú Thọ khi chú lập cái Topic này . Chú có thể gửi trên Topic Tin nhắn . Tks !


Sẽ chiều theo ý muốn của bác Cà...topic sẽ đc xóa khi có cái ảnh đầu tiên lên nhé...Post ảnh nhanh nhanh lên
Xem cái tam giác bạc nó thế nào


Ảnh ọt chờ mấy hum nữa nhé . Tam giác đó vỡ mất góc rùi .


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/01/07 · 15:04 #6
Trích:
cafenhasan viết Xem bài viết
P/s : Mod Ruồi , anh không dám hoang phí tài nguyên Box Phú Thọ khi chú lập cái Topic này . Chú có thể gửi trên Topic Tin nhắn . Tks !


Hoan nghênh sự trở về của bác Cà! Ra đi mát mẻ trở về nóng nức bác nhờ!

hờ hờ... em cũng định đú làm 1 cí tóp pích đòi wà nhưng mờ bít bác lại fiền lòng vì bị đặt vào thế tham ô, nên em đã kìm chế đấy! ka ka...

Đùa thui, bác Cà nói đúng đấy, nên khóa cí nài lại, rùi ảnh ọt thì anh up vô album làm wà cho cả nhà là được rùi! Tình cảm mà khoa trương wa'' nó lại hóa tầm thường bác Cà nhể!








"Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát. Họ sinh ra là để ghi dấu lên mặt đất và ghi dấu trong trái tim người khác".
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/01/07 · 16:43 #7
Cà ta leo núi trở về
Bà con Thó Phụ hả hê đón mừng
Chè rượu, lời chúc tưng bừng
Công_ Tư cả thảy đều ngưng đón Cà

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/01/07 · 22:48 #8
Trích:
Vang_Chao_Bac viết Xem bài viết

Cà ta leo núi trở về
Bà con Thó Phụ hả hê đón mừng
Chè rượu, lời chúc tưng bừng
Công_ Tư cả thảy đều ngưng đón Cà



Rượu chè vào cũng la đà
Cà ta khoái chí khề khà liên miên
" Tiền lên trên núi dù nhiều
Không mua được cái tình iêu con người "

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/01/07 · 15:54 #9
Trích:
cafenhasan viết Xem bài viết

Rượu chè vào cũng la đà
Cà ta khoái chí khề khà liên miên
" Tiền lên trên núi dù nhiều
Không mua được cái tình iêu con người "


Cà ngoài chinh Bắc chiến Nam
Cà trong còn cả hay làm thơ ca
Mồng một, mồng hai, mồng ba
Cà ta leo núi khởi ca về làng.
Trước chân đi bước một hàng
Núi leo về trở một hàng sinh đôi.

Vui đùa, chú Cà đừng giận nhé

Được Vang_chao_bac sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 04/01/2007
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/01/07 · 16:03 #10
Trích:
Vang_Chao_Bac viết Xem bài viết

Trích:
cafenhasan viết Xem bài viết


Cà ngoài chinh Bắc chiến Nam
Cà trong còn cả hay làm thơ ca
Mồng một, mồng hai, mồng ba
Cà ta leo núi khởi ca về làng.
Trước chân đi bước một hàng
Núi leo về trở một hàng sinh đôi.



"Thức đêm mới biết đêm dài "
Em leo sẽ biết một hàng hay hai
Khi lên hứng khởi trăm phần
Đến khi đi xuống ỉu xìu không xương


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

17219 người online, 524 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading