1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có ông anh mới đi DH về, ủ rũ sầu não do culture shock, các bác giúp anh í hộ em tí

Chủ đề trong 'Public' bởi lauraandI, 24/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ông anh mới đi DH về, ủ rũ sầu não do culture shock, các bác giúp anh í hộ em tí

    Tình hình là anh trai em suốt ngày ủ rũ sầu não, do mới đi DH về, ông í bảo là do culture shock, rồi các loại lí do như là nhớ cuộc sống bên kia, sống tự do độc lập quen rùi giờ về bị nhà kèm kẹp hơn, rồi thì khí hậu, vvv ...cũng khác hẳn


    Vậy giờ tính làm sao cho ông ý đỡ buồn các bác nhỉ, ông í gầy sụt đi mấy kg rồi, chưa đc mấy ngày. híc híc
  2. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    lập cho ông ý cái nick vào đây mà xì pem
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đã gặp mấy người như thế, có người ở trong nhà cả tháng kô dám ra ngoài. Tút nhứt động viên đi ra ngoài dạo cho thanh thản một thời gian, h mà đi làm việc chắc toi lun
  4. chutchutchut

    chutchutchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bảo ông í đi kiếm tiền mà mua vé máy bay sang bên kia mà sống, đừng có xin tiền nhà. Xem ông í có làm nổi ko?
  5. BBSieuQuay8

    BBSieuQuay8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đi DH chứ có fải đi cải tạo về đâu mà kinh khủng thế? Chứng tỏ k tự thích nghi với môi trường
  6. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn các bác đã góp ý, ông í giờ nói ít và nói nhỏ lắm...
    Ăn cũng chả thèm ăn, em sợ ông í đang bị stress nặng lắm..
    Nhìn ông ấy trông tội thật, khổ thân ông í quá huhu
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    bảo ông ý lên lập topic rùi giao lưu vui sướng với mấy mizzz hụt trên này này, hông đc nữa coi như xong
  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến này
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Đây là bệnh khổ quen rùi, sướng quá không chịu được
    Có người ở nước ngoài về còn sợ kô dám ra đường vì kêu bụi bẩn, ăn mất vệ sinh......bla bla......... --> nói chung là bị cái bệnh mà y học gọi là: tự kỷ
    Spamer thì gọi bệnh này là : bó tay chấm cưm
    Mấy ông già già thì gọi là: y học bó tay hay hết thuốc chữa
    Mấy bác lớn tuổi thì không bình loạn, chỉ lắc đầu ngao ngán
    Các cụ già hơn thì bảo: rõ khổ
    Mấy iem gái thì lắc đầu tiếc luối
    Mấy đưa com nít thì tròn xoe mắt kô hỉu gì
    Đừng có thúc dục gì, để người ta có time để tự cân bằng lại cuộc sống thui
    Được click_letter sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 24/02/2008
  10. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mới sang bên kia, ông í cũng bị quả culture shock như thế này do chưa thích nghi...rồi đến lần này về lại bị 1 quả nữa....ông í nói chung là ng sống nội tâm nên mới bị nặng
    bác nào rành về tâm lí học, chỉ giúp em cách chữa với, ko ông í tèo mất

Chia sẻ trang này